Vượt khó, học tốt để có tương lai tươi sáng

Em Hoàng Văn Quý (học sinh lớp 6, Trường THCS Bảo Định, TP. Mỹ Tho) và EM Nguyễn Ngọc Hân (học sinh lớp 12, Trường THPT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo) đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng 2 em luôn nỗ lực vượt khó, học tốt để có tương lai tươi sáng hơn.

* EM HOÀNG VĂN QUÝ: Mồ côi mẹ, nhưng vẫn học giỏi

Quý sinh ra trong gia đình có 3 anh, chị em ở xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho. Vào năm 2021, bi kịch xảy ra với gia đình Quý, khi mẹ em không may mắc bệnh Covid-19 và tử vong. Nén nỗi đau mất vợ, anh Hoàng Văn Châu (cha Quý) cố gắng làm lụng nuôi nấng 3 đứa con.

Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu trước hụt sau nhưng các thành viên trong gia đình Quý vẫn yêu thương, đùm bọc chia sẻ lẫn nhau. Ngay từ nhỏ, Quý đã ngoan ngoãn, học giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến. Từ khi mẹ mất, Quý càng có ý thức tự lập và trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Ngoài giờ học trên lớp và ôn tập ở nhà, Quý còn tranh thủ làm công việc nhà phụ giúp cha, từ nấu ăn đến quét dọn nhà cửa em đều làm thành thạo. Được sự giúp đỡ từ người thân, sự động viên của thầy cô, bạn bè, Quý đã có thêm ý chí, nghị lực vượt qua khó khăn để học tập tốt. Suốt 5 năm học vừa qua, Quý đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Anh Châu (cha Quý) chia sẻ: “Đứa con lớn của tôi đã đi làm ở xa, còn lại Quý và đứa em chỉ mới học lớp 2. Hằng ngày, số tiền dành dụm được từ công việc sửa đồng hồ khoảng 100 ngàn đồng, nhưng có những ngày mưa, không có khách, nên cũng không có tiền. Tôi chỉ mong có sức khỏe, để kiếm tiền lo cho các con ăn học”.

Còn Quý thì rất vui khi biết mình sẽ nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc. “Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, để đền đáp phần nào sự giúp đỡ của các cô chú, mạnh thường quân đã giúp em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường, vươn tới tương lai tốt đẹp hơn”, em Quý chia sẻ.

* EM NGUYỄN NGỌC HÂN: Cố gắng học để trở thành bác sĩ

Gia đình Hân ở xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo có hoàn cảnh rất khó khăn. Em mồ côi cha từ khi vừa mới chào đời, một mình mẹ Hân phải làm lụng vất vả để nuôi nấng 2 con. Từ nhỏ, Hân đã thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, nên em quyết tâm học tập thật tốt. Từ bậc tiểu học đến THPT, Hân luôn là học sinh giỏi. Năm lớp 11, Hân còn đoạt giải Ba môn Sinh học trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nói về việc học của mình, Hân cho biết, bản thân tự học là chính.

Ngoài giờ học trên lớp, em thường đến thư viện đọc sách, tìm tài liệu bổ sung kiến thức. Mỗi ngày, Hân dành thời gian khoảng 1 giờ đồng hồ để xem bài học cũ, làm thêm bài tập mới, tránh quá tải khi đến các kỳ kiểm tra hay thi học kỳ. Trong hơn 11 năm học qua, biết được hoàn cảnh gia đình Hân khó khăn, thầy cô, các mạnh thường quân đã hỗ trợ, tiếp sức những phần học bổng, những phần quà để em cắp sách đến trường.

Hân cho biết, em rất vui khi biết mình sẽ nhận được học bổng “Chắp cánh ước mơ” của Báo Ấp Bắc. Mẹ và anh hai của Hân đã không quản cực nhọc, chắt chiu từng đồng cho em ăn học, nên em đã cố gắng duy trì kết quả học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ và người anh của mình.

Ước mơ của Hân là trở thành bác sĩ để chăm sóc cho mẹ, người thân trong gia đình và mọi người, nhất là bệnh nhân nghèo. Bước vào năm học 2023 - 2024 là năm học cuối cấp, nên Hân đang cố gắng học tập thật tốt để thi vào Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

ĐỖ PHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202310/chuong-trinh-hoc-bong-chap-canh-uoc-mo-nam-hoc-2023-2024-cua-bao-ap-bac-vuot-kho-hoc-tot-de-co-tuong-lai-tuoi-sang-992004/