Vượt khó thắp sáng tương lai

4 tân sinh viên ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt vừa chinh phục học bổng gần 1 tỷ đồng từ chương trình Thắp sáng tương lai của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Nếu không có học bổng này, cánh cửa vào đại học của các em sẽ khép lại vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bùi Minh Hoàng - tân sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bùi Minh Hoàng - tân sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bùi Minh Hoàng - học sinh giỏi 10 năm liền

Em Bùi Minh Hoàng (sinh năm 2007) từ khi sinh ra đã không có ba, em sống với người mẹ khuyết tật và ông bà ngoại thuộc hộ nghèo tại xã vùng xa của huyện Di Linh (cũ). Năm học lớp 3, em được đón vào Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Nhờ có sự giúp đỡ của làng và các nhà hảo tâm, Hoàng có cơ hội học tập và đạt học sinh giỏi 10 năm liền. Năm nay, em trúng tuyển vào ngành thiết kế đồ họa tại Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh.

Ước mơ trở thành một kiến trúc sư đã theo chân Hoàng từ những năm học phổ thông, bởi nó phù hợp với năng khiếu nghệ thuật của em, trong đợt kiểm tra năng lực, em đã đạt điểm 9 năng khiếu vẽ. “Em chưa bao giờ nhận được học bổng với số tiền lớn như vậy. Em hứa trong những năm đại học sẽ cố gắng học và trau dồi bản thân thật tốt để sau này tìm được một công việc ổn định để tự lo cho bản thân, giúp đỡ gia đình và những người có hoàn cảnh khó khăn”, Hoàng chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Ánh - tân sinh viên Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Ánh - tân sinh viên Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Ngọc Ánh vượt khó đến giảng đường đại học

Em Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 2007), khi mới lên 1 tuổi, ba của em đã rời bỏ gia đình, để lại người mẹ một mình gánh vác chăm sóc và nuôi dưỡng 2 con trong căn nhà gỗ tạm bợ tại thôn Tân Đức, xã Tân Văn Lâm Hà. Gia đình thuộc diện hộ nghèo trong nhiều năm liền, cuộc sống mưu sinh chủ yếu dựa vào việc của mẹ là sửa quần áo dạo tại vỉa hè của các shop quần áo, thu nhập bấp bênh.

Với nỗ lực học tập 9 năm liền là học sinh giỏi, em Ngọc Ánh được chương trình Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Làng trẻ em SOS Đà Lạt nuôi dưỡng và học 3 năm THPT.

Trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh, em Ngọc Ánh chia sẻ: “Nguyện vọng lớn nhất của em là học tập trọn vẹn những năm tháng đại học. Em ước mơ trở thành một người có chuyên môn vững vàng, có công việc ổn định để vừa lo được cho bản thân, vừa phụng dưỡng mẹ và giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh giống mình”.

“Những suất học bổng được trao tặng trong chương trình Thắp sáng tương lai hôm nay, không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là ngọn lửa của tình thương và đặt niềm tin vào các cháu của Làng trẻ em SOS Đà Lạt”.

Ông Trần Bảo Long - Giám đốc Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Dương Thị Khánh Diệu - tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Dương Thị Khánh Diệu - tân sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Dương Thị Khánh Diệu - học tập là con đường duy nhất để thay đổi số phận

Sinh ra trong một gia đình thuộc diện cận nghèo, sớm mồ côi ba, nhà có 3 chị em, Khánh Diệu là con thứ hai trong gia đình. Năm em lên 4 tuổi, cả gia đình Khánh Diệu chuyển vào Đam Rông để lập nghiệp nhưng kinh tế chẳng khá hơn. Dù vậy, 3 chị em Khánh Diệu đều nỗ lực học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi hàng năm. Nhờ thành tích đó, Khánh Diệu và người chị cả được nhận học bổng của Làng trẻ em SOS Đà Lạt trong 3 năm học THPT. 2 chị em Khánh Diệu được Làng hỗ trợ chỗ ở, dụng cụ học tập, tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng.

Em xác định học tập là con đường duy nhất để thay đổi số phận. Nhờ môi trường tại Làng trẻ em SOS, em đã có nền tảng vững chắc, liên tục đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và trúng tuyển vào Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. “Ước mơ của em là trở thành trụ cột gia đình, giúp gia đình có cuộc sống ổn định, hỗ trợ em gái học tập và trong tương lai được đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học như em đã được hỗ trợ suốt mấy năm qua”, Khánh Diệu chia sẻ.

Kơ Să So Ry

Kơ Să So Ry

Kơ Să So Ry vượt khó gieo mầm những ước mơ

Mồ côi ba từ nhỏ, khi học xong cấp 2, với thành tích xuất sắc, em Kơ Să So Ry được Làng trẻ em SOS Đà Lạt nhận hỗ trợ học bổng và lo nơi ăn ở để tiếp tục học THPT tại Trường Hermann Gmeiner.

Gia đình Kơ Să So Ry thuộc diện khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào công việc làm thuê bấp bênh của mẹ với chỉ 3 triệu đồng tiền thù lao mỗi tháng. Mẹ em bị viêm, loét dạ dày nên sức khỏe ngày càng giảm, lại phải nuôi 2 con ăn học và nuôi mẹ già nay ốm, mai đau.

Trở thành tân sinh viên Trường Đại học Đà Lạt Kơ Să So Ry tin rằng nghề giáo không chỉ mang lại tri thức mà còn gieo mầm những ước mơ, như chính em đã từng được thầy cô truyền cảm hứng. “Theo học ngành Sư phạm Tiểu học, con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng em tin với sự nỗ lực của bản thân cùng sự giúp đỡ, đồng hành của các nhà hảo tâm sẽ giúp em biến ước mơ thành hiện thực”, Kơ Să So Ry chia sẻ.

Nhiều tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng chương trình Thắp sáng tương lai cho 4 tân sinh viên mồ côi tiếp tục học tập theo đuổi ước mơ

Nhiều tấm lòng nhân ái trong và ngoài nước đã tài trợ học bổng chương trình Thắp sáng tương lai cho 4 tân sinh viên mồ côi tiếp tục học tập theo đuổi ước mơ

“Lần đầu tiên, chúng tôi tổ chức chương trình trao học bổng cùng lúc cho 4 trẻ em. Kết quả vận động gần 1 tỷ đồng học bổng cho các cháu khiến tôi rất bất ngờ, mỗi người một ngọn nến để thắp lên tương lai cho các cháu”.

Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng

An Nhiên.

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vuot-kho-thap-sang-tuong-lai-392426.html