Vượt qua khó khăn, sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng nhiều thanh niên dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương vẫn sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tân binh Đa Du Ha Thi Gơ cùng các chị gái

Tân binh Đa Du Ha Thi Gơ cùng các chị gái

Tân binh Đa Du Ha Thi Gơ được các chị gái động viên tại Hội trại tòng quân

Trong không khí náo nức của Hội trại tòng quân năm 2025, tân binh Đa Du Ha Thi Gơ (xã Đạ Chais) được anh, chị đi cùng để động viên trước ngày lên đường nhập ngũ. Mặc dù rất muốn có mặt cùng con trai nhưng cha mẹ Thi Gơ đành ở nhà vì cha em vừa bị tai nạn giao thông không đi lại được nên mẹ phải ở nhà để chăm sóc.

Là người con thứ 6 trong gia đình có 7 anh, chị em; hoàn cảnh gia đình khó khăn, học xong lớp 9, Thi Gơ phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ việc nương rẫy vì các anh chị đã lập gia đình và ở riêng. Mong muốn được khoác lên người màu áo lính, Thi Gơ đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ đợt này theo bước chân của người anh trai đã từng đi bộ đội.

Địa phương thăm, tặng quà động viên tân binh Đa Du Ha Thi Gơ

Địa phương thăm, tặng quà động viên tân binh Đa Du Ha Thi Gơ

Tân binh Thi Gơ chia sẻ: “Khi nhận tin trúng tuyển, tôi rất vui và vinh dự vì được bước vào môi trường quân ngũ. Được gia đình động viên, tôi đã chuẩn bị tư trang, vật dụng đầy đủ theo hướng dẫn. Dù khó khăn tôi vẫn sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ”.

Chàng trai 21 tuổi này cho biết, dù môi trường quân đội có thể đầy thử thách, nhưng sẽ coi đó là cơ hội để học hỏi nhiều điều bổ ích, sớm trưởng thành và phát triển sau này.

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Trần Thị Chúc Quỳnh thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh Rơ Ông Hạ Xoe và gia đình

Bí thư Huyện ủy Lạc Dương Trần Thị Chúc Quỳnh thăm hỏi, tặng quà động viên tân binh Rơ Ông Hạ Xoe và gia đình

Còn đối với tân binh Rơ Ông Hạ Xoe (xã Đưng K’Nớ), niềm trăn trở lớn nhất của em khi lên đường tòng quân là để người mẹ già ở nhà một mình. Cha Hạ Xoe mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 6 anh, chị em. Là con út trong gia đình, học xong lớp 12, Hạ Xoe ở nhà phụ mẹ trồng cà phê trong mảnh vườn nhỏ. Mẹ em – bà Rơ Ông K’Brê, năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập những lúc nông nhàn.

Khi biết tin con trai trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, bà K’Brê vẫn động viên con. Bà cho hay: “Nó (Hạ Xoe - PV) là lao động chính của gia đình, nhưng nghĩa vụ của thanh niên đối với đất nước phải chấp hành. Tôi cũng bảo con cứ yên tâm lên đường, cố gắng hoàn thành nghĩa vụ”.

Tân binh Rơ Ông Hạ Xoe được mẹ và các anh chị động viên tại Hội trại tòng quân

“Trước khi lên đường, tôi lo lắng về công việc nương rẫy ở nhà không ai giúp mẹ, nhưng gia đình, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương luôn động viên, hỗ trợ nên tôi thấy yên tâm”, Hạ Xoe cho biết.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Năm 2025, huyện Lạc Dương được giao tuyển chọn và gọi 55 công dân nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong đó, đa phần thanh niên nhập ngũ đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều gia đình còn khó khăn. Hiện nay, 100% thanh niên đủ điều kiện đã sẵn sàng lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc.

Thanh niên dân tộc thiểu số huyện Lạc Dương hăng hái lên đường nhập ngũ

Song song với công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 13/2, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các phần quà gồm sổ tiết kiệm 3 triệu đồng/sổ/người, quà nhập ngũ và tiền mặt bình quân 5,5 triệu đồng/người. Sự quan tâm chăm lo này sẽ góp phần khích lệ tinh thần cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, tạo khí thế sôi nổi, giúp các thanh niên vượt qua khó khăn, thực hiện hoài bão được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

TUẤN HƯƠNG

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202502/vuot-qua-kho-khan-san-sang-len-duong-nhap-ngu-436511b/