Xã Đặng Thùy Trâm tổ chức nhiều hoạt động tri ân nữ bác sĩ anh hùng
Phát huy truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc, khắc sâu đạo lý cao đẹp qua các thế hệ, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ, tri ân nữ bác sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Thùy Trâm.

Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại xã Đặng Thùy Trâm giới thiệu về tận các thôn bản và được các em học sinh dân tộc H’re hân hoan đón xem. Ảnh: Lê Văn Chương
Xã Đặng Thùy Trâm được chính thức thành lập vào ngày 01/07/2025, trên cơ sở sáp nhập hai địa phương cũ là xã Ba Trang và xã Ba Khâm của huyện Ba Tơ. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng kiên trung trong kháng chiến, gắn liền với sự kiện lịch sử Đội du kích Ba Tơ năm 1945, do đồng chí Phạm Kiệt là đội trưởng (sau này là Trung tướng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng). Nơi đây từng được cách mạng đặt trạm xá của Bác Mười, nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm tận tụy cứu chữa cho thương binh.

Đại diện chính quyền địa phương cùng bà con đồng bào H’re xem phim “Đừng đốt”. Ảnh: Lê Văn Chương
Việc tỉnh Quảng Ngãi đặt tên nữ Anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm cho đơn vị hành chính mới càng làm sâu sắc thêm niềm tự hào của vùng đất cách mạng. Đây không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến máu xương của thế hệ đi trước cho nền độc lập dân tộc, mà còn là ngọn lửa thiêng thắp sáng truyền thống yêu nước, khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Một tiết mục văn nghệ tri ân, tưởng nhớ Anh hùng, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Lê Văn Chương
Hiện nay, xã Đặng Thùy Trâm vẫn là một địa bàn miền núi đặc thù, với đồng bào dân tộc H’re chiếm tới 99% dân số. Ngành nghề chủ yếu của bà con là sản xuất nông nghiệp gắn với điều kiện địa hình đồi núi, do đó đời sống kinh tế - xã hội nơi đây hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vẫn còn có những thôn “5 không”, không điện, không đường, không trường học… Rất cần chủ trương, sự quan tâm đầu tư và các chương trình hỗ trợ thiết thực để từng bước vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Thùy Trâm (ngoài cùng bên phải) đến thăm gia đình chính sách. Ảnh: Lê Văn Chương
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Đặng Thùy Trâm đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, chiếu phim “Đừng đốt”, tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ gắn với chủ đề tri ân, uống nước nhớ nguồn cho đồng bào, các em học sinh đến xem.

Đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế địa phương đến viếng và thắp hương tại Bia tưởng niệm vị trí Liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm hy sinh. Ảnh: Lê Văn Chương

Dân quân thường trực tại địa phương thường xuyên đưa các đoàn đến thăm Khu di tích Bệnh xá huyện Đức Phổ. Ảnh: Lê Văn Chương
Nhân dịp này, Đảng ủy, Ủy ban nhân dã xã đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; tổ chức cho nhiều đoàn vượt núi vào khu vực nơi từng đặt trạm xá Bác Mười và cũng là nơi bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã anh dũng hy sinh. Đường đi từ trung tâm xã vào tới khu vực di tích bệnh xá vô cùng khó khăn, hiểm trở; có những thành viên trong đoàn chỉ tới được chân núi, có đoàn phải di chuyển theo hướng lòng hồ Liệt Sơn để tìm đường vào. Dù hành trình gian nan, nhưng khi vượt qua mọi trở ngại để đặt chân tới địa điểm thiêng liêng ấy, trong không gian ngập tràn xúc động, ai nấy đều thành kính thắp nén tâm nhang tri ân người nữ bác sĩ anh hùng, khắc ghi sâu sắc thêm truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương.











