Xa nhà nhưng gần dân

Nhiều cán bộ, công chức Hà Nội đã đi làm xa nhà 40–50km để nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, với tinh thần 'xa nhà nhưng gần dân'.

Để đến được xã đảo Minh Châu làm việc hàng ngày, các cán bộ được điều động từ một số xã lân cận của huyện Ba Vì trước đây như chị Phùng Thị Hà phải vượt sông Hồng. Nếu trước đây, các cán bộ công chức chỉ mất 10-15 phút, thậm chí vài phút để đến công sở, thì nay họ phải đi từ rất sớm để không bị lỡ chuyến và muộn giờ làm.

"Trước đây tôi làm kế toán tại thị trấn Tây Đằng, được điều động công tác sang xã Minh Châu. Đây là chủ trương, đường lối chính sách của Đảng. Chúng tôi chấp hành với một tinh thần dù ở đâu cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ", chị Hà chia sẻ.

Ông Nguyễn Đại Hải – Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Châu cho biết: "Nếu do thời tiết hoặc lý do khách quan nào mà bị lỡ chuyến, sẽ phải chờ thêm 15-20 phút. Từ đó, chúng tôi phải tính toán thời gian đi cho hợp lý để đảm bảo thời gian làm việc".

về công tác tại xã đảo duy nhất của Thủ đô, nhiều người thậm chí còn phải di chuyển quãng đường lên tới 80km. Do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, xã chưa thể bố trí được nhà công vụ ngay nên những cán bộ từ thành phố và huyện khác về sẽ phải khắc phục sinh hoạt cùng một số lực lượng tại chỗ. Dù những khó khăn ấy đã được lường trước nhưng nhiều người vẫn tình nguyện về cống hiến cho xã đảo, bởi tuy "xa nhà nhưng gần dân".

Ông Nguyễn Đức Tiến – Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu chia sẻ: "Về lâu dài, chúng tôi sẽ đề xuất thành phố đầu tư nhà công vụ cho anh em cán bộ, cũng mong muốn các đồng chí lãnh đạo tại địa phương cùng bà con nhân dân mở lòng đón nhận những cán bộ từ nơi khác về công tác với tinh thần về đây để phục vụ, cống hiến. Chúng tôi cũng nêu cao tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Không xác định đâu là người địa phương khác về, đâu là người địa phương mình, mà tất cả đều là một, quyết tâm xây dựng xã Minh Châu ngày càng phát triển".

Tại Ba Vì - xã xa nhất của Thủ đô cũng có khoảng 20 cán bộ từ huyện Ba Vì cũ tình nguyện chọn về đây công tác. Do nhiều cán bộ phải di chuyển lên tới 30km nên xã đã bố trí bếp ăn cho cán bộ. Quãng đường xa hơn, địa bàn rộng hơn, nhiều nhiệm vụ khó khăn và phức tạp hơn nhưng tất cả đều quyết tâm vượt khó để cuộc sống của người dân xã Ba Vì, đặc biệt là gần 70% đồng bào dân tộc Dao, Mường được đổi thay từng ngày.

"Dù quãng đường xa 30km nhưng chúng tôi ý thức được rằng, với tinh thần vượt khó sẵn sàng đi đến một nơi xa hơn. Với tâm thế nhiệt huyết và tâm trạng mới, chúng tôi coi tất cả quê hương là Tổ quốc chứ", ông Đỗ Tiến Dũng – Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Vì nhấn mạnh.

Xa nhà nhưng không xa dân. Xa phố thị, nhưng lại gần hơn với nhịp sống đời thường. Dù ở đâu, những cán bộ vẫn mang trong mình nhiệt huyết vẫn sẵn sàng cống hiến, để mỗi bước chuyển của bộ máy mới là một bước tiến gần với người dân hơn. Với họ, ở đâu có nhân dân, ở đó là Tổ quốc; và Tổ quốc cũng chính là quê hương.

Khiếu Hương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-nha-nhung-gan-dan-344471.htm