Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng biên Quảng Lâm

Phát huy phẩm chất 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thời kỳ mới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP tỉnh Điện Biên luôn sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới. Bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và tấm lòng vì nhân dân phục vụ, những người lính mang quân hàm xanh nơi cực Tây Tổ quốc đã trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào các dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa chăm sóc, dạy dỗ "con nuôi đồn Biên phòng". Ảnh: Xuân Điềm

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa chăm sóc, dạy dỗ "con nuôi đồn Biên phòng". Ảnh: Xuân Điềm

Nằm ở cực Tây của Tổ quốc, xã Quảng Lâm (tỉnh Điện Biên) là địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn với hơn 17km đường biên giới. Toàn xã có trên 10.000 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc anh em, trong đó, đồng bào Mông chiếm gần 90%. Cuộc sống người dân còn nhiều vất vả, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp, quanh năm bám nương, bám rẫy giữa núi rừng. Là xã miền núi thuần nông, Quảng Lâm có xuất phát điểm kinh tế thấp, địa hình hiểm trở, đất đai manh mún, dân cư sống rải rác trên các sườn núi dốc. Khí hậu khắc nghiệt, mưa nắng thất thường khiến việc canh tác gặp nhiều trở ngại, năng suất bấp bênh. Nhiều hộ dân thiếu vốn, trình độ sản xuất còn lạc hậu, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật chưa đồng đều, đầu ra nông sản bấp bênh. Ở một số nơi, tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn là rào cản đối với nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thế nhưng, giữa muôn vàn gian khó, ánh sáng đổi thay vẫn dần le lói. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng hành, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, xã Quảng Lâm đang từng bước khoác lên mình diện mạo mới. Những buổi tuyên truyền, vận động kiên trì của người lính quân hàm xanh đã gieo vào lòng người dân niềm tin và khát vọng đổi đời, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả rõ nét: tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm từ 84,3% năm 2020 xuống còn 62,65% năm 2024; đường làng, ngõ bản khang trang hơn, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao. Diện mạo nông thôn biên giới đang từng ngày khởi sắc.

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nơi xã biên giới còn nhiều gian khó, Đồn Biên phòng Na Cô Sa luôn coi giáo dục là “chiếc chìa khóa” mở cánh cửa phát triển bền vững. Nhận thức sâu sắc rằng, muốn biên cương vững chắc thì trước hết phải vun trồng tri thức, bồi đắp tương lai cho thế hệ trẻ, đơn vị đã dành nhiều tâm huyết cho công tác giáo dục, xem đây là nhiệm vụ quan trọng song hành cùng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Với tinh thần đó, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội chung tay đầu tư cho giáo dục, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Hiện, đơn vị đang trực tiếp nuôi dưỡng 2 em và đỡ đầu 3 em khác, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Các em được chăm lo chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng cuốn sách, chiếc áo ấm, thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ nơi biên cương Tổ quốc. Đồn Biên phòng Na Cô Sa còn hỗ trợ 3 học sinh theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, với tổng kinh phí 44,8 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, hàng chục em nhỏ khác cũng được tiếp sức qua mô hình “Bố, mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, với hàng trăm suất quà, trị giá hàng trăm triệu đồng được trao tận tay.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa không chỉ chắc tay súng nơi tuyến đầu biên giới, mà còn là điểm tựa tin cậy, sẻ chia cùng đồng bào bằng những việc làm dung dị mà thấm đượm nghĩa tình. Mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” đã trở thành việc làm thường xuyên, mang đậm nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Mỗi ngày, trước khi nấu cơm, người chiến sĩ nuôi quân lại xúc một bát gạo góp vào hũ tiết kiệm - một hành động nhỏ nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao. Đến ngày 25 hằng tháng, số gạo ấy được mang trao tận tay các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi trong xã. Trung bình mỗi tháng, “Hũ gạo nghĩa tình” góp được từ 20 đến 25kg gạo, được luân phiên hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Hũ gạo chiến sĩ” đến tay người dân khó khăn ở khu vực biên giới. Ảnh: Xuân Điềm

“Hũ gạo chiến sĩ” đến tay người dân khó khăn ở khu vực biên giới. Ảnh: Xuân Điềm

Từ phong trào “Hũ gạo chiến sĩ”, từng bao gạo trắng thấm đượm tình quân dân đã được cán bộ, chiến sĩ mang đến tận tay 12 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dẫu giá trị vật chất không lớn, nhưng từng hạt gạo thấm đẫm nghĩa tình biên cương ấy đã giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa bộ đội và nhân dân. Hay mỗi dịp Tết đến, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” lại mang không khí rộn ràng, đầm ấm khắp bản làng với gần 1.000 suất quà, trị giá hàng trăm triệu đồng được trao tận tay các hộ dân. Những phần quà tuy mộc mạc nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, tiếp thêm động lực để đồng bào biên giới vượt khó vươn lên, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2025, dấu ấn của Đồn Biên phòng Na Cô Sa càng thêm đậm nét với công trình “Thắp sáng vùng biên”. Nhờ sự vận động của Chi đoàn đơn vị cùng sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long, bản Na Cô Sa 4 hôm nay đã bừng sáng ánh đèn năng lượng mặt trời. Trên những con đường đất trước kia chìm trong bóng tối, nay ánh sáng lung linh rọi rõ từng lối đi, soi bước chân trẻ thơ đến lớp, mang hơi ấm đến từng mái nhà. Công trình không chỉ làm đổi thay diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống dân sinh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, mà còn thể hiện trách nhiệm tình cảm gắn bó máu thịt giữa người lính Biên phòng với nhân dân nơi biên giới.

Với mong muốn cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã triển khai hiệu quả mô hình phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình. Triển khai mô hình, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND và các đoàn thể xã Quảng Lâm rà soát, lựa chọn những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, thật sự cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của đảng viên để việc phân công phụ trách đạt hiệu quả cao. Hiện nay, đã có 17 đảng viên của Đồn Biên phòng Na Cô Sa được phân công giúp đỡ, phụ trách 66 hộ gia đình đều là hộ nghèo trên địa bàn. Đội ngũ đảng viên phụ trách hộ gia đình đã "cầm tay chỉ việc", thường xuyên tuyên truyền với phương châm "mưa dầm thấm lâu", giúp dân bản nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại, khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Kèm theo những món quà trao tặng là những lá cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, con giống và nông cụ sản xuất để tạo sinh kế cho các gia đình từng bước vươn lên, phát triển kinh tế.

Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét, mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tạo nền tảng vững chắc để xã Quảng Lâm từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu đẹp, vững mạnh.

Tuấn Khang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xay-dung-nong-thon-moi-o-xa-vung-bien-quang-lam-post496348.html