Xem tuyển U.23 Việt Nam thu nhỏ trên sân Đồng Nai

Vòng 3 Giải hạng Nhất 2023-2024, vào lúc 17 giờ hôm nay 1-11, CLB Đồng Nai trên sân nhà sẽ tiếp đón PVF-CAND. Một thử thách lớn khi đội khách là một trong 2 CLB (cùng với SHB.Đà Nẵng) không ngần ngại tuyên bố tranh chấp 1,5 suất thăng hạng mùa này.

PVF-CAND (áo đỏ) sớm khát thắng trước Đồng Nai

PVF-CAND (áo đỏ) sớm khát thắng trước Đồng Nai

Tiền thân là CLB Phố Hiến, “đầu ra” của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, trong 3 mùa chơi ở Giải hạng Nhất, Phố Hiến luôn nằm trong tốp 5. Từ mùa giải 2023, kết hợp với Bộ Công an, PVF-CAND đặt mục tiêu lên V.League và đã suýt hoàn thành khi về đích cùng 37 điểm với Quảng Nam, chỉ kém chỉ số đối đầu. Không chỉ vậy, họ còn là CLB hạng Nhất đầu tiên vào bán kết Cúp quốc gia sau 18 năm; chỉ dừng bước trước Thanh Hóa - đội sau đó lên ngôi vô địch.

Thành công ấy càng củng cố cho tham vọng mùa này. Lần đầu tiên người hâm mộ Đồng Nai sẽ được trực tiếp “mục sở thị” dàn tuyển thủ trẻ quốc gia khi PVF-CAND như một đội tuyển U.23 Việt Nam thu nhỏ dưới thời HLV Philippe Troussier. Đó là Huỳnh Công Đến, Đức Phú, “người không phổi” Thanh Nhàn (vua phá lưới Giải hạng Nhất 2023), từng tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. Đến Giải U.23 Đông Nam Á 2023 (vô địch), vòng loại U.23 châu Á 2024 và mới nhất là Asiad 19 tại Hàng Châu có thêm: Hữu Nam, Xuân Bắc, Thái Bá Đạt, Lê Quốc Nhật Nam… Ngoài ra, còn phải kể đến những cái tên triển vọng như: Tẩy Văn Toàn, Viết Phú, Ngọc Sơn, Bảo Long, Anh Quân…

Bên cạnh đó, PVF-CAND còn dày thêm lực lượng với những bản hợp mới được tăng cường như: thủ môn Phí Minh Long (mượn từ Hà Nội FC), tiền đạo Lê Minh Bình (HAGL), hậu vệ Hoàng Xuân Tân (Nam Định), Lê Văn Đại (cựu tuyển thủ U.23 dưới thời HLV Park Hang-seo), tiền vệ Lê Văn Đô (tuyển thủ U.23 của HLV Troussier, từng có 3 pha lập công ở V.League mùa rồi trong màu áo CAND).

Chiều nay 1-11, Giải hạng Nhất còn diễn ra 2 trận đấu. Vào lúc 15 giờ, Hòa Bình tiếp đón Huế và Phù Đổng Ninh Bình tiếp Bà Rịa - Vũng Tàu lúc 16 giờ.

Thế nhưng, bóng đá không đơn giản là bài toán cộng. Do Bình Thuận bỏ giải nên phải đến vòng 2
PVF-CAND mới ra quân. Với một rừng sao trẻ mà hơn 2/3 đội hình là tuyển thủ U.23, U.20 quốc gia, nhưng PVF-CAND lại chơi rất bế tắc và bị Hòa Bình FC cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà. Đoàn quân của HLV người Bồ Đào Nha Mauro Jeronimo triển khai tấn công thiếu đột biến, chủ yếu tập trung bóng sang cánh trái cho Lê Văn Đô nên không khó để Hòa Bình “bắt bài”. Sức mạnh của PVF-CAND nằm ở tuyến giữa với bộ đôi tiền vệ kỹ thuật Công Đến - Đức Phú, nhưng lại thiếu sáng tạo khiến các mũi nhọn phía trên Minh Bình và Thanh Nhàn không có nhiều
đất diễn.

Tuy nhiên, chính vì trận ra mắt hòa như thua của đối thủ đầy tham vọng lại khiến đội Đồng Nai gặp thử thách hơn. PVF-CAND sẽ chơi với quyết tâm gấp đôi để có một trận thắng đậm nhằm khẳng định vị thế của mình và lên dây cót tinh thần trước khi quay về Hưng Yên chơi trận “chung kết sớm” với SHB.Đà Nẵng ở vòng 4 chỉ 4 ngày sau.

Đó lại là “cái bẫy” cho nhà đương kim á quân mà với lợi thế sân nhà quen thuộc Đồng Nai có thể khai thác vào tâm lý nôn nóng của đội khách bằng lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ. Vấn đề là HLV Nguyễn Văn Dũng phải xây chắc hàng thủ vốn bộc lộ quá nhiều sơ hở trong trận thua 0-3 trước Long An.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202310/xem-tuyen-u23-viet-nam-thu-nho-tren-san-dong-nai-c415f63/