Xin đừng tiện tay
Chiều chủ nhật 22-3, siêu thị WinMart ở số 8 phố Quang Trung, phường Hà Đông (Hà Nội) đông người hơn thường lệ. Một cô gái trẻ đẩy xe hàng đến trước quầy hoa quả, cô cầm từng quả lên ngắm nghía rồi bóp qua bóp lại như để kiểm tra độ chín.
Thấy vậy, bà Lan đứng bên cạnh khẽ nhắc:
- Cháu ơi, trái cây bóp nhiều dễ dập đấy.
Cô gái cười:
- Cháu xem thử thôi cô, không sao đâu ạ.
Nói rồi, cô lại chuyển sang kệ bánh kẹo, xé một gói bánh nhỏ rồi lấy một chiếc cho vào miệng. Đi thêm vài bước, cô cầm chai sữa tắm lên, mở nắp đưa sát mũi ngửi xong đặt lại lên giá.
Một nhân viên siêu thị bước đến, nhẹ nhàng:
- Chị ơi, mình không ăn thử hàng tại quầy và cũng không nên mở nắp sản phẩm ra chị nhé.
Cô gái thoáng ngượng ngùng nói:
- Em tưởng thử một chút không ảnh hưởng gì…
Một nam nhân viên mỉm cười:
- Nếu mỗi người thử một chút thì món hàng ấy sẽ không ai muốn mua nữa chị ạ.
Chứng kiến sự việc đó, Người Xây Dựng nghĩ, đi siêu thị không chỉ để mua bán mà còn là cách mỗi người thể hiện ý thức nơi công cộng, không làm ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và khiến không gian mua sắm văn minh trở nên phản cảm. Giữ ý giữa chốn đông người cũng là một cách giữ hình ảnh đẹp cho chính mình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/xin-dung-tien-tay-741705.html












