Xin không cho thì cướp, trộm không được thì lừa

Vì ham chơi, muốn có tiền trả nợ và ăn tiêu nên Phan Ngọc Tưởng (1985, trú xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tự đẩy mình vào con đường phạm pháp.

Vì ham chơi, muốn có tiền trả nợ và ăn tiêu nên Phan Ngọc Tưởng (1985, trú xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) tự đẩy mình vào con đường phạm pháp. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ ngày 6-11-2018, Phan Ngọc Tưởng và anh Ngô Bốn (1971, trú Phú An, Đại Thắng cùng một số người rủ nhau đến nhà ông Lê Giao ở cùng thôn đánh bài ăn tiền. Sau một hồi sát phạt nhau bằng hình thức tiến lên, Tưởng “nướng” hết 500.000 đồng. Rời chiếu bạc, thất thểu ra về mà lòng đầy ấm ức nên Tưởng suy nghĩ tìm cách… lấy lại. Biết anh Bốn là người ăn bạc nên Tưởng sang nhà “xin” lại. Thấy Tưởng đi vào sân, anh Bốn tránh mặt bằng cách mở cửa sau, đi ra đường. Không chịu thua, Tưởng liền đuổi theo rồi giật cổ áo, bóp cổ, vật anh Bốn ngã xuống đường... Khi “đối phương” không còn khả năng chống trả, Tưởng dùng tay phải thò vào túi quần bên trái lấy toàn bộ số tiền trong túi. Mang về nhà đếm được 790.000 đồng, Tưởng sang ông Đặng Ba, trú cùng thôn gửi 600.000 đồng, số còn lại dùng để tiêu xài.

Vụ việc sau đó được anh Bốn trình báo cơ quan CA điều tra, xử lý. Khi được CAH Đại Lộc cho tại ngoại để điều tra về hành vi cướp tài sản, Tưởng lại thực hiện hành vi phạm tội khác, nghiêm trọng hơn. Cụ thể, ngày 14-12-2018 Tưởng trên đường đi ăn bữa sáng thì gặp anh Mai Văn Hoàng (1968). Gặp nhau, “tay bắt, mặt mừng”, Tưởng mời anh Hoàng vào quán ăn bún. Cả hai vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi xị rượu để xua đi cái lạnh của ngày đông, tháng giá. Ăn xong, Tưởng không về nhà mà xin anh Hoàng cho sang nhà chơi. Nghĩ lâu ngày mới gặp nhau nên anh Hoàng đồng ý. Khi đến nhà, anh Hoàng ra quán mua mồi, rượu về thết đãi. Lợi dụng lúc anh Hoàng vắng nhà, Tưởng “tranh thủ” viếng phòng ngủ tìm tài sản. Không thấy tài sản nào có giá trị song phát hiện giấy tờ xe BKS 43S9-2893 để ở đầu giường, Tưởng nhanh tay bỏ vào túi. Khi anh Hoàng mua rượu về, lấy cớ hai người đối ẩm sẽ không vui nên mượn chiếc xe máy đi chở mấy người bạn đến cùng uống. Tin Tưởng, anh Hoàng giao xe. Ai ngờ, Tưởng phóng một mạch qua TT Ái Nghĩa, đến hiệu cầm đồ P.N bán với giá 5 triệu đồng. Chờ mãi chẳng thấy Tưởng quay lại, điện thoại thì “ò..í..e” nên anh Hoàng đến CAX Đại Thắng trình báo.

Tại phiên tòa ngày 17-9-2019, Phan Ngọc Tưởng thật thà khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi cướp 790.000 đồng của anh Ngô Bốn, Tưởng phải nhận bản án 2 năm tù và việc lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy BKS 43S9-2893 của anh Mai Văn Hoàng, HĐXX đã tuyên phạt 3 năm tù. Như vậy, với chuyện xin không cho thì cướp; trộm không được thì lừa, Phan Ngọc Tưởng phải nhận 5 năm tù.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_213223_xin-khong-cho-thi-cuop-trom-khong-duoc-thi-lua.aspx