Xóm chạy thận nghèo gồng mình dưới cái nóng kỷ lục đầu mùa

Mặc dù mới là đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong mùa hè 2023, nhưng thời tiết Hà Nội những ngày qua vẫn rất ngột ngạt. Tại nhiều khu vực, nhiệt độ lên tới trên 40 độ C. Trong những ngày nóng như thiêu ấy, những bệnh nhân nghèo tại xóm chạy thận Lê Thanh Nghị đang phải 'gồng mình', tìm nhiều cách hạ nhiệt của riêng mình.

Bà Hứa Thị Vinh trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10m2 của mình.

Bà Hứa Thị Vinh trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 10m2 của mình.

Trưa 7/5, mặc dù thời tiết đã bớt oi hơn so với 2 ngày trước đó, nhưng xóm chạy thận tại ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn hầm hập. Nắng từ trên đỉnh đầu hất thẳng xuống khiến dãy mái fibro xi-măng nóng bỏng.

Ngồi trong căn phòng trọ chỉ rộng chưa đầy 10m2 ngột ngạt, bà Hứa Thị Vinh (73 tuổi, quê Cao Bằng) xắn cao ống quần, tay phe phẩy quạt, đầu đội chiếc khăn đã nhúng nước kể: Cả khu bà ở có 8 phòng trọ. Hầu hết các phòng đều chỉ có duy nhất 1 chiếc cửa sổ nhỏ như… gang bàn tay. Bởi thế, mỗi khi vào hè, nơi ở của bà và các bệnh nhân chạy thận đều vô cùng ngột ngạt.

Mặc dù phòng trọ có điều hòa nhưng bà Vinh không dám bật vì quá tốn kém. Chiếc quạt sau lưng luôn hoạt động hết công suất trong vài ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua.

Mặc dù phòng trọ có điều hòa nhưng bà Vinh không dám bật vì quá tốn kém. Chiếc quạt sau lưng luôn hoạt động hết công suất trong vài ngày nắng nóng kỷ lục vừa qua.

“Hà Nội mấy hôm nay nắng nóng kỷ lục khiến cho mọi sinh hoạt của xóm chạy thận đều bị đảo lộn. Ngồi ngoài sân đợi gió thì không chịu được nắng, mà ở trong nhà thì bí bách không sao thở nổi. Mỗi lần đi điều trị trở về, người tôi cứ lả đi vì mệt mỏi”, bệnh nhân chạy thận 73 tuổi từ Cao Bằng than thở, mồ hôi ướt đầm vai áo.

Cùng chung cảnh ngộ là trường hợp của hai vợ chồng chị Mai Thị Hường (57 tuổi, quê Thanh Hóa). Từ hơn 10 năm nay, chị Hường đã đồng hành cùng chồng là ông Nhữ Đình Mây (68 tuổi) trong hành trình chạy thận. Ngày ngày, sau những giờ đưa chồng đi điều trị, chị lại cần mẫn với những cuốc xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Nắng nóng diện rộng với nền nhiệt cao kỷ lục đã khiến cho cuộc sống của gia đình chị vô cùng khó khăn. Dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ nằm cuối dãy trọ, chị chỉ tay lên trần nhà, nói: “Các phòng ở đây đều có trần rất thấp, lại lợp fibro xi-măng nên nhiệt độ trong nhà rất cao. Do chồng tôi đã lớn tuổi, lại bị bệnh lâu năm nên những lúc trời nắng nhất, tôi phải đưa anh ấy đi tránh ở khuôn viên bệnh viện, nơi có bóng cây mát mẻ hơn”.

Dãy trọ của xóm chạy thận luôn bí bách và ngột ngạt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng diện rộng vừa qua.

Dãy trọ của xóm chạy thận luôn bí bách và ngột ngạt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng diện rộng vừa qua.

Nói đoạn, người phụ nữ gầy nhẳng đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa trên trán đã đầm đìa ướt.

Ban ngày đã thế, buổi tối tình cảnh cũng không khác nhiều. Do nằm sâu trong ngõ nhỏ, chung quanh nhà cửa cao tầng kín mít nên mặc dù có hành lang, nhưng xóm chạy thận nghèo vẫn rất kín gió. Dẫu vậy, sau 19 giờ, để tiết kiệm điện và tránh cái nóng như nung trong những căn phòng kín, cả xóm vẫn kéo nhau ra ngồi bên hiên nhà, ngồi hổn hển thở trước những chiếc quạt cũ kỹ đang chạy lờ đờ.

Nắng nóng đã làm đảo lộn cuộc sống của những người nghèo tại Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

Nắng nóng đã làm đảo lộn cuộc sống của những người nghèo tại Hà Nội. (Ảnh: Thành Đạt)

“Chủ dãy trọ cũng đã lắp điều hòa, nhưng cuộc đời chạy thận nay lo tiền thuốc, mai lo tiền thuê nhà. Bởi thế, chúng tôi không dám bật. Chỉ đến lúc sắp đi ngủ mới cho chạy chừng 30 phút rồi lại tắt ngay. Nếu dùng nhiều, có khi tiền điện còn cao quá tiền phòng”, chị Đặng Thị Xiêm, 28 tuổi ở Nam Định chia sẻ.

Cũng theo người phụ nữ này, để chống nóng, xóm nghèo đã nghĩ ra mọi cách có thể theo phương châm… “tiết kiệm là vàng”. Họ tưới nước lên mái nhà, tường phòng hoặc nhúng khăn ướt rồi đội lên đầu… Người có điều kiện hơn một chút thì sắm máy phun sương.

“Nhưng chúng tôi cũng chỉ dám bật máy khi không thể chịu nổi”, chị Xiêm, chủ nhân của chiếc máy phun sương duy nhất của cả xóm cười nói.

Khăn ướt trùm đầu, mũ... là những vật dụng chống nóng không thể thiếu của những bệnh nhân chạy thận những ngày vừa qua.

Khăn ướt trùm đầu, mũ... là những vật dụng chống nóng không thể thiếu của những bệnh nhân chạy thận những ngày vừa qua.

Bà Vũ Thị Ngát (67 tuổi, Nam Định) đã lên Hà Nội chăm chồng chạy thận đã được 8 năm. Do chồng bà phải điều trị 3 lần/tuần, nên để thuận tiện, mới đây, người con trai cả trong nhà cũng lên ở cùng trong căn phòng 6m2 để phụ giúp bố mẹ.

Ngồi lẩm nhẩm tính, bà Ngát “thống kê nhanh”, mỗi tháng cả ăn ở, chạy chữa ít nhất cũng mất 4 triệu. Bởi thế, mặc dù oi bức, cả gia đình bà vẫn phải cố bám trụ, vì chung quanh khu vực này chẳng thể kiếm được nơi nào rẻ hơn.

"Nắng nóng kéo dài khiến chúng tôi không thể nào ngủ được. Đối với những người bệnh, giấc ngủ rất quan trọng, nhưng hầu như về đêm mới có thể chợp mắt được một vài tiếng. Hôm nào đi chạy chữa bệnh đến viện có điều hòa, chúng tôi lại cố nán lại… tranh thủ chợp mắt ngủ”, bà Ngát kể.

Mái fibro xi-măng chỉ cao quá đầu người càng khiến xóm chạy thận Lê Thanh Nghị trở nên hầm hập hơn.

Mái fibro xi-măng chỉ cao quá đầu người càng khiến xóm chạy thận Lê Thanh Nghị trở nên hầm hập hơn.

Những người như bà Ngát, bà Vinh… chỉ mong đợt nóng nắng sớm qua đi để xóm chạy thận nghèo bớt khổ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tuy nhiên, cũng theo dự báo, từ ngày mai, 8/5, đợt nóng nóng diện rộng sẽ có khả năng kết thúc.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xom-chay-than-ngheo-gong-minh-duoi-cai-nong-ky-luc-dau-mua-post751514.html