Xóm chạy thận quay quắt trong nắng nóng hơn 40 độ C
Nhiều bệnh nhân xóm chạy thận ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) đang vật lộn với nắng nóng cực điểm. Nắng nóng lên đến gần 40 độ C khiến căn phòng rộng chưa đầy 10m2 càng thêm bức bối, sức khỏe người chạy thận vốn đã yếu nay càng yếu hơn.

Con ngõ trước xóm chạy thận trở thành điểm tập trung của các bệnh nhân chạy thận tận hưởng những cơn gió trời hiếm hoi, tạm quên đi cái nóng.
Trong căn phòng rộng chưa đầy 10m2, bà Đặng Thị Ba (73 tuổi, trú xã Quan Thành) phải dấp nước vào chiếc khăn rồi trùm lên đầu để hạ nhiệt. "Chỉ còn cách này thôi, nắng nóng làm huyết áp không ổn định nên mệt lắm. Ngày mai tôi mới chạy thận, đến bát cháo nấu từ sáng giờ ăn còn không hết", bà Ba liên tục kêu mệt và và tìm đủ cách xoay trở trên chiếc giường nhỏ.
Tại xóm chạy thận này có khoảng 30 bệnh nhân suy thận mạn đang thuê trọ dài ngày để duy trì những ca lọc máu định kỳ. Những căn phòng chưa đầy 10m2 vừa là chỗ nghỉ ngơi đủ kê một chiếc giường nhỏ, bếp nấu ăn và đồ đạc trong phòng. Những ngày nắng nóng cực điểm, khu bệnh nhân chạy thận càng vắng người, bệnh nhân chọn cách nán lại bệnh viện có điều hòa mát hơn ở khu này.
Ngồi trong căn phòng trọ nóng hầm hập, bà Nguyễn Thị Hương (67 tuổi, trú ở xã Quỳnh Hưng) liên tục phe phẩy chiếc quạt nhựa về phía chồng là ông Nguyễn Toàn Thắng. Sau gần 3 năm chạy thận, cánh tay ông đã chi chít dấu kim tiêm. "Hôm nào chạy thận về ông ấy cũng mệt. Mấy hôm nay nóng quá nên nằm mãi không ngủ được", bà Hương nói.

Nhiều năm gắn bó với những đợt điều trị kéo dài bào mòn sức khỏe và khiến kinh tế của không ít gia đình bệnh nhân ngày một eo hẹp. Bởi vậy, những ngày nắng nóng kéo dài càng làm cuộc sống nơi đây thêm phần chật vật.
Ngoài hiên, ông Lương Văn Thái cầm thêm một chiếc quạt tay để tự làm mát. Vừa trở về sau buổi điều trị, ông vẫn không thể nằm nghỉ vì căn phòng quá ngột ngạt. Mồ hôi liên tục lăn dài trên khuôn mặt người đàn ông đã nhiều năm chống chọi với căn bệnh suy thận.
Khắc nghiệt hơn, những bệnh nhân suy thận không thể uống nước tùy ý như người bình thường. Giữa cái nóng như thiêu đốt, nhiều người chỉ dám nhấp môi cho đỡ khô cổ.
"Khát lắm nhưng không dám uống nhiều. Uống quá lượng nước cho phép sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị", bà Nguyễn Thị Khuyên (56 tuổi, trú xã Mường Ham), nói.
Ở một góc khác của khu trọ, ông Phạm Thệ lặng lẽ chuẩn bị bữa cơm cho vợ là bà Nguyễn Thị Phúc, người đã bước sang năm thứ tư chạy thận. Tuổi già, bệnh tật và những ngày nắng nóng kéo dài khiến mọi sinh hoạt thường nhật đều trở nên khó khăn hơn.
Những tấm bạt được căng nối nhau trên lối đi giữa các dãy trọ để che nắng. Dẫu vậy, cái nóng vẫn quẩn quanh dưới mái tôn thấp và hắt lên từ nền bê tông suốt nhiều giờ trong ngày. Nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của các bệnh nhân chạy thận càng thêm vất vả. Nhiều người chỉ mong có một nơi ở mát mẻ hơn để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe sau mỗi lần lọc máu.

Giữa cái nóng oi bức, ông Lương Văn Thái phải dùng thêm quạt tay để làm mát sau khi trở về từ buổi điều trị.

Căn phòng nhỏ vẻn vẹn 10m2 là chỗ diễn ra mọi sinh hoạt hàng ngày của 2 người từ chỗ ngủ, bếp ăn, phòng khách, nhà kho.

Những dãy nhà trọ ở xóm chạy thận mùa này nóng như nung.

Bà Đặng Thị Ba dùng khăn ướt đắp lên đầu để giảm bớt cảm giác oi bức trong những ngày nắng nóng.

Qua nhiều năm chạy thận, cánh tay bệnh nhân chi chít những vết tích của chứng phình mạch máu do chạy thận dài ngày.

Những dãy nhà cấp 4 siêu nhỏ tại xóm chạy thận phường Vinh Hưng oằn mình chống chọi cái nắng gần 40 độ C.











