Xóm nhỏ chung sức xây dựng nông thôn mới

Khoảng 5 năm trở lại đây, 100% hộ dân là đồng bào các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Mường, La Chí… ở xóm Trung, xã Yên Đổ, Phú Lương, đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng đóng góp sức người, sức của xây dựng hạ tầng nông thôn. Điều này góp phần tạo diện mạo khang trang cho xóm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con.

Năm 2024, nhà văn hóa xóm Trung, xã Yên Đổ, Phú Lương, được đầu tư xây dựng khang trang, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Năm 2024, nhà văn hóa xóm Trung, xã Yên Đổ, Phú Lương, được đầu tư xây dựng khang trang, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng.

Mới đây, có dịp trở lại xóm Trung, chúng tôi thấy các tuyến đường giao thông đã được đổ bê tông bằng phẳng, rộng từ 3m trở lên. Tại một số tuyến, xóm xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông vào buổi tối.

Cùng với đó, hệ thống kênh mương nội đồng có chiều dài khoảng 2.000m cũng đã được cứng hóa 100%, đáp ứng nhu cầu nước tưới cho trên 16ha lúa, hoa màu…

Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng xóm Trung, chia sẻ: 92/92 hộ dân trong xóm đều là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp là chính nên còn nhiều khó khăn. Chúng tôi luôn xác định, kinh tế muốn phát triển thì kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là giao thông, cần được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp. Chính vì vậy, từ năm 2018 đến nay, cùng với nguồn xi măng hỗ trợ của cấp trên, xóm đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con hiến đất, tài sản trên đất và ngày công lao động để xây dựng, mở rộng các tuyến đường.

Đến nay, 2,5/2,5km đường trục chính của xóm đều đã được đổ bê tông. Để làm đường, hàng chục hộ dân đã tham gia hiến đất với tổng diện tích trên 10.000m2, từ đó tạo thuận lợi cho bà con và các cháu học sinh đi lại...

Anh Nguyễn Văn Đại chia sẻ: Gia đình tôi hoàn toàn đồng tình chủ trương mở rộng đường giao thông. Mặc dù diện tích phải hiến khá nhiều (khoảng 1.000m2), nhưng vì lợi ích chung nên tôi đã tiên phong thực hiện.

100% tuyến đường trục chính ở xóm Trung, xã Yên Đổ, Phú Lương, đã được đổ bê tông.

100% tuyến đường trục chính ở xóm Trung, xã Yên Đổ, Phú Lương, đã được đổ bê tông.

Đường giao thông được mở rộng đồng nghĩa với kinh tế phát triển. Người dân ở xóm Trung phấn khởi khi ô tô của thương lái có thể vào được tận nơi để thu mua gỗ cho bà con, không còn bị ép giá như trước.

Năm 2024, xóm Trung tiếp tục vận động người dân đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa xóm. Theo đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước (70 triệu đồng tiền mặt và xi măng), xóm đã tuyên truyền mỗi người dân đóng góp 1 triệu đồng để xây mới nhà văn hóa mới, diện tích sử dụng 220m2, với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Đồng thời mua sắm đầy đủ bàn ghế, ti vi, loa đài, kết nối wifi, lắp đặt bộ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, mua lưới cho người dân đánh bóng chuyền hơi và các cháu học sinh đá bóng… trên diện tích khuôn viên nhà văn hóa lên tới gần 8.000m2.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Phụ nữ xóm Trung, thông tin: Trước đây, nhà văn hóa xóm chỉ rộng vỏn vẹn 70m2, nên mỗi khi chúng tôi cần tập văn nghệ để tham gia các hội thi, sự kiện chính trị đều phải tập ngoài sân. Hôm nào mưa to thì đành hoãn hoặc tổ chức tập ở nhà 1 hội viên nào đó. Nhưng nay nhà văn hóa xóm rộng rãi, lại có ti vi kết nối wifi, chị em hầu như ngày nào cũng đến giao lưu, chuyện trò.

Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, nhà văn hóa xây dựng khang trang, đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các dân tộc ở xóm Trung đã được nâng lên rất nhiều so với trước đây. Hiện nay, xóm chỉ còn 1 hộ nghèo; thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm.

Bà Mai chia sẻ thêm: Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đóng góp ngày công, trồng thêm cây xanh và hoa dọc tuyến đường trục chính; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xóm; xây dựng thêm sân cầu lông để người dân và các cháu học sinh luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe…

Việt Hùng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202505/xom-nhochung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-0a20f4c/