Xôn xao cụ ông 102 tuổi đăng ký kết hôn với nữ hộ lý sau 27 năm chăm sóc, con cái kịch liệt phản đối

Con cái của cụ ông cho rằng nữ hộ lý kết hôn với cha mình nhằm chiếm đoạt tài sản.

Một vụ việc hy hữu đang gây xôn xao dư luận Đài Loan khi một cụ ông họ Vương, 102 tuổi, cư trú tại TP Đài Bắc, sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 800 triệu Đài tệ (tương đương 655,7 tỷ đồng), bất ngờ đăng ký kết hôn với nữ hộ lý họ Lại (68 tuổi) - người đã chăm sóc ông suốt 27 năm. Cuộc hôn nhân diễn ra đầu tháng 1/2026 đã ngay lập tức thổi bùng mâu thuẫn trong gia đình, bị các con của cụ ông kịch liệt phản đối và nghi ngờ có động cơ chiếm đoạt tài sản.

Cụ ông họ Vương (ngồi xe lăn và đội mũ đỏ) đã kết hôn với người chăm sóc mình, bà Lai (người đầu tiên từ trái sang), vào tháng Giêng. Mới đây, các con của ông đã cố gắng "giải cứu" ông bên ngoài bệnh viện trong lúc ông đang có lịch hẹn khám bệnh. (Ảnh do công chúng cung cấp)

Cụ ông họ Vương (ngồi xe lăn và đội mũ đỏ) đã kết hôn với người chăm sóc mình, bà Lai (người đầu tiên từ trái sang), vào tháng Giêng. Mới đây, các con của ông đã cố gắng "giải cứu" ông bên ngoài bệnh viện trong lúc ông đang có lịch hẹn khám bệnh. (Ảnh do công chúng cung cấp)

Theo phản ánh của gia đình, ngày 8/1, khi các con đến thăm cha thì bàng hoàng phát hiện ông đã đăng ký kết hôn từ ngày 5/1 với nữ hộ lý. Cụ ông Vương từng hành nghề môi giới đất đai, đứng tên nhiều bất động sản có giá trị lớn. Chính vì vậy, các con nghi ngờ nữ hộ lý lợi dụng mối quan hệ chăm sóc lâu năm để "lừa cưới", nhằm tiếp cận và thâu tóm tài sản.

Gia đình còn tố cáo nữ hộ lý hạn chế tối đa việc cụ ông tiếp xúc với con cháu, không cho gặp mặt, cắt đứt liên lạc với người thân, khiến họ cho rằng ông đang bị giam lỏng. Cao trào xảy ra vào chiều 3/2, khi biết nữ hộ lý đưa cha đi khám bệnh, 3 người con trai, 3 con dâu và 4 cháu đã chờ sẵn trước cổng bệnh viện để đưa cụ ông về nhà. Hai bên xảy ra xô xát ngay tại hiện trường, tạo nên cảnh "tranh giành người" gây chú ý dư luận.

Trả lời truyền thông, người con trai thứ tư (72 tuổi) không giấu được sự phẫn nộ: "Một người hộ lý bỗng chốc trở thành bà chủ trong nhà, thật sự quá đáng sợ". Ông cho biết dù đã sống bên cha hơn 70 năm nhưng thời gian qua lại không được phép vào thăm. Dịp sinh nhật cha vào ngày 25/1 (mùng 7 tháng Chạp), gia đình dự định tổ chức mừng thọ và đón ông về sum họp nhưng bị nữ hộ lý khóa cửa từ chối tiếp.

Gia đình cho rằng cụ ông hiện không còn khả năng nhận thức đầy đủ, chỉ có thể đáp lại bằng những câu ngắn như "ừ", "được", "không được", gần như không có khả năng phán đoán. Họ dẫn chứng thêm việc bác sĩ đã có chẩn đoán xác nhận tình trạng suy giảm nhận thức của cụ ông. Lo ngại nữ hộ lý thao túng tài chính và đời sống, gia đình đã nộp đơn tố cáo tội cưỡng ép, đồng thời tiến hành thủ tục xin quyền giám hộ theo tư vấn của luật sư.

Đáng chú ý, người con trai thứ tư còn cáo buộc nữ hộ lý có ý định chiếm đoạt két sắt chứa hơn 30 triệu Đài tệ tiền mặt - khoản tiền do con cháu gửi hàng tháng để phụng dưỡng cha. Ông cho rằng nữ hộ lý đã "lấy rất nhiều nhà đất và tiền bạc" của cụ ông sau khi kết hôn.

Sau khi đưa được cha về nhà, gia đình cho biết tinh thần mọi người phần nào nhẹ nhõm. Cụ ông vẫn nhận ra con cháu, dù phản ứng chậm và biểu cảm cứng nhắc do tuổi cao. Hiện toàn bộ vụ việc đã được giao cho luật sư xử lý, trong khi dư luận tiếp tục theo dõi diễn biến của cuộc tranh chấp gia đình xoay quanh cuộc hôn nhân gây sốc này.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cu-ong-102-tuoi-dang-ky-ket-hon-voi-nu-ho-ly-sau-27-nam-cham-soc-202602070015007845.html