Xót xa bé gái 3 tuổi phải chống chọi với bệnh ung thư máu

Mới 3 tuổi, nhưng bé Lê Mai Ngọc Lam (ngụ ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) không được vui đùa như những đứa trẻ cùng trang lứa. Sự sống của bé Lam đang phải vật lộn với những mũi kim tiêm, dịch truyền, những lọ hóa chất trong điều trị căn bệnh ung thư máu mà bé đang phải gánh chịu.

Chị Mai Thị Tuyết Mai (34 tuổi), mẹ của bé Lam cho biết: “Căn bệnh ung thư máu của bé Lam đã lấy đi bao nhiêu tiền bạc, của cải trong gia đình. Giờ đây, bệnh tình của con đang trong giai đoạn nặng nhưng đã hết tiền chữa trị”.

Thương con, nhưng gia đình lại nghèo, chị Mai phải vay mượn tiền chạy chữa cho bé Lam. Nhà không có đất sản xuất, vợ chồng chị Mai đi làm công nhân, ở nhà thuê nhưng giờ đây, chị phải nghỉ làm để túc trực chăm sóc cho con. Gần đây, do không đủ tiền để lo chi phí ăn, ở, xét nghiệm, hóa trị cho bé Lam… nhiều lần chị Mai đưa bé Lam đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) rồi lại đưa bé về nên bệnh tình của bé càng trở nặng.

Chị Mai mỗi ngày bên cạnh chăm sóc cho bé Lam - đứa con gái mới 3 tuổi của chị mắc bệnh ung thư máu.

Chị Mai mỗi ngày bên cạnh chăm sóc cho bé Lam - đứa con gái mới 3 tuổi của chị mắc bệnh ung thư máu.

Sau khi về nhà, cơn đau lại hành hạ nên gia đình lại phải đưa bé Lam đi bệnh viện, lần này là đợt hóa trị thứ 5. Dù có bảo hiểm y tế nhưng thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng ngoài danh mục lên đến hàng chục triệu đồng nên gia đình chị Mai không biết xoay xở thế nào.

Chị Mai kể, gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn. Sau khi cưới, vợ chồng chị thuê nhà trọ để ở đi làm công nhân. Do đó, hơn một năm qua, cuộc sống của gia đình chị Mai rơi vào bế tắc khi bé Lam mắc bệnh ung thư máu, hở van tim mà không có tiền chạy chữa.

Bác sĩ cho biết, nếu ghép được tủy mà không nhiễm trùng, cơ hội sống của bé Lam cũng rất ít. “Tôi rất sợ một ngày phải buông tay con, vì hơn một năm qua chữa bệnh cho con, giờ đã hết tiền, cả gia đình cũng không biết làm sao để cứu con, chỉ mong có đủ tiền vô thuốc kháng sinh để duy trì sự sống cho con”, chị Mai nghẹn lời.

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ chị Mai Thị Tuyết Mai (ngụ ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), số điện thoại 0911.773.404 (gặp chị Mai); hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp bé Lê Mai Ngọc Lam).

Từ khi con gái mắc bệnh, chị Mai phải nghỉ việc để chăm sóc. Từ đó, kinh tế gia đình phụ thuộc tất cả vào thu nhập đi làm công nhân của chồng.

Không chỉ vậy, chồng chị còn phải chăm lo cho đứa con trai mới 8 tuổi, đang học lớp 2. Để tiết kiệm, suốt khoảng thời gian chăm con ở bệnh viện, hầu như mọi bữa ăn của chị Mai đều từ những phần cơm từ thiện. Dù vậy, hiện tại, vợ chồng chị Mai còn đang nợ số tiền hàng chục triệu đồng.

Hành trình giành giật sự sống cho con dù gian nan, nhưng với tình thương yêu con vô bờ bến của người mẹ, chưa một lần chị Mai nghĩ đến việc từ bỏ hy vọng. Mỗi lần chứng kiến cảnh con đau đớn quằn quại trên giường bệnh là chị Mai như đứt từng đoạn ruột.

“Đau xót và bất lực vô cùng, giá như mình có thể gánh bệnh thay cho con, bởi con còn quá nhỏ để chịu đựng những cơn đau giày vò”, chị Mai buồn bã nói. Sau một năm điều trị, bệnh viện dường như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của chị Mai và bé Lam.

“Sau 5 đợt truyền hóa chất, sức khỏe của con chưa kịp phục hồi thì khi tái khám bác sĩ báo tin bệnh tái lại, tế bào ung thư đã xâm lấn qua dịch tủy não bộ hệ thần kinh trung ương. Một lần nữa gia đình tôi lại rơi vào tuyệt vọng, bởi bây giờ gia đình không còn khả năng chữa bệnh cho con, nhưng cũng không thể bỏ mặc con”, chị Mai đau buồn cho biết.

Ông Lê Tấn Long, Trưởng ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Hựu xác nhận: Vợ chồng chị Mai là người dân của địa phương, có hoàn cảnh rất khó khăn. Anh chị phải thuê nhà trọ để ở đi làm công nhân. Vợ chồng chị Mai có con gái 3 tuổi bị bệnh ung thư máu, thường xuyên nhập viện truyền hóa chất, dùng thuốc rất tốn kém và một con trai 8 tuổi đang đi học. Do đó, gia đình chị Mai rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

TRUNG HIẾU

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202505/xot-xa-be-gai-3-tuoi-phai-chong-choi-voi-benh-ung-thu-mau-1041603/