Xót xa bữa cơm xóm nghèo ven sông Hồng sau lũ

Tại chân cầu Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), nhiều năm nay tồn tại một xóm trọ với hàng chục hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phần lớn bà con sống tại đây là người lao động với mức thu nhập rất thấp, ngoài ra còn có không ít trẻ em và người già neo đơn. Đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua khiến nhà cửa trong xóm bị ngập hoàn toàn, hủy hoại tất cả đồ dùng sinh hoạt vốn ít ỏi của người dân nơi đây.

Từ trên cầu Long Biên, có thể thấy khá rõ đời sống sinh hoạt trong xóm trọ. Cuộc sống mưu sinh của bà con tại đây chủ yếu dựa vào những công việc liên quan đến khu chợ đầu mối Long Biên.

Từ trên cầu Long Biên, có thể thấy khá rõ đời sống sinh hoạt trong xóm trọ. Cuộc sống mưu sinh của bà con tại đây chủ yếu dựa vào những công việc liên quan đến khu chợ đầu mối Long Biên.

Đến từ nhiều địa phương như Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương..., người dân trong xóm lâu nay sống với mức thuê hằng tháng khoảng 1 triệu đồng mỗi "căn nhà".

Đến từ nhiều địa phương như Nam Định, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương..., người dân trong xóm lâu nay sống với mức thuê hằng tháng khoảng 1 triệu đồng mỗi "căn nhà".

Đợt mưa lũ vừa qua, trước tình hình nước sông Hồng dâng cao, chính quyền sở tại đã gấp rút sơ tán người dân trong xóm đến nơi an toàn. Sau 4 ngày đi tránh lũ trở về, tất cả những gì còn lại chỉ là cảnh hoang tàn, đổ nát.

Đợt mưa lũ vừa qua, trước tình hình nước sông Hồng dâng cao, chính quyền sở tại đã gấp rút sơ tán người dân trong xóm đến nơi an toàn. Sau 4 ngày đi tránh lũ trở về, tất cả những gì còn lại chỉ là cảnh hoang tàn, đổ nát.

Nước lũ ngập đến nóc nhà, đồ đạc trong nhà bà con đã bị hư hỏng hoàn toàn, kể cả những kỷ vật được cất giữ cẩn thận nhất.

Nước lũ ngập đến nóc nhà, đồ đạc trong nhà bà con đã bị hư hỏng hoàn toàn, kể cả những kỷ vật được cất giữ cẩn thận nhất.

Biết đến hoàn cảnh của người dân trong xóm, nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm thỉnh thoảng vẫn mang thực phẩm đến phát tặng bà con. Tuy nhiên, phần lớn các bữa ăn vẫn xuất phát từ nguồn thu ít ỏi của người lao động tại đây trên tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều".

Biết đến hoàn cảnh của người dân trong xóm, nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm thỉnh thoảng vẫn mang thực phẩm đến phát tặng bà con. Tuy nhiên, phần lớn các bữa ăn vẫn xuất phát từ nguồn thu ít ỏi của người lao động tại đây trên tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều".

"Phần cơm của con đây", bà Phạm Thị Lĩnh (trong ảnh) phát cơm, mỉm cười thật tươi với cậu bé hàng xóm. Nhưng ngay khi cậu vừa quay đi, bà lại vội lau nhanh những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. "Khổ quá đi mất, sách vở, đồ dùng học tập hỏng hết rồi, biết lấy gì mà đến lớp", bà Lĩnh nghẹn ngào nói.

"Phần cơm của con đây", bà Phạm Thị Lĩnh (trong ảnh) phát cơm, mỉm cười thật tươi với cậu bé hàng xóm. Nhưng ngay khi cậu vừa quay đi, bà lại vội lau nhanh những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. "Khổ quá đi mất, sách vở, đồ dùng học tập hỏng hết rồi, biết lấy gì mà đến lớp", bà Lĩnh nghẹn ngào nói.

Bà Trần Thị Ba (77 tuổi), len lỏi qua những gì còn lại của phòng trọ sau đợt lũ để ra "bãi tập kết" nhận cơm. Đường điện của cả xóm trọ đã hư hỏng hoàn toàn. Nguồn ánh sáng duy nhất trong nhà bà Ba là những tia nắng lọt qua góc mái đã bị bão cuốn mất một phần.

Bà Trần Thị Ba (77 tuổi), len lỏi qua những gì còn lại của phòng trọ sau đợt lũ để ra "bãi tập kết" nhận cơm. Đường điện của cả xóm trọ đã hư hỏng hoàn toàn. Nguồn ánh sáng duy nhất trong nhà bà Ba là những tia nắng lọt qua góc mái đã bị bão cuốn mất một phần.

Cuộc sống mưu sinh vất vả của bà con trong xóm, giờ đây chỉ có thể tính theo bữa.

Cuộc sống mưu sinh vất vả của bà con trong xóm, giờ đây chỉ có thể tính theo bữa.

Đến xóm trọ, có thể thấy rõ ngấn nước ngập vẫn còn chưa khô ở phần mái các "căn nhà". Một số hộ dân do sơ tán khẩn cấp còn chưa kịp thu gọn đồ đạc đang phơi.

Đến xóm trọ, có thể thấy rõ ngấn nước ngập vẫn còn chưa khô ở phần mái các "căn nhà". Một số hộ dân do sơ tán khẩn cấp còn chưa kịp thu gọn đồ đạc đang phơi.

"Biết làm sao được, nắng mưa là việc của trời mà. Cứ vui vẻ sống tiếp thôi", người đàn ông trong ảnh yêu cầu chúng tôi không công khai tên họ, danh tính vì "sợ con cháu ở quê biết được lại đau lòng".

"Biết làm sao được, nắng mưa là việc của trời mà. Cứ vui vẻ sống tiếp thôi", người đàn ông trong ảnh yêu cầu chúng tôi không công khai tên họ, danh tính vì "sợ con cháu ở quê biết được lại đau lòng".

Quả thật, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã khiến đồ dùng sinh hoạt của người dân xóm trọ ven sông Hồng hư hỏng hoàn toàn. Những "căn nhà" tại đây vốn đã xiêu vẹo, nay lại càng lụp xụp hơn.

Quả thật, đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua đã khiến đồ dùng sinh hoạt của người dân xóm trọ ven sông Hồng hư hỏng hoàn toàn. Những "căn nhà" tại đây vốn đã xiêu vẹo, nay lại càng lụp xụp hơn.

"Biết là sách vở ngâm nước có phơi khô mấy cũng không phẳng ra được, nhưng thôi được chút nào hay chút ấy. Chúng tôi có còn gì đâu...", giọng xót xa của bà Lĩnh lẫn vào tiếng sầm sập của đoàn tàu phía trên cầu Long Biên.

"Biết là sách vở ngâm nước có phơi khô mấy cũng không phẳng ra được, nhưng thôi được chút nào hay chút ấy. Chúng tôi có còn gì đâu...", giọng xót xa của bà Lĩnh lẫn vào tiếng sầm sập của đoàn tàu phía trên cầu Long Biên.

Được biết, trước mắt, cơ quan chức năng đã cử cán bộ, nhân viên đến đấu nối, khắc phục đường điện cho bà con tại xóm trọ.

Được biết, trước mắt, cơ quan chức năng đã cử cán bộ, nhân viên đến đấu nối, khắc phục đường điện cho bà con tại xóm trọ.

LINH PHAN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/xot-xa-bua-com-xom-ngheo-ven-song-hong-sau-lu-post831588.html