Xu hướng mẹ đơn thân ẩn chứa nhiều nỗi lo

Phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân đang trở thành một xu hướng trong xã hội hiện đại. Mẹ đơn thân một mình làm việc bằng hai, vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa lo kinh tế chu toàn, dạy dỗ con.

Phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân. Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân. Ảnh minh họa: Internet

Cùng với đó, phụ nữ đơn thân phá vỡ mô hình gia đình truyền thống, ẩn chứa nhiều nỗi lo, trăn trở về tâm sinh lý của đứa trẻ khi vắng bóng người cha.

Xác định làm m đơn thân ngay t khi còn tr

Chị N.T.M sinh ra ở xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa), khi vào TP Hồ Chí Minh học đại học rồi ra trường lập nghiệp ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Những năm tháng học đại học, chị M cũng có vài mối tình, cũng “dính như sam” tưởng không thể chia xa, nhưng “tan trường cũng tan tình”.

Kết thúc những mối tình này, chị M nhận thấy tình cảm nam nữ là một điều gì đó hết sức mong manh, chưa kể những giận hờn nhiều lúc làm chị mệt mỏi. Chị M yêu sự tự do của mình hơn hạnh phúc lứa đôi. Vậy là trong những ngày tháng chỉ có riêng ta, chị hay cùng các bạn đi du lịch đó đây. Lúc 35 tuổi, “chán” những cuộc chơi, chị M muốn sinh một đứa con.

Công việc ổn định, chị M tự lên kế hoạch nhờ cô em gái kết nối chị với một người đàn ông ở Hàn Quốc làm việc tại TP Hồ Chí Minh với mục đích kiếm một đứa con, sau đó không ai làm phiền đến ai.

Thời gian sau, chị M sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Cũng từ ngày đó, chị luôn dành thời gian bên con, đi đâu chị cũng dắt con đi theo. Ngày giỗ ông bà, dịp tết cổ truyền, chị M dắt con về quê... Bé gái con chị giờ đã 10 tuổi nhưng chưa gặp cha một lần nào, chưa từng cảm nhận được hơi ấm từ một cái ôm của cha.

Cũng giống như suy nghĩ của chị M, chị N ở phường 2, TP Tuy Hòa năm nay 33 tuổi cũng có kế hoạch làm mẹ đơn thân. Theo chị N, hằng ngày nhìn những người thân, những cặp vợ chồng xung quanh, cảm thấy chán, mệt mỏi nếu mình trong hoàn cảnh đó nên dự định những năm tháng đi du lịch, gặp được ai đó có cảm tình sẽ “xin” một đứa con để chuẩn bị điểm tựa tinh thần cho những năm tháng về già.

Làm m đơn thân quá ti thân

Chị P.T.T.S, 37 tuổi, ở xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa), kể chị chia tay chồng khi con gái mới được 1 tuổi. Gần 9 năm nay, chị thui thủi một mình nuôi con. Nhiều cặp vợ chồng chung sức nuôi con, có ông bà nội ngoại hai bên phụ vào còn mệt, huống hồ một mình nuôi con như chị càng mệt mỏi, tủi thân.

Chị S không cho phép mình bệnh, bởi mình bệnh ai sẽ thay mình chăm con? “Nói một cách dễ hiểu, vợ chồng chăm con nhiều lúc bận thay nhau nấu bữa ăn, đút con chén cơm, còn mẹ đơn thân thì từ nấu cơm canh đến đút ăn, tắm rửa cho con chỉ một mình, đó là chưa kể những lo lắng vô hình khi trong ngôi nhà không có đàn ông”, chị S nói, ánh mắt buồn muốn khóc.

Chị S nhìn nhận, lúc nào cũng lo lắng, căng thẳng, dồn hết sức lực, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa lo kinh tế chu toàn, dạy dỗ con. Nhiều lúc nghĩ lại chị thấy mình rất hay la hét, to tiếng khi con làm sai hoặc nói không nghe. Sau khi hết giận, chị ôm con vào lòng, mọi hy vọng tập trung vào con.

Chị S cho rằng chị là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, vì vậy chị phải quyết tâm nuôi dạy con thật tốt. Thế nhưng, nếu để ý sẽ thấy con gái chị có gương mặt buồn, bé rất sợ mẹ, đặc biệt là sợ mẹ nổi nóng. Bé không có được nụ cười hồn nhiên, ngây thơ như những đứa trẻ trong xóm. Dù nhỏ tuổi nhưng bé đã biểu hiện rõ sống nội tâm, lủi thủi đi về.

Chị P.T.M ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân) cũng làm mẹ đơn thân, con gái đã 4 tuổi. Chị đã phải trải qua nhiều thời điểm chồng chất khó khăn, khi đối diện cảnh mẹ trẻ con thơ, không người nương tựa. Rồi trái gió trở trời, con ốm con đau, chuyện thức đêm trông con ốm, ngày xin nghỉ làm đưa con đi viện xảy ra như cơm bữa. Đó là chuỗi ngày rất dài chị M chỉ có một mình, phải vượt hết khó khăn này đến khó khăn khác.

Những ngày bình thường không sao, nhưng khi đến những ngày tết, chị M và con gái không tránh được nỗi buồn. “Gia đình nhà người ta đủ vợ đủ chồng, con người ta có cha có mẹ, còn mình chỉ hai mẹ con bên nhau quả thật tủi thân”, chị M bộc bạch.

Khi biết nhiều bạn trẻ thời nay xác định sẽ làm mẹ đơn thân, chị M cho rằng phải suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này. Làm mẹ đơn thân mệt mỏi hơn rất nhiều so với tưởng tượng. “Nuôi dưỡng một đứa trẻ không đơn giản chỉ là chăm cho con bữa ăn để con lớn lên, mà phải nuôi dưỡng làm sao để trẻ trở thành một đứa trẻ tự tin, biết nhận tình thương cũng như trao tình yêu thương và quan trọng hơn là trẻ sẽ sống hạnh phúc mỗi ngày. Dù đã nỗ lực, cố gắng hết sức, thậm chí còn làm những việc quá khả năng của mình để chăm sóc con một cách đủ đầy, nhưng tôi vẫn thừa nhận mình chưa thể thay thế được người cha trong lòng con”, chị M nói.

Mt vai hai gánh có d dàng?

Những năm gần đây, trào lưu sinh con và nuôi dạy con một mình ngày càng phổ biến hơn trong giới nữ trẻ. Kết quả điều tra toàn quốc về gia đình Việt Nam do Bộ VHTT&DL và Tổ chức UNICEF công bố, có khoảng 2,5% dân số sống độc thân, trong đó chủ yếu là nữ giới và đa phần trong số họ chấp nhận nuôi con một mình. Xu hướng gia đình mẹ đơn thân nuôi con ngày một gia tăng theo tỉ lệ ly hôn và lượng trí thức nữ giới tại các thành phố lớn, cũng như nhiều tên tuổi văn nghệ sĩ nổi tiếng công khai giãi bày chuyện sinh con một mình hoặc đơn thân nuôi con sau khi ly hôn. Xu hướng làm mẹ đơn thân ngày nay trở nên phổ biến hơn một phần do phụ nữ ngày càng tự chủ về kinh tế và công việc.

Quan niệm của xã hội cũng đã thoáng hơn trước, phụ nữ không nhất thiết phải kết hôn mới sinh con. Nhiều phụ nữ do lỡ làng trong chuyện tình cảm, hay có một cú sốc về tâm lý không muốn lấy chồng nhưng vẫn muốn có con đã chọn giải pháp này. Bên cạnh đó, số lượng mẹ đơn thân nuôi con sau ly hôn tăng cao. Nhưng cũng không ít phụ nữ chọn giải pháp mẹ đơn thân bởi họ có thể bảo đảm một cuộc sống đầy đủ cho con mà không cần nửa kia. Họ khao khát làm mẹ nhưng không vì thế mà chấp nhận lấy người đàn ông họ không yêu. Đó cũng là một cách để khẳng định vai trò tự chủ, bình đẳng của phụ nữ trong xã hội hiện đại.

Làm mẹ đơn thân là một thử thách lớn trong cuộc sống của người phụ nữ, khi họ phải chịu áp lực từ nhiều phía. Áp lực tinh thần từ dư luận xã hội với nhiều quan niệm, người cảm thông, người dè bỉu, không ít kẻ chê bai, đàm tiếu. Bên cạnh đó, gánh nặng về kinh tế mà mẹ đơn thân phải một mình đối mặt thật không đơn giản và dễ dàng. Chưa kể áp lực từ việc một mình nuôi dạy, chăm sóc con cái với họ đôi khi thật khó khăn, phức tạp. Vì thế, trước khi quyết định nuôi con một mình, phụ nữ cần lường trước những khó khăn phía trước, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tinh thần cũng như về vật chất cho tương lai.

MẠNH LÊ TRÂM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/325728/xu-huong-me-don-than-an-chua-nhieu-noi-lo.html