Xuân ấm vùng cao
Khi xuân chạm ngõ, những mái ấm an cư ở miền núi Đà Nẵng được hoàn thiện thần tốc, những bản làng bừng sáng điện lưới hay những phần quà Tết được trao tận tay… không chỉ thể hiện tình cảm, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với bà con, mà còn khơi dậy động lực phát triển cho năm mới.

Những ngôi nhà "Chiến dịch Quang Trung" mọc lên trên nóc Mô Rỗi (xã Trà Tập), mở ra hành trình an cư mới cho người dân. Ảnh: HỒ QUÂn
Nhịp sống trên miền an cư
Hơn một tháng kể từ khi 10 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại làng Mô Rỗi (thôn 6, xã Trà Tập) được bàn giao, nhịp sống mới đang dần khởi sắc trên vùng đất tái định cư.
Từ những thanh gỗ còn sót lại từ căn nhà cũ đổ sập trong đợt mưa lũ năm ngoái, bà con làng Tak Ri đã hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Năm chuyển về nơi ở mới. Cũng như nhiều hộ đồng bào Ca Dong khác, anh Năm đã dựng lại căn nhà gỗ truyền thống ngay phía sau ngôi nhà xây do Nhà nước trao tặng. Tại đó, bếp lửa lại được nhóm lên, mở ra một hành trình an cư mới.
Anh Năm chia sẻ, dù không muốn rời làng cũ, nhưng vì an toàn, gia đình anh buộc phải di dời. Nơi ở mới, dù chưa thể thoải mái như chốn xưa, nhưng lại đong đầy tình nghĩa xóm giềng. Các hộ dân cùng cảnh ngộ, đều mất nhà sau mưa bão, đã sẵn lòng tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, từ dựng nhà gỗ đến làm nương rẫy.

Cận Tết, người dân xã Trà Tập treo cờ Tổ quốc trước ngôi nhà mới. Ảnh: HỒ QUÂN
Trên khoảnh đất trống cạnh nhà, anh Bùi Văn Ảnh tận dụng thùng xốp để cải tạo đất trồng rau. Anh Hồ Văn Hiền dành một phần không gian căn nhà gỗ truyền thống để mở tủ tạp hóa, bán nhu yếu phẩm và vật dụng thiết yếu phục vụ bà con trong làng. Các hộ còn lại rủ nhau vào chân núi hái đót về bán. Đối với họ, ngôi nhà mới là động lực để siêng năng làm lụng, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
“Sau khi mất nhà, chính quyền địa phương đã khẩn trương tìm kiếm vị trí tái định cư an toàn hơn. Các cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên đã không quản ngại mưa nắng, chung tay dựng lại nhà mới cho bà con. Từ cảnh trắng tay sau mưa lũ, chỉ trong vài tháng, bà con đã có thể an cư trở lại. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước. Bản thân tôi luôn ý thức phải giữ gìn nhà cửa thật tốt, tích cực lao động sản xuất, cho con cái học hành đến nơi đến chốn và sẵn sàng tham gia các phong trào của địa phương khi được huy động,” anh Hồ Văn Hiền chia sẻ.
Ông Lê Trung Thực, Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, tiếp nối tinh thần “Chiến dịch Quang Trung”, trong những ngày cận Tết, địa phương tiếp tục đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại của làng tái định cư Mô Rỗi, như đường giao thông, bờ kè... Các vị trí sạt lở trên tuyến giao thông sau đợt mưa lũ vừa qua cũng đã được khắc phục kịp thời, nhằm đảm bảo việc đi lại thông suốt và an toàn cho người dân trong dịp Tết.
Nỗ lực chăm lo Tết
Tại xã miền núi Trà Tập, ngay trước thềm Tết Nguyên đán, hàng trăm hộ dân tại các nóc Tu Nương, Tak Nhing, Kiếp Xoan và khu dân cư C72 đã chính thức được đấu nối điện lưới quốc gia. Đây là nỗ lực đáng kể của chính quyền địa phương và ngành điện lực, nhằm thắp lên động lực mới cho bà con trong năm mới.
Anh Hồ Văn Đãi, cư dân khu C72, thôn 4, xã Trà Tập, tâm sự: “Bao năm qua, chứng kiến những ngôi làng lân cận rực rỡ ánh điện, bà con nườm nượp sắm sửa ti vi, tủ lạnh, chúng tôi chỉ biết ao ước. Mỗi đêm, cả gia đình phải quây quần bên bếp lửa, con cái không đủ ánh sáng để học bài hay đọc sách.”

Anh Hồ Văn Đãi, ở khu dân cư C72, thôn 4, xã Trà Tập sắm ngay nồi cơm điện khi điện lưới được đấu nối đến tận nhà. Ảnh: HỒ QUÂN
Ngay khi điện được kéo về tận nhà, anh Đãi đã chở về chiếc nồi cơm điện đầu tiên. Cả nhà háo hức theo dõi anh hướng dẫn cách nấu. Chỉ cần cắm điện, nhấn nút, chừng mươi phút sau là có cơm ăn, không còn phải cặm cụi nhóm bếp, thổi lửa. Dù vị cơm không còn mùi khói bếp quen thuộc, nhưng đổi lại là sự nhanh gọn, tiện lợi vượt trội, đặc biệt trong những ngày tất bật trở về từ nương rẫy.
Bà Hồ Thị Huệ, Trưởng thôn 4, cho biết: Tak Nhing và khu dân cư C72 là hai điểm dân cư cuối cùng của thôn được thắp sáng nhờ điện lưới quốc gia. Có điện, bà con tự nhủ phải cố gắng lao động sản xuất, để năm sau có cuộc sống dư dả hơn, có điều kiện sắm sửa thêm thiết bị điện, từng bước tiếp cận với cuộc sống văn minh mới.
Từ các chính sách an cư, đầu tư phát triển, hỗ trợ sinh kế, cho đến từng phần quà nghĩa tình và sự động viên kịp thời, tất cả đều thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước dành cho bà con vùng cao. Đặc biệt, vào dịp Tết đến, các hoạt động chăm lo này càng được triển khai tích cực và rộng khắp hơn.

Không khí xuân tràn ngập ở xã vùng cao Nam Trà My. Ảnh: HỒ QUÂN
Với phương châm “vui tươi, an toàn và tiết kiệm”, ngay từ giữa tháng Chạp, xã miền núi Trà Liên đã tiến hành trang trí, tuyên truyền trực quan; sửa chữa nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ, cổng chào... tạo không khí Tết tươi vui, phấn khởi. Đồng thời, địa phương cũng tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh nhà ở, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm; treo cờ Tổ quốc tại nhà trong dịp mừng Đảng, đón Xuân.
Ông Nguyễn Hồng Vương, Chủ tịch UBND xã Trà Liên, cho biết: Các chính sách chăm lo Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... đã được triển khai kịp thời. Địa phương cũng chủ động thăm hỏi, động viên các già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Đáng chú ý, xã đã huy động hàng trăm suất quà Tết từ các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp... để trao tặng bà con, đảm bảo không một ai thiếu Tết.
Còn theo ông Nguyễn Văn Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Vân: Để tạo không khí thi đua sôi nổi, địa phương liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng đón xuân. Song song đó, xã còn phát động phong trào lao động, sản xuất, hướng tới Lễ hội Sắc màu văn hóa Trà Vân diễn ra ngay sau Tết, với nhiều hoạt động như thi vườn quế đẹp, sản phẩm đan lát, chăn nuôi... qua đó, địa phương kỳ vọng tạo cú hích phát triển mới cho kinh tế - xã hội trong năm 2026.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xuan-am-vung-cao-3324560.html











