Gieo yêu thương, bồi đắp niềm tin
Mỗi món quà trao đi không chỉ là sự sẻ chia, mà còn là sự gửi gắm tình cảm yêu thương, trao niềm tin và hy vọng tới đồng bào các dân tộc thiểu số-những người đang ngày đêm cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn biên cương Tổ quốc. Với tâm niệm đó, hội viên và tập thể Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đã kết nối với các nhà hảo tâm tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về biên cương.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng trao tặng quà tới các em nhỏ bản Làng Vây 2. Ảnh: Đình Cầu
Thắp lên niềm tin từ sự yêu thương, sẻ chia
Hành trình trở lại biên cương lần này đưa Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đến bản Làng Vây 2, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trên những cung đường đèo quanh co, sắc hoa đào rực rỡ báo hiệu Tết đã rất gần. Trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác là niềm háo hức được ăn Tết Biên phòng cùng bà con-một cái Tết không chỉ đủ đầy hơn về vật chất, mà còn ấm áp bởi nghĩa tình quân dân.
Như một thông lệ đẹp, mỗi dịp Tết đến, xuân về, Đồn Biên phòng Huổi Luông, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Năm nay, chương trình được tổ chức tại 3 bản, trong đó có bản Làng Vây 2, với sự đồng hành của Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và Dự án “Thanh âm xanh”.
Bản Làng Vây 2 nằm trên đỉnh núi cao, đường đi gập ghềnh, nhiều đoạn xóc nảy người. Chính hành trình gian nan ấy khiến các thành viên trong đoàn thấu hiểu hơn những vất vả mà đồng bào nơi đây phải đối mặt hằng ngày. Vì thế, vừa đặt chân tới Nhà văn hóa bản-địa điểm tổ chức chương trình, dù còn mệt sau chặng đường dài, mọi người lập tức bắt tay vào việc: Sắp xếp quà Tết, dựng quầy hàng “0 đồng” chuẩn bị đón bà con. Ở một góc sân, quân y Đồn Biên phòng Huổi Luông và cán bộ y tế xã Phong Thổ tất bật chuẩn bị khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.
Khi mây mù dần tan, bà con từ các ngả đường về điểm hẹn ngày càng đông. Không khí trở nên rộn ràng, ấm áp. Anh Thào A Dơ đưa theo 3 con gái nhỏ là những người đầu tiên được khám bệnh. Nghe cán bộ y tế ân cần tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho con, anh mới hiểu rằng, sự thiếu thốn không chỉ nằm ở cái ăn, cái mặc, mà còn ở kiến thức chăm sóc sức khỏe. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt anh khi rời bàn khám để đến quầy hàng “0 đồng”.
Hai túi quà Tết to gồm áo ấm, chăn, nhu yếu phẩm và phong bao lì xì nhỏ khiến bố con anh không giấu được xúc động. “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận tiền mừng tuổi”-anh cười hiền. Với người dân Làng Vây 2, nơi 100% là đồng bào Mông, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, những món quà ấy không chỉ giúp có cái Tết no đủ, mà còn mang theo sự động viên tinh thần rất lớn.
Tận tay trao quà, chứng kiến ánh mắt lấp lánh niềm vui của trẻ nhỏ và nụ cười rạng rỡ của bà con, Thiếu tá Nguyễn Thị Trang, Chủ tịch Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và chị Nguyễn Diệu Linh đến từ Dự án “Thanh âm xanh” cùng các thành viên đoàn công tác cảm nhận rõ ý nghĩa của hành trình tới biên cương lần này. Với các chị, mỗi phần quà là lời tri ân đồng bào đã cùng Bộ đội Biên phòng giữ đất, giữ bản, giữ bình yên cho Tổ quốc. “Có đến biên cương mới thấy hết những khó khăn của bà con nói chung và những em học sinh nói riêng. Những món quà hôm nay tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm của hậu phương, góp phần gắn kết quân dân, tiếp thêm niềm tin để bà con vươn lên, đồng thời nuôi dưỡng ước mơ của những mầm non hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”-Thiếu tá Nguyễn Thị Trang chia sẻ.
Không dừng lại ở sự hỗ trợ ngắn hạn, Dự án “Thanh âm xanh” và Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng còn hướng tới những giải pháp mang tính bền vững. Trước đó, đoàn công tác đã phối hợp khảo sát triển khai mô hình “Lũy tre biên thùy” tại xã Phong Thổ, kết hợp giữa bảo vệ chủ quyền và phát triển sinh kế. Dự kiến, khoảng 2.000 gốc tre sẽ được trồng dọc tuyến biên giới, giao cho từng hộ dân chăm sóc, thụ hưởng. Khi tre cho thu hoạch, người dân có thêm nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững “phên giậu xanh” nơi biên cương.
Cho đi là còn mãi
Với tinh thần ấy, nhiều năm qua, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, trong đó có Tổ phụ nữ Báo Biên phòng đã bền bỉ tổ chức, kết nối các hoạt động thiện nguyện hướng về biên giới. Mỗi chương trình là một cách lan tỏa yêu thương, nuôi dưỡng trách nhiệm với vùng đất tuyến đầu.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Pa Phìn thích thú khám phá những trang sách bổ ích tại Thư viện xanh của trường. Ảnh: Bích Nguyên
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổ phụ nữ Báo Biên phòng đã kết nối để Báo Biên phòng phối hợp với Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội) và Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình “Tết biên cương”, trao tặng máy tính cho Đồn Biên phòng Lũng Cú để hỗ trợ đơn vị thực hiện chuyển đổi số; học bổng cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” của đơn vị; máy lọc nước cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Lé (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), cùng hàng trăm suất quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương với tổng trị giá 200 triệu đồng. Những món quà ấy đã mang đến mùa xuân ấm áp cho miền biên cương cực Bắc của Tổ quốc.
Trong 5 năm qua, dù bận rộn nhiệm vụ chuyên môn, Tổ phụ nữ Báo Biên phòng vẫn chủ động tham mưu, phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là phối hợp với Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) triển khai Chương trình “Vì biên cương thân yêu” tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Quảng Trị, Tuyên Quang, hỗ trợ đồng bào vùng lũ của thành phố Huế... Từ các công trình: Thư viện trường học, hệ thống năng lượng mặt trời cho đến những phần quà: Máy tính, xe đạp, học bổng, khăn ấm, quần áo và các nhu yếu phẩm trị giá khoảng gần 1 tỉ đồng đã được trao tặng cho người dân và học sinh biên giới.
Điều dễ nhận thấy, phần lớn các món quà đã được trao tặng đều mang tính đầu tư lâu dài: Máy tính phục vụ công tác chuyển đổi số cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Lé; Thư viện xanh cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên); công trình năng lượng mặt trời cho Điểm trường bản Coóc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch (Quảng Trị); trang thiết bị học tập, sách vở, xe đạp... Điều này cho thấy Báo Biên phòng và đơn vị phối hợp đã có cách tiếp cận có chiều sâu, bền bỉ và có tầm nhìn dài hạn đối với sự phát triển của khu vực biên giới. Trong mỗi chương trình, những món quà được lựa chọn không đơn thuần để “giúp qua ngày”, mà hướng tới việc tạo nền tảng lâu dài cho tri thức và năng lực tự vươn lên của đồng bào, đặc biệt là thế hệ trẻ nơi biên cương.
Cùng với đó, những chuyến đi tri ân, những hoạt động dâng hương tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ được lồng ghép trong hành trình thiện nguyện càng làm sâu sắc thêm giá trị tinh thần của các chương trình. Đó là cách để thế hệ hôm nay hiểu rằng, mỗi sự sẻ chia nơi biên cương không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là sự tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, “nghĩa đồng bào, tình quân dân”.
Cho đi là còn mãi. Những món quà từ hậu phương, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần bồi đắp niềm tin, tiếp sức cho đồng bào nơi biên cương vững vàng hơn trong cuộc sống, cùng Bộ đội Biên phòng giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/gieo-yeu-thuong-boi-dap-niem-tin-post500680.html











