Xuân ở nơi không còn tà đạo

BHG - Một mùa Xuân mới đang về trên các thôn, bản vùng cao biên giới huyện Mèo Vạc. Hòa giữa sắc hoa đào, hoa mận là niềm vui, sự phấn khởi của đồng bào các dân tộc trước sự vươn mình phát triển KT-XH… Cùng với đó là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước khi 100% đồng bào đã tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục tập quán truyền thống của dân tộc và đón những mùa Xuân ấm no, bình yên.

Vượt qua con đường ngoằn ngoèo, sau hơn 30 phút đi xe máy, chúng tôi đến thôn Sủng Quáng, xã Sủng Máng. Nhìn từ xa, thấp thoáng giữa những núi đá tai mèo là những ngôi nhà mới, kiên cố của đồng bào Dao, Mông; dọc hai bên đường vào thôn là sắc hồng của những cành đào phai đang khẽ rung rinh theo gió Xuân, màu xanh của những vạt cỏ chăn nuôi đại gia súc… báo hiệu mùa Xuân no ấm đang về với đồng bào.

Lực lượng Công an và chính quyền xã Sủng Máng (Mèo Vạc) thăm hỏi, động viên gia đình anh Chảo Sành Nhàn, thôn Sủng Quáng. Ảnh: Hà Linh

Lực lượng Công an và chính quyền xã Sủng Máng (Mèo Vạc) thăm hỏi, động viên gia đình anh Chảo Sành Nhàn, thôn Sủng Quáng. Ảnh: Hà Linh

Sau tiếng gọi cửa của các đồng chí Công an huyện Mèo Vạc và lãnh đạo xã Sủng Máng, một người đàn ông chống nạng bước ra với nụ cười tươi: “Mời cán bộ vào nhà”. Khác với không khí giá rét ngoài trời những ngày cuối năm ở vùng cao, trong ngôi nhà mới của gia đình anh Chảo Sành Nhàn rất ấm áp với niềm vui chào đón năm mới.

Gia đình anh Nhàn là một trong những hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của thôn. 12 nhân khẩu trong gia đình phải sống trong ngôi nhà xuống cấp trầm trọng. Càng éo le hơn khi cách đây hơn một năm, anh Nhàn gặp tai nạn giao thông dẫn đến cụt một chân, không thể lao động nặng. Thêm vào đó, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhận thức còn nhiều hạn chế, gia đình anh bị kẻ xấu dụ dỗ đi theo tà đạo, dỡ bỏ bàn thờ cúng tổ tiên, không chăm chỉ làm ăn như trước, khiến cuộc sống càng khó khăn hơn.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, gia đình anh đã được hỗ trợ xây nhà mới kiên cố. Thêm vào đó, Công an xã và chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, thăm hỏi, động viên để gia đình anh “dứt” hẳn khỏi tà đạo, tập trung vào chăn nuôi bò, phát triển kinh tế.

Cùng thôn với anh Nhàn, gia đình ông Phàn Dào Trình và nhiều hộ khác cũng đã tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục, tập quán của dân tộc Dao. Bên chén rượu ngô, những cái nắm tay, nụ cười tươi giữa cán bộ và người dân trong thôn, ông Trình chia sẻ về việc chuẩn bị Tết: “Mình mổ con lợn để dâng lên bàn thờ tổ tiên, báo cáo với các cụ rằng từ giờ mình không theo tà đạo nữa, vừa là mâm cơm mời anh em hàng xóm đến chia vui. Cảm ơn các cán bộ Công an, chính quyền xã đã kiên trì, giải thích cho mình hiểu ra được cái đúng, cái sai…”.

Trưởng dòng họ tuyên truyền xóa bỏ hủ tục cho các thành viên trong dòng họ tại thôn Sùng Lủ, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Viên Sự

Trưởng dòng họ tuyên truyền xóa bỏ hủ tục cho các thành viên trong dòng họ tại thôn Sùng Lủ, xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Viên Sự

Rời xã Sủng Máng khi chiều dần buông, chúng tôi cùng Đội an ninh Công an huyện Mèo Vạc tiếp tục đến thăm hỏi, động viên những hộ khác ở xã Lũng Chinh. Khi chúng tôi tới nơi, trời cũng đã sập tối, con đường vào thôn càng khó khăn hơn. Đón chúng tôi là nụ cười tươi của ông Lò Phù Chiêu, thôn Sủng Lủ. Biết tin các cán bộ đến thăm nên gia đình đã ở nhà chờ sẵn. Bên bếp lửa ấm, ông Chiêu vui mừng nói: “Trước kia đi theo tà đạo, cuộc sống khó khăn. Từ ngày bỏ tà đạo, mình chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế, lại được Nhà nước hỗ trợ con bò, con lợn để chăn nuôi nên cuộc sống khá hơn nhiều rồi”.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Sùng Mí Nô, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Chinh cho biết: “Song song với công tác đấu tranh, tuyên truyền, vận động các hộ gia đình từ bỏ tà đạo, Đảng ủy, chính quyền xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, tôn giáo; chú trọng nắm bắt tâm tư của người dân, quan tâm hỗ trợ người dân thông qua các chương trình, chính sách đang triển khai trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền, động viên Nhân dân tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao đời sống”.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an, đến hết tháng 12.2024, toàn huyện Mèo Vạc đã tuyên truyền, vận động thành công 715 hộ, với 2.818 nhân khẩu tự nguyện từ bỏ tà đạo, quay về phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc và các tôn giáo khác được Nhà nước công nhận; đặc biệt, xóa trắng hoàn toàn tà đạo khỏi địa bàn huyện.

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, cuộc sống đồng bào các dân tộc trên vùng cao biên giới Mèo Vạc ngày càng đổi thay. Những con đường được bê tông hóa đến từng thôn, hộ gia đình; điện, đường, trường, trạm, chợ nông thôn được đầu tư bài bản, khang trang. Màu tươi xanh của cây lá, sắc hồng của đào phai, sắc mận trắng dịu dàng, tinh khôi như khoác tấm áo mới cho đất trời biên cương thêm tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Hà Linh (Mèo Vạc)

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202502/xuan-o-noi-khong-con-ta-dao-09021cd/