Xuân sẻ chia - Tết yêu thương

Những ngày cuối năm, cái lạnh như len sâu vào từng bản làng, thế nhưng không khí xuân vẫn lan tỏa ấm áp bởi những tấm lòng sẻ chia từ các đoàn thiện nguyện của lực lượng Công an Thanh Hóa về với bà con vùng cao xứ Thanh.

Xã miền núi Yên Nhân những ngày cuối năm khá lạnh, kèm những hạt mưa phùn, thế nhưng lòng người ấm lại khi đoàn thiện nguyện của Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Công an xã Yên Nhân tổ chức chương trình “Đông ấm biên cương” tặng quà cho các em học sinh Trường tiểu học Yên Nhân 2.

Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Yên Nhân 2 khi được Công an phường Sầm Sơn tặng quà.

Niềm vui của các em học sinh Trường Tiểu học Yên Nhân 2 khi được Công an phường Sầm Sơn tặng quà.

Em Vi Duy Khánh, lớp 5A, xúc động chia sẻ: “Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em và các bạn trong trường. Chúng em được nhận quà Tết, được các cô chú Công an quan tâm. Em thấy rất vui và ấm áp”.

Ngay từ sáng sớm, sân trường Trường Tiểu học Yên Nhân 2 đã rộn ràng tiếng cười nói của các em nhỏ. Tại đây, trên 300 suất quà đã được lực lượng Công an phường Sầm Sơn trao các em học sinh. Những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui khi được nhận những chiếc bánh chưng xanh, những hộp sữa ấm nghĩa tình trong ngày giáp Tết.

Bà con xã Yên Nhân lựa chọn quần áo tại gian hàng "0 đồng”

Bà con xã Yên Nhân lựa chọn quần áo tại gian hàng "0 đồng”

Ngay bên cạnh sân trường, khu vực trao tặng quần áo miễn phí cũng thu hút đông đảo bà con Nhân dân địa phương đến lựa chọn. Những chiếc áo được trao tận tay, giúp bà con vơi bớt cái lạnh mùa đông.

Ông Lang Thanh Nghị ở thôn Chiềng, xã Yên Nhân, phấn khởi chia sẻ: "Trong những ngày giáp Tết, được đoàn thiện nguyện của Công an phường Sầm Sơn lên tận nơi trao quà, bà con chúng tôi rất cảm động. Tôi cũng lựa chọn được vài bộ quần áo phù hợp với tuổi. Mùa đông năm nay vì thế mà ấm áp hơn”.

Công an xã Yên Nhân giúp bà con chọn quần áo.

Công an xã Yên Nhân giúp bà con chọn quần áo.

Ghi nhận sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an đối với bà con vùng cao, ông Hà Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, bày tỏ niềm vui khi các em học sinh và bà con được đón những phần quà nghĩa tình. Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở của lực lượng Công an. Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, tiếp thêm niềm vui cho đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn.

Công an xã Nguyệt Ấn lựa chọn những chiếc áo ấm tặng người dân địa phương tại gian hàng “0 đồng”.

Công an xã Nguyệt Ấn lựa chọn những chiếc áo ấm tặng người dân địa phương tại gian hàng “0 đồng”.

Không chỉ tại xã Yên Nhân, tinh thần “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” còn lan tỏa đến xã miền núi Nguyệt Ấn. Tại đây, Công an xã Nguyệt Ấn đã vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ gần 20 triệu đồng và kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ, trao tặng 34 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo và người khuyết tật trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500 nghìn đồng tiền mặt.

Công an xã Nguyệt Ấn tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công an xã Nguyệt Ấn tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đặc biệt, gian hàng “0 đồng” được tổ chức tại sân vận động xã Nguyệt Ấn đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Các gian hàng được lực lượng Công an và Đoàn thanh niên xã chuẩn bị công phu từ nhiều ngày trước. Tại 6 gian hàng “0 đồng” với trên 700 bộ quần áo mới và 5.000 bộ quần áo đã qua sử dụng được sắp xếp gọn gàng, phục vụ miễn phí cho cho bà con nghèo, trong đó chủ yếu là quần áo đồng phục học sinh và áo ấm.

Những gian hàng quần áo tết miễn phí, những phần quà được trao tận tay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng cho tinh thần “gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an cơ sở.

Công an xã Nguyệt Ấn lựa chọn áo ấm cho em học sinh tại gian hàng “0 đồng”.

Công an xã Nguyệt Ấn lựa chọn áo ấm cho em học sinh tại gian hàng “0 đồng”.

Thiếu tá Đinh Văn Kiên, Trưởng Công an xã Nguyệt Ấn chia sẻ: "Tết đến xuân về với bà con miền núi, ai cũng mong muốn có bộ quần áo mới để đón năm mới, nhưng với nhiều hộ nghèo, cận nghèo điều đó không hề đơn giản. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ bé để bà con có thêm hơi ấm trong những ngày Tết”.

Chương trình tình nguyện của lực lượng Công an Thanh Hóa không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Giữa cái lạnh vùng cao, những nụ cười ánh mắt rạng rỡ của người dân và trẻ nhỏ chính là mùa xuân ấm áp nhất - mùa xuân của yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

Hoàng Mai

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/xuan-se-chia-tet-yeu-thuong-41742.htm