Xuân trên những con tàu bám biển

Mùa xuân mới đang đến gần, trên khắp nẻo đường quê hương tới nơi biên cương, hải đảo đang rộn ràng sắc xuân. Thế nhưng, với những người lính hải quân nói chung, với cán bộ, chiến sĩ trên những con tàu của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nói riêng, trong thời khắc thiêng liêng ấy, họ vẫn bám tàu, bám biển thực hiện nhiệm vụ. Cũng bởi thế, chuyện ăn tết của họ trên 'ngôi nhà thứ hai' này và đón xuân cùng với biển cũng có những dư vị rất riêng.

Chúng tôi cùng Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ các tàu trong ngày cuối năm khi anh em đang trang trí phòng đón xuân. Năm nay, Lữ đoàn ăn tết trong niềm vui gấp bội bởi đơn vị vừa được Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị Trung (Lữ) đoàn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy tiêu biểu, xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân năm 2021 và đơn vị đại diện cho Hải quân nhân dân Việt Nam đoạt giải nhì môn cúp biển tại hội thao quân sự quốc tế Armygames tại Nga trong lần đầu tham dự. Đến cầu cảng của đơn vị, chúng tôi thật ngỡ ngàng khi các con tàu được trang hoàng lộng lẫy. Những “tia chớp” của biển; những chú cá kình đại dương ngày nào, hôm nay khoác lên mình những “bộ cánh” mới.

Tàu của Lữ đoàn 162 thực hành bắn tên lửa trên biển

Tàu của Lữ đoàn 162 thực hành bắn tên lửa trên biển

Lên tàu 012 - Lý Thái Tổ, tôi thấy Thiếu tá Phan Thanh Trường, Thuyền trưởng cùng anh em hân hoan vì có khách đến thăm trong những ngày giáp tết như thế này. Trên tàu, bàn thờ Tổ quốc được bày biện ở vị trí trang trọng nhất, hai bên là đôi câu đối đẹp mắt viết theo lối thư pháp bởi chiến sĩ khéo tay của đơn vị. Gạo nếp, đậu xanh, lá dong, dưa hành và những chiếc bánh chưng vuông vắn… phục vụ tết Nguyên đán luôn được các anh chuẩn bị đầy đủ. Đặc biệt, tàu còn có cả một chậu mai vàng của đơn vị kết nghĩa gửi tặng rực rỡ khoe sắc, mang đến một cảm giác ấm cúng, sum vầy trong cái tết thắm tình quân, dân.

Thăm tàu 016 - Quang Trung, mọi người cũng đang hồ hởi chuẩn bị hoàn tất phòng đón xuân, không khí vui vẻ, cởi mở cùng tiếng cười nói hân hoan đã nhanh chóng kéo chúng tôi và cán bộ, chiến sĩ đến gần nhau hơn. Trên cabin, những thành viên xung kích của đội văn nghệ đang tập luyện miệt mài cho buổi liên hoan văn nghệ đầu năm. Trung tá Nguyễn Anh Tuấn nói vui: Năm nay, anh em tàu này ăn tết “to” nhé. Trong năm, tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; cá nhân Thượng tá Hoàng Anh, Thuyền trưởng được Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Thuyền trưởng tàu chiến đấu tiêu biểu xuất sắc nhất Quân chủng Hải quân năm 2021.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 012 - Lý Thái Tổ thực hiện nghi thức chào tàu kì hạm tại diễn tập Hải quân Nga - Asean 2021

Cán bộ, chiến sĩ tàu 012 - Lý Thái Tổ thực hiện nghi thức chào tàu kì hạm tại diễn tập Hải quân Nga - Asean 2021

Là đơn vị chiến đấu, để có được cái tết đầm ấm, đủ đầy cho bộ đội là cả sự nỗ lực và chắt chiu, tiết kiệm của tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đến các cấp, ngành trong đơn vị. Trung tá Mai Văn Doanh, Phó chính ủy Lữ đoàn 162 chia sẻ: Tết này, 100% cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đón tết tại con tàu thân yêu của đơn vị. Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn có nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn tết cho bộ đội, như: đẩy mạnh tăng gia sản xuất; phong trào sáng kiến, sáng chế để tiết kiệm ngân sách; tiết kiệm điện, nước, xăng dầu… tạo ra nguồn quỹ nhất định để cải thiện đời sống bộ đội. Ngoài tiêu chuẩn Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn trích quỹ lao động, tăng gia sản xuất và tiết kiệm công tác phí bảo đảm cho cán bộ, người hưởng lương mỗi người một suất quà tết trị giá 300 ngàn đồng; hạ sĩ quan, chiến sĩ 150 ngàn đồng.

Ngày tết, đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho anh em, đặc biệt là hạ sĩ quan, chiến sĩ. Từ những trò chơi dân gian như nhảy bao bố, đẩy gậy, kéo co, ném vòng cổ chai đến thi nấu bánh chưng, thi trang trí phòng đón xuân được các anh tổ chức rất bài bản và chu đáo, tạo sân chơi bổ ích cho bộ đội ngay trong khuôn viên đơn vị mình. Lữ đoàn trích 25 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ luyện tập thi đấu cho các đội. Mỗi tàu canh trực tại bến được đơn vị hỗ trợ 1 triệu đồng để trang trí bàn thờ, phòng câu lạc bộ; tàu trực ở xa được hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng để bảo đảm cho bộ đội vui xuân, đón tết.

Huấn luyện nội dung công kích tên lửa trên tàu 012

Huấn luyện nội dung công kích tên lửa trên tàu 012

Trung sĩ Hoàng Văn Hoàng, chiến sĩ ra-đa là em út của tàu 012, năm nay mới bước sang tuổi 20, trông rất bảnh trai nhưng lại khá rụt rè khi tiếp xúc với chúng tôi. Nhập ngũ từ năm 2021, năm nay là năm đầu tiên Văn Hoàng được đón tết cùng anh em đơn vị. Hoàng hào hứng cho biết: Những chiến sĩ nghĩa vụ như chúng em được ăn tết trên tàu Gepard hiện đại của Quân chủng Hải quân mang tên vua Lý Thái Tổ là niềm vinh dự không phải ai cũng có được. Hơn nữa, anh em còn được tham gia thi đấu thể thao, thi làm báo tường, bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng rất thú vị. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng rất phong phú, như tối giao thừa có chương trình hái hoa dân chủ, hát karaoke; sáng mồng 1, mồng 2 thi nhảy bao bố, đẩy gậy, giao lưu kéo co, bóng chuyền rất vui...

Tết đến, xuân về ai cũng muốn sum họp cùng gia đình. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 thì sự thiếu vắng tình thân được khỏa lấp bởi sự gắn bó, yêu thương của tình đồng đội. Toàn là người trẻ nên anh em rất sôi nổi tham gia các trò chơi văn hóa, thể thao. Tiếng cười giòn giã trên những gương mặt tươi vui tăng thêm vẻ rộn ràng của ngày xuân, cùng nhau vui vầy tận hưởng không khí thấm đượm nghĩa tình của ngày tết cổ truyền dân tộc.

Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay, các tàu của vùng cũng như đơn vị vẫn có mặt trên các vùng biển, quần đảo Trường Sa trực tết. Đón xuân trên biển, ngoài các tiêu chuẩn của cấp trên và các địa phương tặng quà, cùng với anh em tăng gia nên các bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ đầy đủ và đậm đà hương sắc ngày xuân. Trong niềm vui của mùa xuân mới, những người lính biển lại có dịp kể cho nhau nghe truyền thống của đơn vị, những tháng ngày oai hùng của thế hệ cha anh từng lăn lộn với biển cả, đối mặt với gian khổ, nguy hiểm để có hòa bình, hạnh phúc như hôm nay... Cán bộ, chiến sĩ tàu cũng tự hứa với mình sẽ tiếp nối truyền thống, giữ cho biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc được mãi yên bình.

Sau những phút chuyện trò thân tình, chúng tôi nói lời chia tay với những người lính biển của Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân trong sự quyến luyến và xúc động. Mong các anh luôn “chân cứng đá mềm”, vững tâm giữ gìn bình yên cho biển, đảo Tổ quốc, cho nhân dân đất liền đón tết đầm ấm, an vui... Nơi nơi mùa xuân đang rạo rực khoe sắc!

Đặng Tùng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/130367/xuan-tren-nhung-con-tau-bam-bien