Xuân vẫn qua đây
Mùa xuân đi qua những câu thơ của Trần Thắng mang những cảm xúc đối lập, của dữ dội và lặng im, của khóc cười, của sự sinh sôi và chín mõm, của nhân duyên và cõi vô thường. 'Xuân vẫn qua đây' mang đến cho người đọc cảm xúc xuân sâu lắng và nhiều suy ngẫm.

Ảnh minh họa
Rong ruổi xuân mượn sắc màu
Điểm trang khuôn mặt nát nhàu chân chim
Nghênh gió lật phía lặng im
Nghe mình chín mõm đang tìm cách rơi.
Nghe nhoi nhói biếc đâm chồi
Xác thân chợt tiếng khóc cười đầu tiên
Định hình yêu cõi nhân duyên
Thoát hình nhòa cõi vô biên chạnh buồn
Trăng như đoạt sắc cỏ non
Sông xoa hơi ấm hoàng hôn khỏa vàng
Rượu như lẫn ánh hào quang
Người vương sương bụi lang thang thiên hà.
Dừng chân đâu cũng là nhà
Buông tay cũng cỏ trùm qua phận người
Muốn lại ngộ nghĩnh khóc cười
Lưng còng mẹ ấp biển trời đưa ru.
11/2014
Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/xuan-van-qua-day-post1268278.vov











