Xuân về trên bến cảng Vùng Cảnh sát biển 2
Trong những ngày cuối năm, khi những cơn gió xuân bắt đầu mang theo hơi ấm đất trời, không khí tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trở nên rộn ràng, náo nức hơn bao giờ hết. Trên khắp bến cảng, từ các con tàu đang neo đậu đến khuôn viên đơn vị, sắc xuân đã bừng sáng khắp nơi.
Chiều 13-2, đến Vùng Cảnh sát biển 2, tôi rất ấn tượng với diện mạo đầy sức xuân của đơn vị. Hệ thống pano, khẩu hiệu, cờ hoa được trang trí trang trọng ở khu nhà làm việc, nhà ở, dọc các tuyến đường nội bộ và khu vực cầu cảng.


Sắc xuân đã về với Vùng Cảnh sát biển 2
Dưới nắng xuân lung linh, những thảm hoa trong khuôn viên Bộ tư lệnh Vùng đua nhau khoe sắc, tạo nên bức tranh phong cảnh hữu tình. Đêm về, những dải đèn nháy trang trí đủ màu sắc biến quân cảng thành một không gian lung linh, huyền ảo.

Đại tá Lê Huy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 kiểm tra công tác chuẩn bị đón xuân trên tàu Cảnh sát biển.
Không chỉ làm đẹp cảnh quan, các cơ quan, đơn vị còn sôi nổi tổ chức các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống. Hội thi gói và nấu bánh chưng xanh là dịp để những đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương gói thành những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt. Phần thi trang trí phòng đón xuân, sáng tác báo tường được các chi đoàn, đơn vị thi đua thiết kế bàn thờ Tổ quốc, trang trí mâm ngũ quả, mang không khí gia đình về gần hơn với bộ đội.
Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa văn nghệ cũng đã được chuẩn bị công phu như chương trình như hái hoa dân chủ, liên hoan văn nghệ và các trò chơi dân gian đã được chuẩn bị sẵn sàng, hứa hẹn những giờ phút giải trí ý nghĩa cho bộ đội trong những ngày trực Tết.


Những con tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 sẵn sàng đón xuân trên biển.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Huy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết, các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Bính Ngọ năm 2026; xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc; tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ, chiến sĩ trang trí phòng đón xuân trên tàu Cảnh sát biển.
Đồng thời, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng luôn quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội đón Tết trang trọng, đầm ấm, đúng quy định.
Dẫu phải xa gia đình để thực hiện nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo, góp phần để nhân dân cả nước vui xuân, đón Tết bình yên. Nhưng với sự quan tâm chu đáo từ chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vẫn cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp, vui tươi của ngày Tết cổ truyền ngay tại bến cảng thân yêu.











