Xuân về trên những 'cột mốc sống' nơi biên giới Lai Châu
Những ngày giáp Tết, trên các bản làng vùng biên Lai Châu, sắc cờ đỏ tung bay trước mỗi mái nhà. Ở nơi phên dậu Tổ quốc, mùa xuân đến từ sự bình yên của bản làng, từ những người dân lặng lẽ bám đất, bám biên cương và cả những người lính quân hàm xanh - 'cột mốc sống' vững chãi trong lòng dân.
Sau tết cổ truyền của đồng bào dân tộc, những ngày cuối năm này các bản làng người Hà Nhì, người La Hủ, ở xã Thu Lũm (huyện Mường Tè cũ), tỉnh Lai Châu lại rộn ràng cùng người dân cả nước đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong cái lạnh đặc trưng của vùng cao, nhịp sống vẫn đều đặn, người sửa lại mái nhà, người dọn nương, người treo lá cờ đỏ thắm trước hiên. Ở nơi phên dậu này, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào rừng hay mâm cỗ tết, mà còn hiện hữu trong sự bình yên của bản làng, bình yên được giữ gìn từ chính lòng dân.
Thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, người dân được xác định là chủ thể, là lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ chủ quyền. Và ở vùng biên Lai Châu, điều đó không nằm trên giấy, mà hiện diện trong từng mái nhà, từng lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh dốc, sườn núi.

Bản làng biên giới Thu Lũm rực rỡ cờ Tổ quốc đón chào xuân mới 2026
Mỗi người dân biên giới hôm nay thực sự là một “cột mốc sống”, khẳng định chủ quyền bằng chính cuộc sống gắn bó lâu dài với đất, với bản.
Anh Sì Hu Pha, Trưởng bản Ló Na, xã Thu Lũm chia sẻ: "Mỗi khi đến Tết, lực lượng Đồn Biên phòng và chính quyền đều đến thăm hỏi, trao quà cho các hộ khó khăn. Những món quà đó thật ý nghĩa. Nhờ vậy, bà con trong bản đã cùng nhau đón Tết cổ truyền được ấm no, hạnh phúc, ai cũng thấy mình được quan tâm, được sẻ chia".
Những suất quà Tết, những lá cờ được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sợi dây gắn kết quân – dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở xã Thu Lũm, câu chuyện của ông Chu Xé Lù là minh chứng sinh động cho sức mạnh của “thế trận lòng dân”. Hơn 20 năm qua, ông đã in dấu chân mình trên hơn 50km đường biên, vừa là cán bộ cơ sở, vừa là “hoa tiêu” tin cậy của lực lượng biên phòng trong khảo sát, cắm mốc, phát quang đường tuần tra.
Ông Chu Xé Lù, ở bản Mé Gióng, xã Thu Lũm cho biết: "Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là trách nhiệm của toàn dân. Mình sống ở đây thì càng phải có trách nhiệm hơn. Tôi đã tuyên truyền và cùng bà con trong xã tổ chức phát quang đường mòn, giúp bộ đội đi lại thuận lợi để tuần tra, cắm mốc. Những chỗ nào khó khăn quá thì bà con cùng nhau mở đường mòn nhỏ, để đảm bảo cho anh em đi lại đỡ vất vả hơn".

Ông Chu Xé Lù, ở bản Mé Gióng, xã Thu Lũm luôn hun đúc tình yêu quê hương, đất nước cho con trẻ quê mình
Việc giữ đất của người dân vùng biên diễn ra lặng lẽ, bền bỉ như chính nhịp sống của núi rừng. Từ những câu chuyện truyền đời nơi bản làng, nhiều người trẻ đã chọn khoác lên mình màu áo lính biên phòng. Và Đại úy Chu Hạ Pha là một trong số đó. Lớn lên từ lời kể của cha về những chuyến tuần tra biên giới, anh tiếp nối truyền thống gia đình, gắn bó với tuyến đầu Lai Châu.
Tự hào vì được là người lính, giữ biên cương, bình yên cho quê hương mình, Đại úy Chu Hạ Pha, Đồn Biên phòng Ka Lăng bày tỏ: "Bản thân tôi từ nhỏ đã được nghe những câu chuyện về những người lính biên phòng mang quân hàm xanh qua lời kể của bố; trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, cũng như công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Từ đó, tôi đã mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành một chiến sĩ biên phòng, góp phần công sức nhỏ bé của mình, trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại địa phương".
Những người lính trẻ hôm nay chính là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tương lai của vùng biên cương Lai Châu. Theo lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, sức mạnh bảo vệ biên giới ở địa phương bắt nguồn từ sự đồng lòng của nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nơi tuyến đầu.

Những ngày này cờ Tổ quốc hiện hữu bên mỗi hiên nhà ở các bản làng người Hà Nhì, người La Hủ ở xã Thu Lũm
Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khẳng định: đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới có tinh thần yêu nước rất cao, gắn bó chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.
"Mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống để bảo vệ chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Chính vì vậy, trong những năm qua chúng tôi bằng rất nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả như xây dựng các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo mô hình sinh kế cho nhân dân, nâng cao đời sống của nhân dân. Từ đó, người dân đã yên tâm bám đất, bám bản để cùng với Bộ đội biên phòng để bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc" - Đại tá Lê Công Thành nói.
Tết Nguyên đán đang về trên các bản làng biên giới Lai Châu. Trên những bản làng người Hà Nhì, người La Hủ, ở Thu Lũm, từng mái nhà rực đỏ cờ Tổ quốc, từng con đường tuần tra in dấu chân quân – dân cùng bước. Trong sắc cờ đỏ tung bay trước mỗi mái nhà, biên giới được giữ vững không chỉ bằng mốc đá, mà bằng niềm tin và sự đồng lòng của nhân dân. Để rồi mỗi người dân là một cột mốc, mỗi bản làng là một pháo đài, giữ mùa xuân nơi phên dậu Tổ quốc mãi yên bình.












