Xúc động hành trình cậu bé 4 tuổi cùng cha chinh phục thác Nặm Me

Mới 4 tuổi, bé Táo - con trai nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao đã thành công chinh phục thác Nặm Me ở Tuyên Quang.

“Cha con vạn dặm” tập 2 vừa lên sóng hé lộ về hành trình chinh phục thác Nặm Me của nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao và cậu con trai Táo 4 tuổi.

Được biết, thác Nặm Me nằm ở xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Nặm Me theo tiếng địa phương nghĩa là thác Suối Mẹ, với 15 tầng lớn nhỏ, nguồn nước trong vắt, mát lành, chảy len qua cánh rừng nguyên sinh được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đây là một trong những con thác đẹp nhất tại Tuyên Quang, cũng là một trong những con thác khó chinh phục nhất.

Quãng đường đi từ chân thác lên đến đỉnh thác chỉ khoảng 4km và di chuyển không hề dễ dàng vì phải vượt qua nhiều đoạn dốc đá thẳng đứng, trơn trượt. Ngay cả với người lớn đã được luyện tập thể lực, quãng đường di chuyển này có thể tốn 3-5 tiếng.

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Nặm Me.

Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Nặm Me.

Bằng cách cõng cậu con trai Táo trên lưng để vượt qua những cung đường khó khăn, kết hợp với việc ba cho Táo tự đi để trải nghiệm và làm quen với môi tường, địa hình, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao đã cùng bé vượt qua quãng đường đầy khó khăn và chinh phục thành công thác Nặm Me.

Trước khi thực hiện thử thách, chính anh Hải cũng rất lo lắng rằng thể lực của Táo sẽ không đủ để có thể “đu càng” cùng bố lên đỉnh.

“Nặm Me là một cung trecking (du lịch mạo hiểm) khó ngay cả với người lớn, rất nhiều người đã từng bỏ cuộc khi chỉ mới đi được 1/3 quãng đường. Vì thế, tôi cũng có phần lo lắng rằng Táo sẽ bỏ cuộc và không đủ thể lực để vượt qua quãng đường lên đến đỉnh thác.

Việc bám trên vai bố cũng sẽ rất mất sức và mệt mỏi, vì nhiều đoạn đường khó, phải leo trèo, bé phải bám rất chắc vào bố. Hai bố con phải rất tin tưởng nhau: Bố tin rằng con sẽ bám chắc, con thì phải tin rằng bố sẽ không làm rơi con.

Mặc dù đã có những dụng cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn nhưng việc này với một cậu bé 4 tuổi cũng là một thử thách vô cùng khó”.

Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của anh Hải, bé Táo rất hào hứng khi tham gia vào hành trình này và duy trì được sự hào hứng cũng như thể lực suốt quãng đường. Sau khoảng 4 tiếng chinh phục, anh Hải Lê Cao và bé Táo đã đến được với tầng thác cuối cùng.

Bé Táo và anh Hải trên đường chinh phục thác Nặm Me.

Bé Táo và anh Hải trên đường chinh phục thác Nặm Me.

Cảm giác được cùng con đứng dưới chân tầng thác cuối cùng ở Nặm Me với anh Hải là một trải nghiệm khó quên.

“Thật sự rất khâm phục ông con của tôi. Đây là một thác nước rất cao và khó ngay cả với những người trưởng thành. Nhưng với một em bé còn đang ở tuổi ham chơi và nhanh chán, việc Táo kiên trì tới cùng để leo lên thác làm tôi rất ngưỡng mộ. Chính tôi cũng trở thành một fan hâm mộ của Táo.

Những chuyến đi được đồng hành, truyền cảm hứng cho con, cho con chơi cùng những thú chơi của mình như thế này là điều mà bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn. Tôi rất vui và tự hào về con”

Bé Táo và anh Hải khi chinh phục thành công thác Nặm Me.

Bé Táo và anh Hải khi chinh phục thành công thác Nặm Me.

Anh Hải Lê Cao cho biết thêm, trước khi thực hiện chuyến đi này, anh đã có thời gian tập luyện rất nghiêm túc cho cậu con trai bằng cách để Táo bám trên vai và đi xuống liên tục ở cầu thang tại nhà.

Quá trình luyện tập kéo dài cả vài tháng trời và khi thấy Táo đã đủ “chín”, anh mới nhận lời đề nghị của chương trình “Cha con vạn dặm” thực hiện thử thách này.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/xuc-dong-hanh-trinh-cau-be-4-tuoi-cung-cha-chinh-phuc-thac-nam-me-19224071615095573.htm