Xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà

Tại Đông Anh, từ sáng sớm ngày hôm nay 25/7, dòng người từ khắp mọi nơi đã đổ về nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, để xếp hàng dài chờ đợi được vào kính viếng, tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đúng 7h, lễ viếng chính thức bắt đầu. Gia đình, họ hàng thân quyến hai bên nội ngoại thắp hương tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn đã vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư.

Đoàn Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư.

Đoàn đại biểu Huyện ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh do đồng chí Lê Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh làm trưởng đoàn đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo lớn, một nhân cách lớn.

Đông đảo các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đông đảo các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cổng làng Lại Đà, hàng trăm người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư, trong đó có rất nhiều người dân đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước, với ước nguyện được thắp nén hương tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương.

Tại cổng làng Lại Đà, hàng trăm người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

Tại cổng làng Lại Đà, hàng trăm người xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Thúy (xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) nghẹn ngào: "Tôi rất kính trọng bác. Bác là người mẫu mực, yêu nước, kính trọng bác nên hai bà cháu tôi lên đây từ sáng sớm, cầm hai cái cờ rủ này đến viếng bác".

Bà Nguyễn Thị Thúy (xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cùng cháu gái.

Bà Nguyễn Thị Thúy (xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cùng cháu gái.

Ôm trên tay bó hoa sen, hòa cùng dòng người đến viếng Tổng Bí Thư, bà Nguyễn Thị Lý ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, rưng rưng nước mắt, chờ đợi đến lượt mình.

Bà Nguyễn Thị Lý.

Bà Nguyễn Thị Lý.

Bà Nguyễn Thị Lý chia sẻ: "Được tin bác đi xa, hôm nay tôi đến đây, chính quê hương bác để bày tỏ lòng thành kính đối với bác. Sáng nay tôi đã đi chợ từ sớm để chọn bó hoa đẹp nhất, kính dâng lên bác và vĩnh biệt bác".

Còn bà Bùi Bích Hải (thôn Hội Phụ, xã Đông Hội) mang theo sự tiếc thương và lời gửi gắm của người con ở phương xa vào viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Bùi Bích Hải mang theo sự tiếc thương và lời gửi gắm của người con ở phương xa vào viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà Bùi Bích Hải mang theo sự tiếc thương và lời gửi gắm của người con ở phương xa vào viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Ban tổ chức lễ tang, tính đến 16h chiều 25/7, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông hội, huyện Đông Anh, đã có gần 700 đoàn của các tổ chức, đoàn thể và hơn 28.000 lượt người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng dự kiến sẽ kéo đến 22 giờ đêm 25/7. Tuy nhiên, theo Ban tổ chức, thời gian để người dân đến kính tiễn người con ưu tú của quê hương Đông Anh sẽ kéo dài hơn.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/xuc-dong-le-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tai-que-nha-254028.htm