Xúc động lời nhắn gửi của thầy giáo trước khi nghỉ hưu tại lễ tri ân

'Thầy không phải là idol của các em. Idol của các em chính là những người cha, người mẹ' - thầy Nguyễn Ngọc Toàn nhắn gửi tới học trò tại lễ tri ân.

Sáng 23-6, Trường THPT Võ Trường Toản, quận 12 tổ chức lễ tri ân, trưởng thành dành cho học sinh khối 12 với chủ đề “Khởi đầu mới”.

Tại buổi lễ tri ân, học sinh cùng phụ huynh đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

"Thầy không phải idol của các em"

Bài phát biểu của thầy Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản - người gắn bó với ngôi trường từ những ngày mới thành lập khiến cả hội trường như lắng đọng, học sinh vỡ òa cảm xúc.

“Hôm qua khi chụp hình kỷ niệm ở các lớp, nhiều em dù thầy không hề dạy nhưng vẫn muốn tôi chụp chung một tấm hình. Các em bảo, thầy chính là idol. Không phải đâu! Các em có thể đã ngộ nhận. Idol của các em chính là cha, mẹ các em.

 Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản tặng hoa cho thầy Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường tại buổi lễ tri ân.

Học sinh Trường THPT Võ Trường Toản tặng hoa cho thầy Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường tại buổi lễ tri ân.

Bản thân thầy ảnh hưởng từ cha mẹ rất nhiều. Thầy đã học được nhiều điều nhưng học ở cha, ở mẹ rất là nhiều. Do đó, người các em phải biết ơn là cha mẹ của các em. Còn những việc thầy làm đó là trách nhiệm của thầy.

Còn 2 ngày nữa thôi, các em sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi quan trọng đối với cuộc đời các em. Thầy mong các em hãy luôn giữ gìn sức khỏe, còn mấy ngày cuối chỉ nên hệ thống hóa lại kiến thức, đừng học ngày học đêm.

Trong giấy báo dự thi có ghi rõ phải có mặt tại điểm thi nào, thời gian nào, phòng thi nào. Các em phải xem kỹ để đi thi cho đúng giờ, đừng đi trễ sẽ trễ cả chuyến đò. Trong năm học vừa qua, trường luôn khắt khe nhắc nhở và có biện pháp đối với học sinh đi trễ. Mục đích để các em có ý thức đi học đúng giờ và đi thi đúng giờ.

Phía trước các em có nhiều đường đời muôn ngả, mỗi em sẽ chọn lối rẽ và đích đến riêng cho mình. Có em sẽ học tiếp tại các trường đại học, có em sẽ học nghề, có em sẽ làm kinh tế gia đình tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, năng lực của các bạn.

 Thầy Nguyễn Ngọc Toàn chụp hình cùng học trò trong lễ tri ân, trưởng thành sáng nay

Thầy Nguyễn Ngọc Toàn chụp hình cùng học trò trong lễ tri ân, trưởng thành sáng nay

Trên con đường đó, có thuận lợi nhưng chắc chắn có không ít trở ngại, gian nan, có em sẽ thành công, có em sẽ vấp ngã. Tuy nhiên điều thầy muốn nói ai chiến thắng mà không từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần".

Thầy mong các em hãy có định hướng, xác định rõ học để làm gì. Chính điều này sẽ giúp các em thành công.

Chia tay không phải là kết thúc, chia tay là để nhớ nhau, để mở ra một hành trang mới cho các em. Dù ở đâu, thầy cũng chúc em luôn thành đạt, hãy trở thành những con người tử tế.

Thầy kết thúc bài chia sẻ trong tiếng vỗ tay của học sinh lẫn phụ huynh.

 Ban lãnh đạo nhà trường cùng thầy cô giáo và học sinh trong lễ tri ân, trưởng thành sáng nay

Ban lãnh đạo nhà trường cùng thầy cô giáo và học sinh trong lễ tri ân, trưởng thành sáng nay

Thay mặt toàn thể học sinh khối 12, Hoài Nam đã gửi đến thầy cô bài hát Người Thầy.

Đặc biệt, bài hát này, các em chuẩn bị để dành tặng thầy Nguyễn Ngọc Toàn – người đã dành hết 25 năm – gần nửa đời người và gần trọn đời nghề cho mái nhà chung Võ Trường Toản.

Người thầy đã không quản nắng mưa, sớm hôm đi đi về về trên chặng đường hơn 50 km để gắn bó với sự nghiệp trồng người. Sắp tới đây vào tháng 7, thầy sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Chia tay là để trưởng thành

Đáp lại tình cảm của lãnh đạo nhà trường, nữ sinh Trần Thị Ngọc Diệp đã có những chia sẻ đầy xúc động.

 Trần Thị Ngọc Diệp phát biểu tại lễ tri ân sáng nay.

Trần Thị Ngọc Diệp phát biểu tại lễ tri ân sáng nay.

"Khi chúng con cất tiếng khóc chào đời đã nhận được sự yêu thương, bao bọc của cha mẹ. Suốt 18 năm qua, chúng con luôn được nuôi dưỡng bằng tình yêu, sự chở che của cha mẹ" - Diệp cất lời.

Theo Diệp, ngoài cha, mẹ thì thầy cô chính là người cha, người mẹ thứ hai.

"Chúng em nhiều lần vô tư, vô tâm không hiểu được những ước mong mà thầy cô dành tặng. Em đã từng chứng kiến cái nhíu mày của thầy toán khi làm bài chưa tốt, giọt nước mắt của cô chủ nhiệm khi chúng em thờ ơ với những điều cô quan tâm. Kiến thức như đại dương bao la, chúng em cứ vô tâm cho đến ngày hôm qua, em giật mình nhận ra ngày mai sẽ rời xa mái trường này, xa thầy cô".

 Khoảnh khắc học sinh tri ân thầy cô tại buổi lễ.

Khoảnh khắc học sinh tri ân thầy cô tại buổi lễ.

"Chia tay là để trưởng thành, chia tay để từ mai đây, chúng em bước trên con đường mới có định hướng, nghề nghiệp, những ước mơ riêng. Hành trang chúng em mang theo là tri thức, là khát vọng sống đẹp là những điều thầy cô đã giảng dạy. Thay mặt các bạn, em xin gửi lời tri ân đến thầy cô, những người lái đò lặng lẽ chở khách sang sông" - Diệp bộc bạch.

 Giây phút học sinh lớp 12 tri ân, tặng hoa cho các giáo viên chủ nhiệm

Giây phút học sinh lớp 12 tri ân, tặng hoa cho các giáo viên chủ nhiệm

Bài chia sẻ của Diệp tại lễ tri ân đã chạm đến cảm xúc của người nghe, đâu đó những đôi mắt đỏ nhòe vì xúc động, những cái ôm thật chặt trong khoảnh khắc đặc biệt.

 Mẹ con lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân

Mẹ con lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ tri ân

Tại buổi lễ, học sinh khối 12 không chỉ tri ân cha mẹ, thầy cô dạy dỗ. Nhà trường còn tạo cơ hội để các em tặng hoa tri ân các thầy cô giám thị và nhân viên của trường.

Chị Nguyễn Thị Loan, phụ huynh lớp 12 C1 bày tỏ: "Một buổi lễ ấm cúng, xúc động được đầu tư rất công phu. Tất cả các tiết mục trong chương trình đã chạm đến trái tim. Tôi vui về con đã lớn, đã trưởng thành, đã biết nghĩ cho cha, mẹ và sống vì mọi người".

TIN- ẢNH: NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuc-dong-loi-nhan-gui-cua-thay-giao-truoc-khi-nghi-huu-tai-le-tri-an-post796981.html