Xúc động với những chia sẻ của bạn đọc về Báo Người Lao Động

Viết cảm tưởng 'Dấu ấn Báo Người Lao Động trong tôi', bạn đọc nhận định Báo Người Lao Động là một tờ báo tử tế, gần dân, liên tục đổi mới.

Sau gần 1 tuần ra mắt Sổ viết cảm tưởng điện tử "Dấu ấn Báo Người Lao Động trong tôi", Báo Người Lao Động đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc đến từ mọi miền đất nước và cả kiều bào ở nước ngoài.

Sổ viết cảm tưởng điện tử thật sự đã trở thành nơi hội tụ những dòng chia sẻ đầy cảm xúc; đồng thời không thiếu những nhận xét, góp ý thẳng thắn để báo ngày càng hoàn thiện và phát triển bền vững.

Người bạn đồng hành đáng tin cậy

Mời bạn đọc cùng viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động nhân kỷ niệm 50 năm thành lập báo (28.7.1975 - 28.7.2025) tại đây.

Là một trong những bạn đọc, cộng tác viên gửi ý kiến sớm nhất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM, nhận xét Báo Người Lao Động như một người bạn đồng hành tin cậy, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản – nơi mà thông tin chính xác và kịp thời là yếu tố sống còn.

"Chính sự nhạy bén trong lựa chọn chủ đề và cách tiếp cận đa chiều đã giúp Báo Người Lao Động trở thành cầu nối hiệu quả giữa các bên liên quan: Cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân" – ông Lê Hoàng Châu chia sẻ.

Từ vùng đất Quảng Trị, ông Phạm Tiến Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng tỉnh, chia sẻ ấn tượng đầu tiên về phóng viên Báo Người Lao Động: "Tác phong nhanh nhẹn, nội dung hỏi đúng mực và sâu sắc".

Ông nhận định Người Lao Động là "một tờ báo làm nghề bằng chữ 'tâm' và "giữ nghề bằng chữ 'tín'", đồng thời khẳng định báo là "người bạn đồng hành đáng tin cậy của chính quyền các địa phương khắp cả nước".

Nhiều ý kiến chân thành, xúc động, tâm huyết gởi đến Báo Người Lao Động thông qua Sổ viết cảm tưởng điện tử "Dấu ấn Báo Người Lao Động" trong tôi

Nhiều ý kiến chân thành, xúc động, tâm huyết gởi đến Báo Người Lao Động thông qua Sổ viết cảm tưởng điện tử "Dấu ấn Báo Người Lao Động" trong tôi

"Báo Người Lao Động đã cứu tôi 1 bàn thua cuộc đời"

Bà Nguyễn Thị Bình, một giáo viên ở Đắk Lắk từng bị cho thôi việc trái quy định, đã tìm thấy công lý nhờ sự lên tiếng của Báo Người Lao Động. Viết trong Sổ cảm tưởng điện tử, bà Bình cho biết Báo Người Lao Động đã đồng hành, lên tiếng để bà tự tin đòi lại công bằng. Bà bày tỏ tin tưởng: "Báo sẽ tiếp tục lan tỏa những điều tử tế, kiên định lên tiếng trước cái sai".

Đặc biệt giản dị nhưng rất xúc động, bạn đọc Bích Ngọc chia sẻ: "Tôi là độc giả của Báo Người Lao Động cũng hơn 40 năm. Rất biết ơn báo đã cứu tôi 1 bàn thua cuộc đời! Đó là vào năm 2006, tôi bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng đến mức sắp nằm liệt một chỗ. May sao tôi nhớ đến 1 mẩu tin của báo về điều trị thoát vị đĩa đệm bằng lazer thành công Viện Vật lý Y sinh học. Vậy là tôi đã theo mẩu tin ngắn đến địa chỉ điều trị. Thành công hơn sự mong đợi!".

Đồ họa: CHI PHAN

Đồ họa: CHI PHAN

Đồng hành với Báo Người Lao Động gần 50 năm, bạn đọc có địa chỉ email ngsinhtphcm@gmail.com cho biết bản thân xem tờ báo "vừa như đồng chí, người bạn thân thiết, vừa như người thầy đáng kính trọng".

"Người Lao Động cũng là một trong những tờ báo tiên phong ở TP HCM giúp làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội. Và cũng chính vì vậy, tôi luôn coi Báo Người Lao Động là nguồn tư liệu tổng hợp quý giá, chính thống, rất cần thiết không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả mọi người" – bạn đọc này khẳng định.

Trong khi đó, bạn đọc Trần Văn Tám, giáo viên hưu trí tại TP HCM, cho biết ông đã gắn bó với báo gần 15 năm, và đặc biệt ấn tượng với việc ý kiến của bạn đọc khi báo đăng đều được các cơ quan có chức năng giải quyết, khắc phục, sửa chữa nhanh.

Sự đổi mới không ngừng cũng là điểm sáng được nhiều bạn đọc ghi nhận trong hành trình 50 năm phát triển của Báo Người Lao Động. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực II, nhận định: "Mỗi đổi mới của Báo Người Lao Động đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn… để thích nghi với xu thế công nghệ". Cùng với đó, ông cho rằng giá trị cốt lõi của Báo Người Lao Động chính là tinh thần nhân văn, thể hiện qua những cuộc thi đầy cảm xúc như "Người thầy kính yêu", "Lòng tốt quanh ta", "Người Thầy thuốc trong tôi",…

Đinh Thành Trung, cộng tác viên từ Hà Nội, chia sẻ cảm nhận về sự thay đổi tích cực của báo: Ngày càng đẹp về hình thức và nội dung, cuốn hút độc giả ở nhiều lứa tuổi và thành phần. "Đọc Người Lao Động, tôi như được hòa chung vào không khí sôi động và cái chất đặc trưng rất riêng của TP HCM" – bạn Thành Trung viết.

Ngay cả khi sống ở nước ngoài, bác sĩ Vân Thanh (Pháp) cho biết vẫn đều đặn theo dõi báo mỗi ngày. "Chưa ngày nào tôi không 'diện kiến' Người Lao Động online… Tôi rất mừng vì bản điện tử của báo có sức sống mãnh liệt, có lượng truy cập cao".

CLIP: Mời bạn đọc viết cảm tưởng về Báo Người Lao Động. Thực hiện: THANH LONG - NGỌC LÝ

Không ít bạn đọc xúc động khi nhắc đến những chương trình sau mặt báo của Báo Người Lao Động như "Tự hào cờ Tổ quốc", "Mai Vàng tri ân",... Bạn đọc Ngọc Lý nhận xét hành trình "lên rừng xuống biển" để trao tận tay ngư dân, chiến sĩ, đồng bào cả nước những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm là một hình ảnh đẹp. "Niềm tin, sự đồng hành của bạn đọc – trong đó có tôi – có lẽ xuất phát từ chính những giá trị mà Báo Người Lao Động đã làm được" – bạn Ngọc Lý nhìn nhận.

Từ những dòng cảm tưởng chân thành ấy, Báo Người Lao Động tự hào là một phần ký ức, một người bạn, một điểm tựa tinh thần cho độc giả. Báo Người Lao Động tiếp tục trân trọng đón nhận những nhận xét, ý kiến, đóng góp của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện, phát triển.

NLĐO

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bat-ngo-xuc-dong-voi-nhung-chia-se-cua-ban-doc-ve-bao-nguoi-lao-dong-196250713204708789.htm