Yêu nhầm kẻ lừa đảo suốt 8 năm, anh công nhân bị lừa mất 2,3 tỷ đồng

TRUNG QUỐC - Anh công nhân rơi vào cảnh khánh kiệt và tuyệt vọng sau khi phát hiện người yêu 8 năm qua giả danh sĩ quan, lừa đảo hơn 650.000 NDT (2,3 tỷ đồng).

Anh Ji chụp ảnh cưới cùng "người yêu" vào năm 2020. Ảnh: SCMP

Anh Ji chụp ảnh cưới cùng "người yêu" vào năm 2020. Ảnh: SCMP

Anh công nhân họ Ji (31 tuổi) làm việc tại một nhà máy ô tô ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, quen cô gái tên Li Hua qua một ứng dụng hẹn hò trực tuyến vào cuối 2018.

Li tự nhận là sĩ quan đang công tác trong lực lượng cảnh sát vũ trang tại thành phố Dujiangyan, thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ngay từ những lần đầu liên lạc, Li đã tạo dựng một hình ảnh nghiêm túc, chân thành và có vị trí xã hội đáng tin cậy.

Cuối 2018, Li đưa bạn trai về nhà ra mắt bố mẹ mình tại Chishui, Quý Châu. Năm 2020, hai người chụp ảnh cưới. Gia đình Ji tin rằng đám cưới là chuyện đã định.

Trong suốt thời gian yêu đương, Li luôn lấy lý do bận việc nên họ chỉ gặp nhau 4-5 lần, chủ yếu là những buổi ăn trưa ngắn ngủi ở Dujiangyan. Li luôn nói do công việc nên "phải nhanh chóng trở lại đơn vị" để không ở lại lâu với Ji.

Li không đồng ý cho anh Ji đăng tải bất kỳ hình ảnh nào của họ lên mạng xã hội. Cô viện lý do "thân phận quân nhân cần được giữ bí mật". Cô cũng từ chối cung cấp giấy tờ tùy thân, luôn miệng nói "mọi thứ đều là tài liệu mật".

Ji yêu Li suốt 8 năm, mất 2,3 tỷ đồng. Ảnh: SCMP

Ji yêu Li suốt 8 năm, mất 2,3 tỷ đồng. Ảnh: SCMP

Tạo dựng được sự tin tưởng, Li bắt đầu tập trung vào việc lừa lấy tiền của bạn trai. Cô ta tuyên bố đã chi tiền mua một căn hộ 4 phòng ngủ và đề nghị Ji chi trả toàn bộ tiền nội thất, SCMP đưa tin hôm 22/7.

Li còn liên tục yêu cầu bạn trai đưa tiền để chi tiêu cho các khoản như tổ chức tiệc cưới, chăm sóc bố mẹ bệnh tật, nuôi lợn làm kinh tế và trả nợ thẻ tín dụng. Ji và gia đình đã chuyển cho Li tổng cộng 650.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng).

Gia đình Ji đã tiết kiệm, dành dụm tiền bao năm qua để lo hôn sự cho con trai, nên giờ đây họ sẵn sàng chuyển cho "con dâu tương lai" mà không hề nghi ngờ. "Tôi đã quá tin tưởng cô ấy", anh Ji chia sẻ trong đau đớn.

Sự việc chỉ vỡ lở khi anh Ji và bố quyết định đến kiểm tra căn hộ mà Li nói đã mua trước đó. Hai bố con bất ngờ phát hiện căn hộ khóa kín. Ban quản lý tòa nhà khẳng định không có ai tên Li Hua đăng ký sở hữu căn nhà.

Tháng 1 năm nay, Ji đã báo cảnh sát. Đến tháng 2, một cuộc điều tra hình sự được chính thức mở ra. Li Hua hiện mất tích và đã bị đưa vào danh sách truy nã.

Vụ việc lan truyền nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi bị sốc trước sự kiên trì và tinh vi của kẻ lừa đảo.

"Đúng là một kẻ lừa đảo kiên nhẫn, lừa người ta suốt 8 năm trời!"; "8 năm, chỉ gặp vài lần mà vẫn tin tưởng đến mức chuẩn bị kết hôn? Anh ấy tin người quá"... người dùng mạng bình luận.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/yeu-nham-ke-lua-dao-suot-8-nam-anh-cong-nhan-bi-lua-mat-2-3-ty-dong-2424506.html