Yêu nhau từ năm 17 tuổi, bạn trai bị điện giật khiến tàn tật, cô gái Huế vẫn một lòng yêu thương

Vượt qua sự ngăn cản của gia đình và những lời gièm pha của xã hội, Kim Ngân vẫn quyết tâm cưới chàng trai không còn lành lặn làm chồng.

Ngân và Tiền yêu nhau khi Ngân mới tròn 17 tuổi

Ngân (22 tuổi) – cô gái Huế xinh đẹp có tình yêu đầu mãnh liệt ở tuổi 17. Người cô yêu là Tiền – một chàng trai gần nhà, hơn cô 2 tuổi, đẹp trai, khỏe mạnh.

Gắn bó gần 2 năm, tai nạn bất ngờ ập đến với cặp đôi. Tiền trong lúc đi bẫy chim chẳng may bị điện giật, chân tay co quắp. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng anh vẫn buộc phải cắt bỏ hai tay và một chân.

Nghe tin bạn trai gặp nạn, Ngân bủn rủn chân tay. Quãng thời gian sau đó, cô luôn sống trong sự lo lắng, sợ người mình yêu vì cơ thể không còn lành lặn mà nản chí, từ bỏ cuộc đời. Suốt một năm Tiền nằm viện, Ngân vừa đi làm, vừa vào viện chăm anh, luôn ở bên động viên, khích lệ anh điều trị.

“Hồi đó mới 19 tuổi, mình không suy nghĩ nhiều, chỉ sống theo cảm xúc. Mình thương anh Tiền, muốn ở bên chăm sóc cho anh”, Ngân nói.

Bố mẹ Ngân từng rất quý mến Tiền nhưng khi tai nạn xảy đến, họ vẫn ngăn cản mối duyên này vì sợ con gái khổ. Ngân hiểu, bố mẹ vì thương cô mới cấm đoán cô yêu anh nhưng trong lòng vẫn chỉ đau đáu một điều: “Không thể từ bỏ người đàn ông này”.

Bất chấp việc Tiền gặp tai nạn cụt 2 tay, 1 chân, Ngân vẫn ở bên anh

Sau khi hồi phục, Tiền cắt đứt liên lạc với Ngân một thời gian để bình tâm suy nghĩ lại. Anh sợ bản thân trở thành gánh nặng cho người con gái anh yêu. Ngân không từ bỏ, chủ động liên lạc với Tiền, cho Tiền niềm tin vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

“Mọi quyết định lúc đó chỉ vì cảm xúc yêu đương chân thành, không vì một điều gì khác”, Ngân nói.

Năm 2022, Khi Ngân tròn 20 tuổi, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Đám cưới của họ có nụ cười và cả những giọt nước mắt. Bố chồng Ngân cảm động trước tấm chân tình của con dâu, dù biết trước quãng đời sau này nhiều vất vả vẫn quyết gắn bó với người chồng tàn tật.

Cặp đôi giờ đây đã có cậu con trai 1,5 tuổi. Ngân kinh doanh online, còn Tiền ở nhà phụ vợ trông con.

Gần 3 năm qua, Ngân là người vợ tần tảo, chăm chồng, nuôi con. Những hoạt động cá nhân của Tiền như vệ sinh, tắm rửa đều có Ngân hỗ trợ. Ngân nói, cuộc hôn nhân của mình có đủ cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, tủi thân, vui vẻ, buồn bã…

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

22 tuổi, Ngân một tay gánh vác gia đình. Suốt thời kỳ mang thai, cô phải tự đi khám thai, tự chăm sóc bản thân. Ngân thừa nhận, đôi lúc nhìn vợ con nhà khác được chồng chở đi chơi, cô thoáng chút chạnh lòng.

Thế nhưng, cô gái Huế tự thấy bản thân có những thứ người khác không có được. Cô có bố mẹ chồng hiền lành, hết lòng vì con cháu, có người chồng tâm lý, luôn suy nghĩ cho vợ con, có một cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh…

“Hiện tại, chồng con chính là động lực sống của mình. Vì tổ ấm nhỏ, vất vả đến đâu mình cũng vượt qua được”, Ngân tâm sự.

Con trai là động lực sống của cặp đôi.

Hạ Nhiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/yeu-nhau-tu-nam-17-tuoi-ban-trai-bi-ien-giat-khien-tan-tat-co-gai-hue-van-mot-long-yeu-thuong-a670553.html