YouTuber dành 3 tháng xây sân bóng rổ cho mèo khiến dân mạng trầm trồ
Nơi này là một thiên đường dành cho loài mèo, các công trình được thiết kế rất tỉ mỉ và công phu.
YouTuber Xing’s World tiếp tục khiến dân mạng thích thú khi hoàn thành Cat Town – một sân bóng rổ thu nhỏ được xây dựng dành riêng cho những chú mèo. Đây là dự án mới nhất sau khi anh từng gây sốt với hệ thống tàu điện ngầm hoạt động như thật dành cho thú cưng.
Hơn 3 tháng xây sân bóng rổ cho mèo
Xing'World tên thật Xing Zhilei, nổi tiếng với những video xây dựng các công trình mô hình cực kỳ chi tiết dành cho động vật. Trong "thành phố mèo" của mình, YouTuber này từng tạo ra nhà ở, siêu thị, phòng chơi bi-a và cả hệ thống tàu điện ngầm.
Trong video mới có tiêu đề "Can a Cat Dunk a Basketball?", Xing tiết lộ anh đã dành hơn 3 tháng để hoàn thiện sân bóng rổ mới cho Cat Town.

Xing dành hơn 3 tháng để xây dựng sân bóng rổ.
"Tôi mất 3 tháng, nhưng cuối cùng sân bóng rổ mới của Cat Town cũng hoàn thành", Xing chia sẻ. Theo anh, công trình được thiết kế để những chú mèo có thể trải nghiệm môn thể thao quen thuộc của con người nhưng ở kích thước phù hợp với chúng.
Độ tỉ mỉ của công trình khiến nhiều người bất ngờ. Xing cho biết anh phải tự tay dán từng tấm ván sàn lên mặt sân. Riêng khu vực khán đài có hơn 3.000 ghế ngồi, mất hơn một tháng để hoàn thiện.
Không dừng lại ở đó, anh còn lắp đặt hệ thống điều hòa nhằm kiểm soát nhiệt độ bên trong sân đấu.
Mèo tái hiện "Slam Dunk", khách sạn mới cũng xuất hiện
Trong video, Xing cùng Mr. Nice, một trong những chú mèo thường xuyên xuất hiện trong Cat Town, tái hiện một số cảnh bóng rổ lấy cảm hứng từ bộ anime nổi tiếng Slam Dunk.
Tuy nhiên, không phải cú ném nào cũng thành công. Sau khi Mr. Nice liên tục bỏ lỡ cú ném, Xing hài hước gọi chú mèo này là "Mr. Choke" thay vì "Mr. Nice".

Sân bóng rổ này có hình dáng giống như thật.

Clip khiến dân mạng thích thú.
Sân bóng rổ cũng chưa phải công trình duy nhất được giới thiệu trong video mới. Xing đồng thời hé lộ Cat Town Hotel, một khách sạn thu nhỏ vừa hoàn thiện. Với phong cách hài hước quen thuộc, anh đùa rằng nếu đặt tên bằng tiếng Anh, nơi này có lẽ nên được gọi là "Meow-rriott" (cách chơi chữ từ tên chuỗi khách sạn Marriott).
Từ một vài mô hình dành cho thú cưng, Xing đang từng bước biến Cat Town thành một thế giới thu nhỏ hoàn chỉnh, nơi những chú mèo có nhà ở, nơi vui chơi, phương tiện giao thông, khách sạn và giờ đây là cả một sân bóng rổ.

Nơi này là thiên đường dành cho loài mèo.
Điều khiến dự án trở nên đặc biệt không nằm ở việc những chú mèo có thực sự cần một sân bóng rổ hay không. Nó cho thấy một dạng nội dung đang ngày càng phổ biến trên YouTube: biến những ý tưởng tưởng như vô dụng thành các công trình cực kỳ công phu.
Khách sạn mới của Cat Town được thiết kế khá đầy đủ, gồm sảnh chờ, quầy lễ tân, thang máy và các phòng nghỉ được trang bị giường cỡ lớn. Xing thậm chí còn mô phỏng kiểu phòng khách sạn có cửa sổ lớn nhìn thẳng vào phòng tắm, nhưng có thêm kính tự động che mờ để đảm bảo sự riêng tư.

Khách sạn dành cho mèo này rất xịn xò.
Công trình này được giới thiệu sau khi Xing tiết lộ anh đã dành 2 năm để xây dựng Cat Town. Từ những ngôi nhà tí hon dành cho thú cưng, dự án dần phát triển thành một thành phố thu nhỏ dành riêng cho mèo, với hệ thống giao thông, cửa hàng và giờ đây là cả các công trình thể thao.
Cuối video, Xing cho biết Cat Town vẫn còn rất nhiều khoảng trống và hỏi người xem nên xây dựng thêm công trình gì trong thời gian tới. Câu hỏi này cũng mở ra khả năng "thành phố mèo" sẽ tiếp tục được mở rộng với những công trình ngày càng kỳ công và bất ngờ hơn.











