10 năm yêu và sống thử, cô gái chết lặng trước yêu cầu của bạn trai

Cô gái dành cả thanh xuân để yêu một người, nhưng khi mang thai cô lại bị chàng trai bắt lựa chọn khiến khán giả chương trình Hẹn ăn trưa xót xa.

Chương trình Hẹn ăn trưa tập 400 là cuộc gặp giữa chàng trai Quách Văn Kía (SN 1989, quê Bạc Liêu) và cô gái Lê Thị Hiếu Linh (SN 1998, quê Quảng Trị).

Hai người chơi tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 400

Hai người chơi tham gia chương trình Hẹn ăn trưa tập 400

Chàng trai quê Phước Long, Bạc Liêu là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em. Kía đặt chữ hiếu lên hàng đầu nên chọn làm tài xế xe ôm công nghệ để chủ động thời gian, tranh thủ về quê chăm sóc cha già đã lớn tuổi.

Hiếu Linh đang là công nhân may tại Tây Ninh. Mới 25 tuổi nhưng Hiếu Linh đã trải qua một cuộc tình kéo dài 10 năm. Cô kể: "Khi mới 12 tuổi, trong một lần đi chùa em quen với bạn trai. Đến 17 tuổi hai người chính thức hẹn hò".

Yêu nhau được gần 4 năm, Linh và bạn trai sống thử cùng nhau và định tiến tới hôn nhân. Linh mang thai đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát nên không tổ chức đám cưới được. Khi biết Linh mang thai bé gái, bạn trai nói với cô: “Đứa con đầu lòng phải là con trai, bầu con gái không nuôi”.

Rồi anh ta bắt Linh lựa chọn 1 trong 2, hoặc cô phải bỏ thai hoặc cô sẽ có anh làm chồng. Cuối cùng Linh giữ lại em bé của mình. Từ đó người yêu bỏ rơi 2 mẹ con Linh sau 10 năm biết, yêu và sống thử cùng nhau.

Hiện tại con gái của Linh đang sống cùng ông bà ngoại.

Linh buồn bã kể lại câu chuyện tình 10 năm của mình

Linh buồn bã kể lại câu chuyện tình 10 năm của mình

MC Tô Nhi A hỏi Linh: "Em đánh giá như thế nào về người đàn ông bắt em phải lựa chọn giữa mình và con? Em nghĩ thế nào khi anh ta nói “bầu con gái không nuôi?".

Linh thật thà cho rằng người cũ là người đàn ông gia trưởng. Nhưng MC Tô Nhi A thẳng thắn lên án: "Đó không phải là gia trưởng, đó là sự thiếu hiểu biết. Việc người phụ nữ mang thai rồi sinh con trai hay con gái là do người đàn ông quyết định. Đây là kiến thức rất căn bản các bạn được học ngay từ khi đang học THCS. Vì thế, người đổ lỗi cho mình như vậy là người thực sự không xứng đáng để mình đi tiếp”.

Nghe chuyện buồn của Linh, Kía cũng kể về chuyện tình buồn của mình. Khi Kía 23 tuổi, anh nhanh chóng bị bạn gái đầu tiên từ chối “người ta nói 'em chưa muốn lấy chồng'”. Hai năm sau, 9X lại thương thầm cô gái khác nhưng rồi cô ấy lại tiếp tục từ chối: “Em chỉ coi anh là anh thôi”. Tới người yêu thứ 3, cả hai chưa yêu được 1 năm đã đường ai nấy đi.

MC Tô Nhi A hỏi Linh có sợ về làm dâu không?

Linh trả lời: “Em đặt chữ hiếu làm đầu, nên nếu ảnh thương con của em thì em thương ba anh và cả gia đình anh”. Đến với chương trình, Linh mong muốn gặp bạn trai không có tính gia trưởng, biết lo cho gia đình, không uống rượu bia.

Sau màn trò chuyện và tham gia thử thách của chương trình Hẹn ăn trưa, hai người chơi đã được nhìn và nói chuyện trực tiếp cùng nhau khi tấm vách ngăn được dỡ bỏ. Cả hai cùng trải qua bữa trưa và chia sẻ những quan niệm, mong muốn của bản thân về cuộc sống tương lai.

Kía đọc câu hỏi của BTC chuẩn bị sẵn: “Có nên từ bỏ công việc ổn định để theo chồng đến nơi khác không?”.

Linh cho rằng nếu công việc bên chồng ổn định và có thể lo được cho gia đình thì cô sẽ theo. Còn Kía nói rằng mình không phải là người gia trưởng nhưng không ở rể.

Linh đặt câu hỏi: “Yêu xa làm sao để giữ được mối quan hệ bền chặt?” Linh không quan trọng việc yêu xa. Còn Kía trả lời: "Yêu xa không quan trọng. Quan trọng là yêu thương nhau thật lòng hay không".

Kết thúc chương trình, cả Linh và Kía đều cùng nhau bấm nút đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu để gắn kết tương lai sau này.

Lam Giang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hen-an-trua-tap-400-co-gai-song-thu-voi-ban-trai-va-cai-ket-dau-long-2211206.html