17 năm 'cắm bản' trồng người

Tròn 17 năm (từ năm 2009 đến nay), cô giáo Hồ Thị Táo, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Tà Rụt, xã Tà Rụt đã luôn nỗ lực bám bản, bám trường để 'trồng người'. Với thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo tặng bằng khen.

Cô giáo Hồ Thị Táo vẫn nhớ như in ngày cô đặt chân đến mảnh đất Tà Rụt là vào độ rét ngọt mùa đông. Đón chờ cô giáo Hồ Thị Táo là Trường mầm non Tà Rụt đã được xây dựng khang trang, nhưng các điểm trường lẻ như A Pul, A Liêng, Tà Rụt thì vẫn còn muôn vàn khó khăn, gian khổ.

Gian khó đầu tiên mà cô giáo Hồ Thị Táo cùng các đồng nghiệp phải “đối mặt” đó là những tuần sau Tết Nguyên đán và đầu năm học mới, trong khi các giáo viên miền xuôi chỉ việc đến trường để tiếp tục giảng dạy bình thường thì nhiều thầy, cô giáo “cắm bản” ở huyện miền núi Đakrông (cũ) từ bậc học mầm non, tiểu học, THCS phải thay phiên nhau lên rẫy, vào bản vận động học sinh, trẻ mầm non đến trường.

Để vận động trẻ mầm non, cô giáo Hồ Thị Táo phải lặn lội tìm đến từng nhà trong các bản, làng để vận động phụ huynh đưa trẻ mầm non đến trường. Đến từng nhà tìm trẻ mầm non, nhưng rồi cũng có một số trẻ mầm non theo ba mẹ lên nương rẫy. Lúc ấy, cô giáo Hồ Thị Táo lại phải lên rẫy tìm trẻ mầm non.

Một tiết học trải nghiệm do cô giáo Hồ Thị Táo giảng dạy tại Trường mầm non Tà Rụt - Ảnh: S.H

Một tiết học trải nghiệm do cô giáo Hồ Thị Táo giảng dạy tại Trường mầm non Tà Rụt - Ảnh: S.H

Đến bây giờ, trẻ mầm non ở Trường mầm non Tà Rụt cũng như các điểm trường lẻ như A Pul, A Liêng, Tà Rụt đã bảo đảm đủ dinh dưỡng, giảm dần tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng qua từng năm; từng bước thay đổi căn bản nhận thức của người dân, nhất là đồng bào dân tộc Pa Kô về thói quen chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở vùng bản.

Trong trí nhớ của cô giáo Hồ Thị Táo vẫn không thể quên những bữa ăn của trẻ mầm non cách đấy gần chục năm. Đến giờ ăn của trẻ, cô giáo Hồ Thị Táo thỉnh thoảng lại mở cặp lồng, túi ni lông đựng thức ăn của trẻ mầm non ở các điểm trường lẻ. Và thức ăn của trẻ mầm non mang theo là nắm xôi, cơm đã khô, vón cục; mì tôm thì trương sình bởi được pha từ sáng sớm mang theo. Để cải thiện bữa ăn cho trẻ mầm non, những năm gần đây Trường mầm non Tà Rụt đã tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non bán trú tại Trường mầm non Tà Rụt và điểm trường lẻ Tà Rụt.

Sau đó, các cô nuôi sẽ dùng xe máy để đưa thức ăn đến các điểm trường lẻ cho trẻ mầm non. Nhưng chỉ bữa ăn trưa bán trú tại trường và các điểm trường lẻ thì khó mà cải thiện được tình trạng trẻ mầm non suy dinh dưỡng. Năm học 2020-2021, cô giáo Hồ Thị Táo đã có sáng kiến kinh nghiệm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ bán trú”. Điểm nhấn của sáng kiến là tích cực vận động phụ huynh tìm bắt cua, cá suối cũng như các loại thực phẩm sẵn có ở địa phương để cải thiện bữa ăn cho trẻ mầm non trong thời gian các cháu không đến trường.

“Giáo viên vùng bản nên cuộc sống luôn khó khăn thiếu thốn trăm bề, bù lại là tình cảm nồng ấm mà người dân bản dành cho cô giáo. Có mớ rau hái được bên suối, quả trứng gà hay gia đình có giỗ chạp đều dành phần mang biếu cô giáo. Sống trong sự đùm bọc, yêu thương của đồng bào dân tộc Pa Kô nên bao nhiêu gian khó, nhọc nhằn như vơi bớt phần nào…”, cô giáo Hồ Thị Táo chia sẻ.

Sỹ Hoàng

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/giao-duc/202602/17-nam-cam-ban-trong-nguoi-6680fb1/