20 năm gieo tình yêu mỹ thuật cho học trò tiểu học
Bao năm qua, cô giáo Lê Thị Xuân Thủy (sinh năm 1984) đã 'thổi hồn, truyền lửa', khơi dậy niềm đam mê môn Mỹ thuật cho nhiều thế hệ học sinh tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng)…
Sinh ra và lớn lên ở vùng trung du Tiên Phước, cô giáo Lê Thị Xuân Thủy sớm thể hiện niềm đam mê hội họa. Vì thế, cô đã chọn và quyết tâm thi vào Khoa Sư phạm Mỹ thuật (Trường Đại học Quảng Nam). Những kiến thức được lĩnh hội thời sinh viên, cùng với tình yêu, sự cảm nhận tinh tế về vẻ đẹp từ quê hương, từ thiên nhiên và cuộc sống thường nhật xung quanh chính là những chất liệu để cô giáo Thủy truyền lửa cho học sinh qua từng nét cọ, gam màu để vẽ nên những bức tranh sinh động.

Cô giáo Xuân Thủy cùng học sinh sau giờ học Mỹ thuật.
Đến nay, qua gần 20 năm công tác, cô luôn có được sự tín nhiệm, tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. Theo cô Xuân Thủy, bộ môn Mỹ thuật có vai trò rất quan trọng trong giáo dục học sinh về tình cảm yêu thương con người, tình yêu quê hương đất nước… Vì thế, cô luôn dạy cho học sinh hiểu học môn Mỹ thuật rất thú vị qua những bức tranh, nét vẽ, phải chọn lọc và sáng tạo chứ không hề đơn điệu, rập khuôn. Cô chia sẻ: “Là một giáo viên Mỹ thuật – môn học hướng tới cái đẹp và có tính thẩm mỹ cao, đòi hỏi học sinh phải say mê và sáng tạo, nên tôi luôn tìm tòi, đa dạng các hình thức dạy học để phát huy tính tích cực ở mỗi học sinh, tạo nên sự đa dạng, chú trọng cảm xúc của các em khi vẽ.
Em Hồ Vương Phong – học sinh lớp 5 cho biết: “Con học vẽ cô Thủy được ba năm rồi và rất thích. Cô đã chỉ dạy con quan sát, cầm cọ tô màu nhiều bức tranh về gia đình, quê hương và ngôi trường…”.
Bên cạnh việc dạy học, cô Xuân Thủy còn cùng với các giáo viên của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thường xuyên tổ chức các buổi trưng bày tranh theo từng chủ đề như chào năm học mới, các ngày lễ, tết… nên luôn mang lại sự tự tin, niềm vui hứng thú cho các em khi thực hiện vẽ các bức tranh, điều đó càng giúp các em được rèn luyện tư duy, giáo dục toàn diện và yêu trường yêu lớp.
Trong mắt của cô giáo Nguyễn Thị Trà My – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, cô Thủy là một giáo viên có chuyên môn vững vàng, yêu nghề, linh hoạt và đổi mới phương pháp dạy học, hết lòng vì công việc và học sinh thân yêu. “Mỗi tiết dạy, cô giáo Thủy luôn tạo không khí thân thiện, vui vẻ, vì thế tiết học trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn hơn và các em rất thích thú. Đặc biệt, hầu như năm học nào cô Thủy cũng bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi vẽ tranh về chủ đề môi trường, thế giới động vật, an toàn giao thông, gia đình…Học sinh được cô Thủy bồi dưỡng đã đạt được nhiều giải thưởng cao như: Giải nhất đồng đội cuộc thi vẽ tranh ATGT quốc gia với 1 giải Nhất, 2 giải Ba và 7 giải khuyến khích (năm 2019); Giải Nhì hội thi Chúng em với sắc màu dân gian (năm 2020), l Giải 3 hội vẽ Mỹ thuật thiếu nhi cấp tỉnh (năm 2020); Giải Nhì và 2 giải Khuyến khích hội vẽ Mỹ thuật thiếu nhi dành cho trẻ khuyết tật cấp tỉnh (năm 2023), l Giải Ba cấp Tỉnh vẽ tranh phòng chống bạo lực học đường (năm 2025)… Đồng thời, cô Thủy đã đứng ra tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Mỹ thuật với các nội dung phong phú ở trường, hướng dẫn cho học sinh tiểu học có năng khiếu ở Tam Kỳ tham gia các sân chơi Vẽ tranh toàn quốc do Tạp chí trẻ em Việt Nam tổ chức, có nhiều học sinh vẽ tranh xuất sắc vượt qua 3.200 bức tranh lọt vào tốp dẫn đầu nhận giải tại Hà Nội vào ngày 1-6-2024”- Hiệu trưởng Nguyễn Thị Trà My cho biết thêm.

Cô giáo Xuân Thủy vui cùng học sinh tại cuộc thi vẽ tranh năm 2023.
Chọn con đường gắn bó với nghề dạy học môn Mỹ thuật, bên cạnh việc dạy học và tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa, văn nghệ ở trường, cô Xuân Thủy cũng rất chú trọng đến việc nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo để phục vụ chuyên môn tốt hơn. Đến nay, cô Thủy đã có hơn 10 sáng kiến kinh nghiêm, trong đó hai đề tài sáng kiến kinh nghiệm là “Lan tỏa tình yêu Mỹ thuật trong nhà trường và trong cuộc sống” và “Một số kỹ năng tạo hình và những ý tưởng trong thực hành, vận dụng sáng tạo môn Mỹ thuật ở bậc Tiểu học góp phần lan tỏa tình yêu Mỹ thuật trong nhà trường và trong cuộc sống” của cô không chỉ áp dụng trong phạm vi học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu mà có thể áp dụng cho học sinh tiểu học nhiều trường khác. Đồng thời, lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh đều ủng hộ vì sáng kiến này phát huy khả năng sáng tạo của học sinh và đem lại hiệu quả thiết thực. Với tâm huyết truyền thụ cho học sinh vẻ đẹp của cuộc sống, thiên nhiên, con người thông qua hoạt động dạy và học môn Mỹ thuật, cô Thủy đã làm hết sức mình vì học sinh thân yêu. Cô chia sẻ chân thành: “Trẻ em khi vẽ tranh không cần kỹ thuật quá nhiều, tôi chú trọng sự quan sát, khơi gợi cảm xúc để vẽ những gì ưa thích. Từ đó, tạo cho các em hứng thú khi cầm cọ, tô màu…”. Nhiều năm liền, cô Xuân Thủy luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận nhiều danh hiệu như Giáo viên dạy giỏi cấp huyện (năm 2022); Giải nhất Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm học 2022- 2023); Giải thưởng Phan Châu Trinh (năm 2023); Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam trước đây (năm học 2022- 2023). Đặc biệt, tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ nhất (2025-2030), cô Xuân Thủy là một trong những cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2021-2025.
Mỗi ngày đến trường, với cô Xuân Thủy là một ngày vui khi truyền đạt tình yêu mỹ thuật, giáo dục toàn diện cho học sinh. “Trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, tôi luôn ấp ủ niềm say mê nghề, khát khao cống hiến dạy vẽ cho các em học sinh”- cô Xuân Thủy chia sẻ như vậy về hành trình nghề giáo đã chọn…
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/20-nam-gieo-tinh-yeu-my-thuat-cho-hoc-tro-tieu-hoc-post319544.html