8 phim nữ chủ Trung Quốc hay nhất từ trước tới nay

Những bộ phim Trung Quốc dưới đây có hình tượng nữ chính xuất sắc, gây ấn tượng mạnh về hành trình đầy thử thách, quyền lực và tình cảm.

1. Trường Tương Tư

Trường Tương Tư kể về cuộc đời của Tiểu Yêu, hay còn được gọi là Cửu Dao, vốn là công chúa Cao Tân và Hiên Viên, nhưng từ nhỏ phải xa cha mẹ và trải qua cuộc sống lưu lạc khắp thế gian. Sau khi trưởng thành, cô trở thành đại phu Văn Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy. Tiểu Yêu lần lượt gặp gỡ và bén duyên với những mối tình sâu đậm cùng Thương Huyền, Đồ Sơn Cảnh và Tương Liễu.

Vì Tiểu Yêu, Thương Huyền đã leo lên ngai vàng để có đủ sức mạnh bảo vệ cô suốt cuộc đời, nhưng cuối cùng anh vẫn phải buông tay để cô rời xa. Tương Liễu chỉ mong rằng cô sẽ có cuộc sống an lành và hạnh phúc trong đời này, tìm được một nơi nương tựa và để lại một món quà kỷ niệm nhỏ cho cô. Anh đã hy sinh bản thân và xóa đi mọi ký ức của Tiểu Yêu về y, để cô không phải chịu đựng sự dày vò đau khổ.

Sau nhiều khó khăn và thăng trầm, cuối cùng trái tim của cô chỉ hướng về Đồ Sơn Cảnh - một công tử hiền lành, dịu dàng, sẵn sàng từ bỏ quyền lực và nguy hiểm để có thể bên cạnh cô cả đời. Nhờ có anh mà cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

2. Minh Lan Truyện

Minh Lan Truyện kể về câu chuyện cuộc đời của nàng Lục tiểu thư Thịnh gia Thịnh Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh thủ vai) - một cô tiểu thư thứ xuất mất mẹ từ nhỏ, cha không thương, chỉ có tổ mẫu là người nuôi dạy và hết mực yêu thương nàng. Sống giữa những tranh đấu giữa đại nương tử và tiểu thiếp, chị em ruột cũng luôn “bằng mặt không bằng lòng” nhau, Minh Lan không còn cách nào khác là phải giả ngốc và giấu tài để được lớn lên một cách bình an.

Một Minh Lan lúc nào cũng e dè và ngây ngốc đó lại “lọt vào mắt xanh” của chàng Tiểu Công Gia “vạn người mê” (Chu Nhất Long thủ vai). Nhưng cuối cùng, người ở bên Minh Lan vượt qua mọi sóng gió và sống hạnh phúc đến cuối đời lại chẳng phải mối tình đầu thuở niên thiếu mà lại là nhị công tử Cố Hầu phủ Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong thủ vai) - kẻ trong mắt người đời là loại công tử “ăn chơi trác táng” nhưng thực chất là người chính trực và tài hoa hơn người.

3. Chân Hoàn Truyện

Chân Hoàn Truyện lấy bối cảnh triều đại nhà Thanh thời Ung Chính, kể về Chân Hoàn - con gái Đại lý tự Thiếu khanh Chân Viễn Đạo. Trong lần Tuyển tú đầu tiên, dù ăn mặc giản dị, Chân Hoàn vẫn được Hoàng đế để mắt vì dung mạo giống Hoàng hậu Thuần Nguyên quá cố. Cô cùng người chị thân thiết Thẩm Mi Trang và An Lăng Dung được chọn làm phi tần, trong đó Chân Hoàn là người duy nhất được phong hiệu.

Ba người được chỉ dẫn về các phe cánh hậu cung, nơi Hoa phi Niên Thế Lan và Hoàng hậu Nghi Tu là những nhân vật quyền lực. Ban đầu Chân Hoàn cố gắng tránh xa tranh chấp, nhưng khi được sủng ái, cô buộc phải học cách tính kế để bảo vệ bản thân và gia tộc. Dù đánh bại Niên Thế Lan, cô nhận ra Hoàng đế chỉ xem mình là thế thân của Thuần Nguyên Hoàng hậu và Hoàng hậu Nghi Tu là kẻ thao túng sau hậu cung. Đau đớn, Chân Hoàn xuất gia làm Ni cô và kết duyên với Quả Quận vương Doãn Lễ, song phải đối mặt với tin Doãn Lễ qua đời.

Không chấp nhận cái chết của Doãn Lễ và âm mưu ám hại gia đình, Chân Hoàn quyết tâm hồi cung phục thù. Lần này, cô đổi họ thành Nữu Hỗ Lộc Thị và nhận phong hiệu, bắt đầu hành trình mới với mục tiêu báo thù và giành lại quyền lực trong hậu cung.

4. Tư Đằng

Tư Đằng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Vĩ Ngư. Phim xoay quay Tần Phóng (Trương Bân Bân thủ vai) là một nhà thiết kế với sự nghiệp cũng đã có chút thành tựu. Trong cuộc hành trình tìm kiếm cội nguồn của tổ tiên, anh vô tình rơi xuống một vách đá và đánh thức yêu nữ Tư Đằng (Cảnh Điềm thủ vai) đã ngủ say mấy chục năm.

Khi tỉnh lại, ký ức của Tư Đằng đã vô cùng hỗn loạn, cô phải dựa vào Tần Phóng để nhanh chóng thích nghi với thế giới này, tìm kiếm thân thế của bản thân. Trong quá trình đó, Tư Đằng dần dần cảm nhận được sự quan tâm và sẵn lòng trợ giúp vô tư của Tần Phóng, cảm nhận được sự tốt đẹp thế giới mới lạ này. Hai người bảo vệ lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành.

5. Mộng Lục Hoa

Mộng Lục Hoa kể về Triệu Phán Nhi vốn thông minh, xinh đẹp và con nhà quan, nhưng năm 9 tuổi vì tội của cha bị giáng làm quan nô và trở thành nhạc kỹ tại Hàng Châu. Năm 16 tuổi, nhờ lệnh ân xá của Thái Thú, nàng được hoàn lương, mở quán trà nhỏ bên sông. Khi hôn phu Âu Dương Húc muốn hủy hôn sau khi thi đỗ Thám hoa, Phán Nhi quyết tâm lên kinh thành để đối mặt và đòi lại công bằng, gặp Cố Thiên Phàm - người lương thiện, chính trực và vô tình dính vào vụ án tại Giang Nam.

Trên đường đi, Phán Nhi cứu Tôn Tam Nương - cô gái từng muốn tự vẫn vì tướng công phụ bạc và cùng đồng hành với nàng. Hai chị em cũng giúp đỡ Tống Dẫn Chương, một kỹ nữ bị chồng bạo hành, thoát khỏi cảnh khốn khổ. Những hành động này cho thấy Phán Nhi và các bạn đồng hành luôn dùng trí thông minh và lòng nhân ái để giúp đỡ người khác.

Âu Dương Húc tìm cách đuổi Triệu Phán Nhi ra khỏi Biện Kinh, nhưng nhờ Cố Thiên Phàm, họ ở lại và mở quán trà tự lập. Trải qua nhiều khó khăn, ba chị em dần phát triển quán trà thành tửu lâu lớn nhất Biện Kinh. Triệu Phán Nhi cũng học cách buông bỏ hận thù với Âu Dương Húc và mở ra con đường quyền bình đẳng cho phụ nữ trong thời đại xưa.

6. Như Ý Truyện

Như Ý Truyện lấy bối cảnh dưới triều đại nhà Thanh, kể về cuộc đời đầy sóng gió của Kế Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Như Ý, từ khi còn là Nhàn phi cho đến lúc trở thành hoàng hậu của Càn Long Đế. Xuyên suốt bộ phim, khán giả sẽ chứng kiến những màn tranh đấu quyền lực không hồi kết trong hậu cung, nơi mà tình yêu và lòng trung thành trở nên mong manh, nhường chỗ cho những âm mưu thâm độc.

Như Ý (Châu Tấn thủ vai) từng có một mối tình đẹp với Càn Long (Hoắc Kiến Hoa thủ vai), nhưng khi bước vào hậu cung, tình cảm ấy bị nhấn chìm trong biển sâu của quyền lực và toan tính. Nàng phải đối mặt với nhiều nhân vật phản diện như Phú Sát Lang Hoa, Cao Hi Nguyệt và Ngụy Yến Uyển, những người luôn tìm cách hãm hại và giành lấy vị thế trong hậu cung.

Từ một người phụ nữ hiền lành, Như Ý dần thay đổi, trở nên kiên cường để bảo vệ bản thân và những người thân yêu. Nhưng dù có nỗ lực đến đâu, số phận của nàng vẫn là một bi kịch, với những mưu mô và sự phản bội, đặc biệt là từ chính người chồng mình yêu thương nhất.

7. Mị Nguyệt Truyện

Mị Nguyệt Truyện kể về Mị Nguyệt, công chúa nước Sở thời Chiến Quốc, có tuổi thơ đầy trắc trở khi chứng kiến mẹ là Hướng Phu nhân bị Uy Hậu hãm hại, sinh ra Ngụy Nhiễm với tên vô lại. Sau cái chết của Sở Uy vương, con của Uy Hậu lên làm vua là Sở Hoài vương. Mị Nguyệt lớn lên và nảy sinh tình cảm với Hoàng Yết, bạn từ thuở thiếu thời, nhưng âm mưu của Uy Hậu và Mị Nhân khiến tình cảm hai người bị ngăn cản.

Nhờ chị gái Mị Xu, Mị Nguyệt được theo hầu sang Tần quốc, tránh xa sóng gió Sở quốc. Trên đường, nàng bảo vệ Mị Xu khỏi bộ tộc Nghĩa Cừ và lần đầu gặp Nghĩa Cừ vương Địch Li. Sau đó, Mị Nguyệt bị ép thị tẩm với Tần vương Doanh Tứ, mang thai Tắc công tử và nhận được ân sủng, nhưng tình nghĩa với Mị Xu cũng kết thúc. Tần vương lao lực chết, nàng bị đưa sang Yên quốc, nơi gặp lại Hoàng Yết và Nghĩa Cừ vương.

Mặc dù Hoàng Yết muốn nàng trở về Sở quốc, Mị Nguyệt nghe lời Dung Nhuế và Mạnh Doanh quay lại Tần để dẹp loạn. Đối mặt nhiều khó khăn và cạm bẫy, nhờ sự giúp đỡ của Nghĩa Cừ vương, nàng lật ngược tình thế và cuối cùng lên ngôi Thái hậu của Tần quốc, trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc mang tước vị này.

8. Trường Ca Hành

Trường Ca Hành là bộ phim cổ trang, lịch sử được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên nổi tiếng của tác giả Hạ Đạt. Bộ phim lấy bối cảnh thời nhà Đường, với sự kiện Cổng Huyền Vũ khi công chúa Vĩnh Ninh là người duy nhất của cả gia tộc sống sót sau cuộc thanh trừ của Lý Thế Dân. Đơn thương độc mã, thân cô thế cô, Vĩnh Ninh công chúa, còn có tên khác là Lý Trường Ca đã phải bỏ trốn và cải trang thành nam nhi để tránh tai mắt và sự truy đuổi của quan quân triều đình.

Nàng đến Tô Châu, tìm kiếm sự giúp đỡ và quyết tâm xây dựng quân đội để quay trở lại báo thù cho gia đình, lật đổ ngôi vị của gã hoàng đế tàn độc kia. Trên hành trình báo thù đó, Lý Trường Ca gặp được vị tướng quân nổi danh bất bại A Sử Na Chuẩn. Chàng là người từ bộ lạc thảo nguyên, vì vô tình mà cứu được Trường Ca khỏi truy sát. Sau khi phát hiện người mình cứu là nữ nhi, A Sử Na Chuẩn đã cải trang thành người Hán để tìm gặp lại nàng.

Lý Trường Ca và A Sử Na Chuẩn đã cùng nhau hợp tác, điều tra những âm mưu thâm độc của Lý Thế dân, quyết bảo vệ nền hòa bình giữa triều đại nhà Đường và bộ tộc thảo nguyên. Và sau những lần vào sinh ra tử, gặp nạn truy đuổi chém giết, dần dần cả hai nảy sinh tình cảm dành cho đối phương.

Vũ Ánh

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/8-phim-nu-chu-trung-quoc-hay-nhat-tu-truoc-toi-nay-202603271701313741.html