Ấm áp bữa cơm tết xa quê

Khi những chuyến xe cuối năm nối đuôi nhau đưa bao người con xa quê trở về sum họp gia đình thì đâu đó, trong những khu trọ, vẫn có nhiều công nhân (CN), người lao động lặng lẽ ở lại. Vì nhiều lý do khác nhau, họ chọn đón tết nơi đất khách, giữa những người đồng hương, đồng nghiệp. Trong căn trọ nhỏ, bữa cơm sum vầy vẫn ấm áp bởi sự sẻ chia.

1. Dịp tết vừa qua, chúng tôi ghé thăm xóm trọ CN tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, hầu hết các phòng trọ đều "cửa đóng then cài", chỉ có 1-2 phòng có tiếng nói cười vọng ra. Trong số đó có phòng của anh Huỳnh Văn Nhu (quê tỉnh An Giang) và anh Trịnh Phước Khanh (quê tỉnh Hậu Giang).

Anh Huỳnh Văn Nhu (quê tỉnh An Giang) và anh Trịnh Phước Khanh (quê tỉnh Hậu Giang) chọn không về quê để tiết kiệm chi phí

Anh Huỳnh Văn Nhu (quê tỉnh An Giang) và anh Trịnh Phước Khanh (quê tỉnh Hậu Giang) chọn không về quê để tiết kiệm chi phí

Anh Nhu làm CN bốc vác tại Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam, còn anh Khanh làm CN tại Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc (huyện Bến Lức). Dù không cùng quê nhưng từ khi chuyển đến khu trọ, 2 anh dần trở nên thân thiết bởi cùng cảnh xa nhà, một mình tự chăm sóc bản thân. Thấy hợp tính nhau, 2 anh quyết định ở chung để tiết kiệm chi phí cũng như có người bầu bạn.

Năm nay, vì quãng đường về quê xa xôi và điều kiện kinh tế còn khó khăn, 2 anh chọn ở lại, dành số tiền tích cóp gửi hết về cho gia đình. “Mẹ ở quê cũng khuyên tôi dành những ngày tết để nghỉ ngơi vì xe cộ về quê đông đúc, nguy hiểm. Qua tết, tôi sẽ dành ngày phép để về thăm mẹ và gia đình” - anh Khanh chia sẻ.

Bữa cơm những ngày tết của anh Nhu và anh Khanh chỉ có những món mua sẵn nhưng trong căn phòng nhỏ, cả 2 vẫn thấy lòng ấm lại khi cùng nhau kể chuyện quê nhà, chia sẻ những dự định trong năm mới.

2. Dạo thêm vài bước đến phòng trọ của bà Võ Thị Hồng, không khí ngày tết trong căn phòng trọ nhỏ của bà và em trai - anh Trần Văn Hồ (quê tỉnh Bến Tre) cũng ấm áp không kém. Anh Hồ làm CN tại Khu công nghiệp Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã nhiều năm. Năm nay, anh quyết định không về quê mà ở lại phòng trọ của chị gái để cùng nhau đón tết.

Bà Võ Thị Hồng và em trai - anh Trần Văn Hồ (quê tỉnh Bến Tre) sum họp trong bữa cơm tết

Bà Võ Thị Hồng và em trai - anh Trần Văn Hồ (quê tỉnh Bến Tre) sum họp trong bữa cơm tết

Bà Hồng làm tạp vụ ở TP.Tân An, quanh năm vất vả mưu sinh, tết năm nay bà không về quê, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập từ công việc thời vụ tết, phần vì sợ các con ở xa tốn kém khi phải đón mẹ về. Vậy là 2 chị em bà quyết định cùng nhau ở lại tỉnh Long An đón tết.

Bà Hồng tâm sự: “Năm nay, dù ăn tết xa nhà nhưng có bữa cơm cùng em trai cũng là niềm an ủi của tôi”.

Bữa cơm chiều của 2 chị em đơn giản với món thịt kho hột vịt, canh khổ qua tự nấu. Không có "mâm cao cỗ đầy" nhưng có những câu chuyện hàn huyên. “Tết này, có chị em bên nhau là vui rồi, dù xa quê nhưng không cảm thấy tủi thân” - anh Hồ nói.

Giữa không khí rộn ràng của mùa xuân, những bữa cơm đạm bạc nơi khu trọ vẫn đầy ắp tiếng cười và sự ấm cúng. Ở lại không đồng nghĩa với cô đơn, bởi tình thân được vun đắp từ những bữa cơm giản dị, từ sự quan tâm chân thành giữa những con người xa quê. Tết dù không đủ đầy như ở quê nhà nhưng với họ, sự sẻ chia và yêu thương mới chính là điều trọn vẹn nhất./.

Thi Mỹ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/am-ap-bua-com-tet-xa-que-a189826.html