Ấm lòng lính trẻ ở Trung đoàn 20

Những ngày đầu quân ngũ, những người lính trẻ ở Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 dần quen với nhịp sống mới từ sự quan tâm, chăm lo ân cần của đơn vị. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe, đời sống tinh thần đều được bảo đảm chu đáo, giúp người lính vững tâm rèn luyện, yên lòng gắn bó với màu áo lính.

Trung đoàn 20 tổ chức tiêm ngừa phòng bệnh cho chiến sĩ mới. Ảnh: THU OANH

Ngày 5/3, Trung đoàn 20 tổ chức tiếp nhận chiến sĩ mới từ TP. Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Cà Mau. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ có mặt đầy đủ tại khu vực tiếp nhận, đón chiến sĩ bằng những cái bắt tay chặt, những lời hỏi han chân tình. Không khí buổi tiếp nhận vừa nghiêm túc, đúng quy định vừa ấm áp như ngày trở về một mái nhà chung.

Các chiến sĩ mới nhanh chóng hoàn tất thủ tục, được kiểm tra hồ sơ, sắp xếp biên chế về các đơn vị. Về đến nơi ở, từng chiếc giường, quân tư trang đã được chuẩn bị sẵn sàng. 100% chiến sĩ mới được cấp phát đầy đủ tiêu chuẩn, ổn định nơi ăn ở, học tập, sinh hoạt. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là sự khởi đầu quan trọng, giúp người lính trẻ an tâm bước vào chặng đường rèn luyện phía trước.

Trung tá Trương Minh Tấn - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 20 cho biết: “Chăm lo đời sống bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, là nhiệm vụ xuyên suốt của đơn vị. Chúng tôi xác định phải bảo đảm tốt nhất từ điều kiện ăn ở, sinh hoạt đến chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần, để chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị”.

Cùng với ổn định tổ chức, Trung đoàn quan tâm đến sức khỏe bộ đội. Trong tháng 3/2026, đơn vị tổ chức tiêm vaccine phòng uốn ván và viêm não mô cầu cho chiến sĩ mới. Quy trình tiêm chủng được thực hiện chặt chẽ, đúng chuyên môn; trước tiêm có khám sàng lọc, sau tiêm được theo dõi sức khỏe. Đội ngũ quân y trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong môi trường sinh hoạt tập thể.

Cùng với đó, công tác kiểm tra thể lực ban đầu được triển khai nghiêm túc với các nội dung như chạy 100m, bơi, co tay xà đơn… Qua kiểm tra, đơn vị nắm chắc tình trạng sức khỏe của từng chiến sĩ, làm cơ sở xây dựng kế hoạch huấn luyện phù hợp. Trên thao trường, cán bộ luôn theo sát, hướng dẫn từng động tác, động viên chiến sĩ vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Binh nhì Hồ Minh Tới, ngụ tỉnh An Giang chia sẻ: “Những ngày đầu, tôi bỡ ngỡ, nhớ nhà. Nhưng được các cán bộ quan tâm, hướng dẫn tận tình, ăn ở đầy đủ, sinh hoạt nền nếp nên tôi nhanh chóng quen dần. Tôi quyết tâm rèn luyện thật tốt để không phụ lòng gia đình và đơn vị”.

Không chỉ chăm lo vật chất, Trung đoàn 20 còn chú trọng bồi dưỡng đời sống tinh thần cho bộ đội. Thượng tá Nguyễn Minh Đương - Chính ủy Trung đoàn 20 cho biết: “Bên cạnh bảo đảm tốt đời sống vật chất, chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội. Làm sao để mỗi chiến sĩ mới không chỉ khỏe về thể chất mà còn vững vàng về bản lĩnh, yên tâm gắn bó với đơn vị, xem đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Các buổi sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì đều đặn”.

Dịp cuối tuần, đơn vị tạo điều kiện để gia đình lên thăm chiến sĩ mới. Những cái ôm vội, những lời dặn dò ấm áp của người thân giúp người lính trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm vững vàng nơi đơn vị. Binh nhì Võ Quang Huy bộc bạch: “Được gia đình lên thăm, chúng tôi rất xúc động. Nhưng điều khiến chúng tôi yên tâm hơn là ở đơn vị, tất cả luôn được quan tâm như người nhà. Anh em trong tiểu đội đoàn kết, giúp đỡ nhau nên tôi thấy nơi đây là mái nhà thứ hai của mình”.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, Trung đoàn 20 đang từng ngày vun đắp môi trường quân ngũ chính quy, ấm áp nghĩa tình. Sự chăm lo toàn diện vừa giúp chiến sĩ mới nhanh chóng trưởng thành vừa góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

THU OANH

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/am-long-linh-tre-o-trung-doan-20-a482006.html