Ẩn chứa 3 sức hút khó cưỡng khiến hội bạn mê mẩn Phú Yên

Hội tụ đầy đủ tiêu chí của nhóm bạn cần là ngon, bổ và rẻ, Phú Yên trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các du khách để có những ngày tháng tuổi trẻ tươi đẹp ở mảnh đất 'hoa vàng trên cỏ xanh'.

Đồ ăn ngon, giá rẻ

Nằm ở dải đất miền Trung, từ lâu, Phú Yên đã nổi tiếng với những cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và kỳ vĩ. Đặt chân đến xứ sở này, nhiều du khách trầm trồ thích thú khi được thưởng ngoạn vẻ đẹp của Bãi Xép với bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh và dãy núi đá vôi độc đáo.

Du khách còn ngạc nhiên trước sự tuyệt diệu của tạo hóa với các cột đá bazan xếp chồng lên nhau ở Gành Đá Đĩa hay mãi mê ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ ngọn hải đăng Đại Lãnh.

Thưởng thức nhiều món ngon.

Thưởng thức nhiều món ngon.

Những ngày có mặt ở Phú Yên, du khách có khoảng thời gian thú vị khi cảm nhận được sự bình yên, khác xa với sự hối hả của cuộc sống chốn phố thị. Hòa mình vào bầu không khí trong lành cùng gió biển mát rượi, du khách dễ dàng cảm nhận sự thư thái trong tâm hồn.

Không chỉ thế, thưởng thức đặc sản địa phương này, du khách cảm nhận được hương vị tươi ngon và hiểu biết thêm về văn hóa ẩm thực của mảnh đất Phú Yên. Có được những trải nghiệm này, các du khách đã có một chuyến đi trọn vẹn, đầy cảm xúc và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Mùa hè về, Phú Yên cũng trở thành địa chỉ hàng đầu của những ai đam mê xê dịch, mê mẩn cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên rộng lớn. Với cô nàng Phạm Trang và hội bạn, biển ở Phú Yên rất đẹp nên đã đưa ra quyết định đi đến nơi này và đặt vé sớm từ nhiều tháng trước. Đặc biệt, Phú Yên còn hội tụ đầy đủ tiêu chí họ cần gồm ngon, bổ và rẻ.

“Sau hai lần đến với Phú Yên, mình phải công nhận cảnh đẹp, đồ ăn rất ngon và giá cả rất rẻ với những người đi du lịch như chúng mình. Mình thích ăn nhất món bánh hỏi lòng heo. Mình dường như bị nghiền món này, trông rất cuốn. Khi ra Hà Nội, mình khó kiếm ra quán nào có khẩu vị như thế. Do đó, lần này vào Phú Yên, mình thưởng thức vẫn chưa đã cái bụng”, Phạm Trang cho hay.

Suốt thời gian ở mảnh đất miền Trung này, các bạn đến ăn uống ở quán nào cũng ngon và rẻ, chưa kể người dân còn nhiệt tình với du khách. Những món ăn mà nhóm du khách này đã thử ở Phú Yên như các loại bánh (bánh hỏi, bánh ướt, bánh nậm, bánh xèo, bánh bèo...), bánh canh hẹ, bánh canh cá lóc, hải sản, cơm gà, chè, bò nhúng dấm, mắt cá ngừ đại dương...

Thiên nhiên hùng vĩ.

Thiên nhiên hùng vĩ.

Trong chuyến đi này, khoảng thời gian đi tắm biển ở bãi Tuy Hòa mang đến cho cô nàng kỷ niệm đáng nhớ khi sóng mạnh đến nỗi nữ du khách bị đánh bay cả kính. Trong số những địa điểm đặt chân đến ở Phú Yên, cô nàng thích nhất Cù Lao Mái Nhà với vẻ đẹp hoang sơ và bình yên.

“Với mình, địa điểm đáng đi nhất ở Phú Yên có rất nhiều, nhưng thời điểm hiện tại có lẽ là Cù Lao Mái Nhà. Để tới được hòn đảo xinh đẹp của Phú Yên này, mọi người di chuyển đến làng chài An Hải - một làng chài bình yên, sau đó di chuyển cano ra đảo.

Với mức giá 500 nghìn đồng/cano/2 chiều và tối đa 8-10 người, đây là trải nghiệm rất xứng đáng. Mình nghĩ, nếu ai có thời gian nên ra đây từ sáng sớm, mua đồ ăn chưa chế biến tại làng chài đem ra đảo và nhờ cô chú ở đảo chế biến giúp. Vui chơi, tắm biển rồi nghỉ ngơi, chụp ảnh và quay lại đất liền lúc hoàng hôn buông xuống cũng là trải nghiệm thú vị”, Trang cảm nhận.

Khám phá mảnh đất Phú Yên

Cô nàng tuổi 25 này có niềm đam mê khám phá mọi miền trên mảnh đất Việt Nam. Biến đam mê thành hiện thực, đến nay, 57/63 tỉnh thành của dải đất hình chữ S đều có dấu chân tuổi trẻ của cô gái đến từ Hà Nội.

Nói về chuyến đi Phú Yên, Phạm Trang chia sẻ, từ ga Hà Nội, cô nàng cùng các bạn đi vào ga Tuy Hòa. Ở Phú Yên, có dịp đi du lịch, mọi người thường tập trung lưu trú, ăn uống tại TP Tuy Hòa và chia ra hai hướng để di chuyển cho tiện cung đường cũng như lịch trình phù hợp là Bắc Tuy Hòa, Nam Tuy Hòa.

Vẻ đẹp hoang sơ.

Vẻ đẹp hoang sơ.

Theo Trang, ở Bắc Tuy Hòa có cầu gỗ Ông Cọp, Gành Đá Đĩa, hải đăng Gành Đèn, Bãi Xép và Cù Lao Mái Nhà, làng chài An Hải. Trong khi ở Nam Tuy Hòa có Hải đăng Mũi Điện, Bãi Môn, Bãi Tiên và cung đường ven biển đẹp nhất Phú Yên. Còn ở TP Tuy Hòa có tháp Nghinh Phong, cầu Hùng Vương, tháp Nhạn, bãi ngắm hoàng hôn cầu Hùng Vương, hồ điều hòa...

Nói thêm về hải đăng Mũi Điện, Trang cho hay, đây là một nơi xứng đáng để mọi người trải nghiệm và thêm vào lịch trình Phú Yên. Nơi này được biết đến là một trong những địa điểm đón ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền nước ta.

Theo Trang, mọi người hay bảo nhau dậy sớm để đi đón ánh bình minh, vì ở đây rất đẹp. Tuy nhiên, cô nàng thấy mọi người có thể đón ánh bình minh lúc trời đỏ rực tại Bãi Tiên cũng rất đẹp và có thể nhìn thấy hải đăng Mũi Điện từ xa. Sau đó, di chuyển lên hải đăng lúc ánh nắng lên cao, chiêm ngưỡng màu nước biển trong xanh và có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ ở nơi này.

Khoảng thời gian có mặt ở cung đường ven biển Phú Yên cũng đã để lại cho nữ du khách này nhiều cảm xúc. “Dù ai nói ngả nói nghiêng, mình vẫn thấy từ 10-4h chiều ở cung đường này rất đẹp. Mặc dù nóng nắng nhưng đổi lại là cả đại dương mênh mông, bao la phía bên cạnh, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp”, Trang bày tỏ.

Cũng theo du khách này, nếu mọi người có thời gian và yêu thích khung cảnh của những làng chài ven biển, nhất định phải đến ven biển dọc Phú Hiệp. Nơi này cách mặt đường Quốc lộ đi Mũi Điện không xa, cách TP Tuy Hòa khoảng 15km nhưng đây đúng là một hometown cha-cha-cha thứ hai sau Phú Quý.

Hòa mình vào thiên nhiên tuyệt mỹ.

Hòa mình vào thiên nhiên tuyệt mỹ.

Ở đây còn có một quán cafe “Trong Xanh Coffee”, có một dãy homestay ven biển, hay các quán hải sản ven biển mà người dân Phú Yên thường xuyên lui tới. Nếu ai yêu thích vẻ đẹp yên bình của những làng chài và muốn thưởng thức hải sản tươi ngon, đây là một địa điểm phù hợp.

Dù đã rời xa mảnh đất Phú Yên, nhưng trong tâm trí của các du khách, cảnh đẹp, ẩm thực và tình người ở xứ “hoa vàng trên cỏ xanh” mãi mãi trở thành ký ức tươi đẹp, tiếp thêm động lực, mang đến nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau chinh phục những vùng đất mới mẻ...

Chuyến du lịch thú vị ở Phú Yên.

Chuyến du lịch thú vị ở Phú Yên.

Tham quan nhiều địa điểm xinh đẹp.

Tham quan nhiều địa điểm xinh đẹp.

Cù Lao Mái Nhà bình yên.

Cù Lao Mái Nhà bình yên.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Phú Yên.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ở Phú Yên.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Phú Yên.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp Phú Yên.

Du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp.

Du khách lưu lại những tấm ảnh đẹp.

Thiên nhiên trong lành.

Thiên nhiên trong lành.

Những phút giây an yên.

Những phút giây an yên.

Góc nhỏ bình yên.

Góc nhỏ bình yên.

Hải Vân - Ảnh: Trang Phạm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/an-chua-3-suc-hut-kho-cuong-khien-hoi-ban-me-man-phu-yen-c14a78280.html