Ấn tượng Seoul

Nằm ở trung tâm bán đảo Triều Tiên, Thủ đô Seoul của Hàn Quốc không chỉ gây ấn tượng bởi những đại lộ, những trung tâm thương mại sầm uất hay những tòa cao ốc soi bóng bên sông Hàn, phía sau vẻ hiện đại của đô thị hàng đầu châu Á vẫn tồn tại những không gian độc đáo, nơi lịch sử, văn hóa và ký ức cùng hiện diện trong nhịp sống đương đại.

Gyeongbokgung - cung điện của triều đại Joseon

Rời những con phố đông đúc của Thủ đô Seoul, bước qua Quảng Hòa Môn để đến với cố cung Gyeongbokgung - cung điện lớn nhất trong 5 đại cung điện của triều đại Joseon, bạn sẽ cảm thấy nhịp sống như chậm lại. Những cung điện cổ kính với nghệ thuật kiến trúc độc đáo đan xen những ngự hoa viên, hồ nước khiến không gian nơi đây mang một vẻ hoài cổ, tĩnh lặng. Trong đó, Cần Chính Điện từng là nơi nhà vua thiết triều, Khánh Hội Lâu - nơi tổ chức yến tiệc và đón tiếp sứ thần, Khang Ninh Điện - nơi nghỉ ngơi của nhà vua, còn Giao Thái Điện gắn với đời sống của vương hậu… Mỗi công trình không chỉ có giá trị về kiến trúc mà còn kể lại một phần câu chuyện về vương triều Joseon.

 Hệ thống tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại tại Thủ đô Seoul.

Hệ thống tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại tại Thủ đô Seoul.

Trong khuôn viên cung điện còn có hai bảo tàng lớn là Bảo tàng Cố cung quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Dân gian quốc gia Hàn Quốc lưu giữ những hiện vật, cổ vật và câu chuyện về đời sống hoàng gia giúp du khách không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn mà hiểu hơn về văn hóa Hàn Quốc.

Bên cạnh cung Gyeongbokgung là Cheong Wa Dae - Nhà Xanh, từng là dinh Tổng thống Hàn Quốc. Mái ngói xanh nổi bật dưới chân núi Bugaksan tạo nên một hình ảnh đặc trưng. Sự xuất hiện của Nhà Xanh bên cạnh cố cung càng làm rõ sự giao thoa thú vị giữa lịch sử và hiện đại, một bên là dấu ấn của vương triều xưa, một bên là biểu tượng của quyền lực chính trị thời hiện đại.

Điều thú vị ở Gyeongbokgung không chỉ nằm trong những trang sử mà hiện diện giữa đời thực. Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi khoác trên mình bộ Hanbok dạo bước giữa cung điện, trải nghiệm các hoạt động văn hóa độc đáo, thưởng thức ẩm thực, âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc và lưu giữ cho mình những bức ảnh làm kỷ niệm.

Bảo tàng đường phố Bukchon Hanok

Nếu Gyeongbokgung là nơi lịch sử được lưu giữ trong những bức tường cung điện thì làng Bukchon Hanok hiện ra như một miền cổ tích. Bukchon Hanok được hình thành từ thời Joseon là nơi ở của tầng lớp quan lại, hiện còn khoảng 900 ngôi nhà gỗ truyền thống. Trải qua nhiều biến động, ngôi làng này vẫn giữ được cấu trúc cơ bản. Mỗi lối đi trong làng là một khung cảnh khác nhau, mỗi con dốc đều dẫn lên vị trí có thể chiêm ngưỡng những ngôi nhà cổ bên cạnh tòa cao ốc hiện đại để nhận ra Seoul đã thay đổi như thế nào qua thời gian.

 Du khách mặc Hanbok đi dạo, chụp ảnh lưu niệm trong cung điện.

Du khách mặc Hanbok đi dạo, chụp ảnh lưu niệm trong cung điện.

Những ngôi nhà hanok (nhà kiến trúc truyền thống của Hàn Quốc) được thiết kế hài hòa giữa không gian sống với môi trường bên ngoài, mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Trong những con ngõ yên tĩnh có nhiều cửa hàng thủ công, quán nhỏ, phòng trưng bày nghệ thuật nằm nép mình giữa những căn nhà cổ khiến Bukchon Hanok vừa mang dáng dấp của một bảo tàng, vừa là một khu dân cư có đời sống riêng. Cũng bởi thế mà Bukchon Hanok được ví như một “viện bảo tàng đường phố”.

"Ốc đảo xanh" Cheonggyecheon

Giữa lòng thành phố sôi động này còn ẩn chứa một "ốc đảo xanh" mang tên suối Cheonggyecheon. Được cải tạo từ một con suối tự nhiên thời Joseon, dòng suối nhân tạo chảy qua trung tâm thành phố là nhân chứng cho sự kết hợp tài tình giữa quy hoạch hiện đại và bảo tồn tự nhiên. Hệ thống cầu, thác nước và cảnh quan xung quanh suối có thiết kế độc đáo và được tô điểm thêm những thảm thực vật, hoa cỏ rực rỡ cùng vô số ánh đèn nhiều màu sắc.

 Suối nhân tạo Cheonggyecheon.

Suối nhân tạo Cheonggyecheon.

Du khách ấn tượng không chỉ là vẻ đẹp của Cheonggyecheon mà còn là cách Seoul tạo ra một khoảng thở ngay giữa một đô thị đông đúc. Một dòng nước, một hàng cây hay một lối đi bộ cũng có thể trở thành nơi mọi người tìm lại sự cân bằng sau những giờ phút tất bật.

Seoul còn được cảm nhận bằng những giác quan rất khác qua âm thanh của phố xá, mùi thơm từ những quầy hàng, vị cay nồng của Tteokbokki, sự hài hòa của Bibimbap, vị đậm đà của Bulgogi hay những miếng Samgyeopsal nướng xèo xèo trên bàn ăn. Người dân Seoul sống trong những căn hộ hiện đại, làm việc trong các tòa nhà công nghệ cao nhưng vẫn thưởng thức món ăn truyền thống, mặc Hanbok trong những dịp đặc biệt, ghé những khu làng cổ và gìn giữ những giá trị văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Một lần chạm đến Seoul chưa đủ để khám phá hết thành phố này nhưng cũng đủ để chúng ta nhận ra sức hấp dẫn của Seoul ở cách họ giữ lại những gì thuộc về quá khứ trong hành trình đi tới tương lai.

Thái Uyên

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/an-tuong-seoul-postid452749.bbg