{Ảnh} Những bức ảnh vô giá về Hà Nội một thời đã qua

Là người chép sử bằng ảnh, nhà nhiếp ảnh Đào Trình đã để lại cho hậu thế những bức ảnh vô giá về Hà Nội. Trong cuốn sách 'Những năm tháng không quên', ông đã giới thiệu tới bạn đọc 120 bức ảnh đen trắng chở đầy sức nặng của thời gian và lịch sử.

Hồ Gươm năm 1959. Ảnh: Đào Trình

Hồ Gươm năm 1959. Ảnh: Đào Trình

Ga xe điện Bờ Hồ năm 1957. Ảnh:Đào Trình

Ga xe điện Bờ Hồ năm 1957. Ảnh:Đào Trình

Nhà Godard Tràng Tiền năm 1953. Ảnh: Đào Trình

Nhà Godard Tràng Tiền năm 1953. Ảnh: Đào Trình

Nhà Godard Tràng Tiền năm 1959. Ảnh: Đào Trình

Nhà Godard Tràng Tiền năm 1959. Ảnh: Đào Trình

Bốt Hàng Trống Hà Nội năm 1953. Ảnh:Đào Trình

Bốt Hàng Trống Hà Nội năm 1953. Ảnh:Đào Trình

Bà con phố Hàng Đào vệ sinh hầm trú ẩn cá nhân năm 1964, Ảnh: Đào Trình

Bà con phố Hàng Đào vệ sinh hầm trú ẩn cá nhân năm 1964, Ảnh: Đào Trình

Chị em phụ nữ phố Hàng Đào rợp bóng cờ hoa đón chào anh bộ đội (1954), Ảnh: Đào Trình

Chị em phụ nữ phố Hàng Đào rợp bóng cờ hoa đón chào anh bộ đội (1954), Ảnh: Đào Trình

Nhân dân đón mừng đoàn xe Bộ đội tiến về Hà Nội (1954). Ảnh: Đào Trình

Nhân dân đón mừng đoàn xe Bộ đội tiến về Hà Nội (1954). Ảnh: Đào Trình

Bán mũ rơm cho người Hà Nội (1963) - Ảnh: Đào Trình

Bán mũ rơm cho người Hà Nội (1963) - Ảnh: Đào Trình

Cuốn sách ảnh "Những năm tháng không quên" của nhà nhiếp ảnh Đào Trình vừa ra mắt bạn đọc

Cuốn sách ảnh "Những năm tháng không quên" của nhà nhiếp ảnh Đào Trình vừa ra mắt bạn đọc

Mùa thu Hà Nội năm 1959. Ảnh: Đào Trình

Mùa thu Hà Nội năm 1959. Ảnh: Đào Trình

Thanh Xuân

Ảnh: Đào Trình

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-nhung-buc-anh-vo-gia-ve-ha-noi-mot-thoi-da-qua-post460848.antd