Argentina tưởng niệm nạn nhân chế độ độc tài
Ngày 24/3, hàng chục nghìn người dân Argentina đã xuống đường tại thủ đô Buenos Aires và nhiều thành phố lớn như Córdoba, Santa Fe nhân dịp 50 năm xảy ra cuộc đảo chính quân sự, đồng thời tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ độc tài cầm quyền (1976-1983).

Biểu ngữ tưởng niệm những người đã mất tích trong thời kỳ chế độ độc tài quân sự ở Argentina tại Buenos Aires, Argentina, ngày 24/3/2026. Ảnh: thestar.com
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tại khu vực Quảng trường tháng Năm, trước Phủ Tổng thống, một lễ kỷ niệm lớn đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân và đại diện nhiều tổ chức xã hội. Khẩu hiệu chính của sự kiện năm nay là “50 năm sau cuộc đảo chính diệt chủng, hãy nói họ đang ở đâu”, nhằm nhắc lại bi kịch của hàng chục nghìn người bị bắt cóc, tra tấn và mất tích dưới thời độc tài quân sự. Hình ảnh những chiếc khăn trắng – biểu tượng của các bà và các mẹ có con cháu mất tích – xuất hiện dày đặc trong các cuộc tuần hành. Từ năm 1977 đến nay, các tổ chức xã hội vẫn không ngừng tìm kiếm con cháu bị bắt giữ và bị đưa đi làm con nuôi trái phép.
Nhiều người tham gia tuần hành nhấn mạnh rằng ký ức về chế độ độc tài là lời cảnh tỉnh để xã hội không lặp lại quá khứ, đồng thời kêu gọi xây dựng một xã hội nhân văn, đoàn kết và không bạo lực. Thân nhân của những người mất tích cũng bày tỏ lo ngại trước các quan điểm phủ nhận những tội ác dưới thời độc tài quân sự hoặc xét lại lịch sử.
Cuộc tuần hành năm nay cũng ghi nhận sự tham gia đông đảo của giới trẻ và học sinh. Nhiều trường học tổ chức các hoạt động giáo dục về ký ức lịch sử, thể hiện qua biểu ngữ và các màn trình diễn nghệ thuật ngay tại quảng trường.












