Ba nghìn suất cơm giữa mưa lũ: Hơi ấm từ trái tim phụ nữ Huế
Những ngày này, khi cơn lũ lịch sử đang diễn ra khiến nhiều tuyến phố tại TP Huế ngập sâu, chia cắt cục bộ, thì tại Trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa, TP Huế) lại đỏ lửa trong căn bếp nhỏ của nhóm 'bếp ăn yêu thương'.
Từ sáng sớm, tại Trường Tiểu học Trường An, hơn 20 chị em phụ nữ Huế - không phải là những đầu bếp chuyên nghiệp, họ vốn là cán bộ, giáo viên, công chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, công ty trên địa bàn phân công nhau mỗi người một việc.
Chỉ một thời gian ngắn, gần 3.000 suất cơm đã được chuyển đến các khu vực bị cô lập, tiếp thêm hơi ấm và niềm tin cho người dân trong thời điểm khó khăn.

Việc làm đã sáng lên ngọn lửa nghĩa tình của người phụ nữ Huế.
Chị Nguyễn Thị Thúy Hồng, công tác tại Sở Công Thương TP Huế, xúc động chia sẻ: “Chúng tôi không làm gì lớn lao cả, chỉ mong bữa cơm chị em chuẩn bị đến được đúng lúc, để ai đó giữa mưa lũ thấy ấm lòng hơn. Nếu mưa lũ còn kéo dài, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nấu và chia sẻ với bà con”.

Trong gian khó, tinh thần sẻ chia của những người phụ nữ Huế lại càng tỏa sáng.
Ông Trương Đình Hạnh - Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa thông tin: “Bếp ăn yêu thương của các chị em là nghĩa cử vô cùng đáng quý trong những ngày thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chính quyền phường rất trân trọng và luôn sẵn sàng hỗ trợ để những suất cơm ấm áp ấy đến được với người dân vùng ngập sâu nhanh nhất, an toàn nhất.












