Bài 2: Kinh nghiệm quý xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Những câu chuyện kể, những hoạt động cách mạng phong phú của thế hệ các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCMBĐBTĐ) và công tác xây dựng Đảng trong nhà lao đế quốc thực sự trở thành bài học kinh nghiệm quý để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh ngày nay.

Lãnh đạo xã Tân Hiệp, huyện Long Thành tặng quà tri ân ông Huỳnh Ngọc Nhuận, chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Phú Quốc. Ảnh: Nguyệt Hà

Lãnh đạo xã Tân Hiệp, huyện Long Thành tặng quà tri ân ông Huỳnh Ngọc Nhuận, chiến sĩ cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Phú Quốc. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo Chủ tịch Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh Trần Thị Hòa, chính niềm tin vào Đảng, Bác Hồ, vào lý tưởng cách mạng… đã soi đường, giúp những chiến sĩ cách mạng có động lực để đấu tranh với địch trong lao tù. Sau Hiệp định Paris (năm 1973), những chiến sĩ cách mạng được trao trả vẫn tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nghĩa tình thủy chung cùng nhiều kinh nghiệm quý, góp sức trong xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…

* Tỏa sáng phẩm chất người cộng sản

Căn nhà nhỏ của vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Mai, ngụ xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, một nữ CSCMBĐBTĐ kiên trung bất khuất vẫn nhớ như in những trận tra tấn dã man của kẻ thù khi bà bị chỉ điểm, bị bắt giữ. Chúng đưa bà vào diện “được chăm sóc đặc biệt” và hai lần đưa giam tại Côn Đảo. Chúng còn dùng cả những thủ đoạn dã man, nhục hình như nung thanh sắt đỏ dí vào cơ thể; đánh đập chết đi sống lại trong khu biệt giam, nhát ma…

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Ngọc Mai dù tuổi cao nhưng vẫn chăm chỉ đọc báo, nắm tình hình thời sự. Ảnh: Nguyệt Hà

Vợ chồng bà Huỳnh Thị Ngọc Mai dù tuổi cao nhưng vẫn chăm chỉ đọc báo, nắm tình hình thời sự. Ảnh: Nguyệt Hà

“Sau 14 ngày liên tục với các hình thức tra tấn, không đạt ý định, chúng đánh tôi bất tỉnh dài ngày tưởng chết rồi cho người khiêng tôi lên vứt vào khu vực có đông nữ tù bị giam. Được các chị hỗ trợ, tôi dần tỉnh lại và tiếp tục đấu tranh cho đến ngày được trao trả tháng 4-1974” - bà Mai kể lại.

Bà Mai nói rằng, càng trong gian khó, khắc nghiệt của giam cầm, thì những người cộng sản càng gan dạ. Rồi bà đọc cho chúng tôi nghe những câu thơ trong bài “Quyết hy sinh” của nhà thơ Tố Hữu: “…Các anh chị bước lên đài gươm máy/Đầu sắp rơi mà môi vẫn tươi cười/Chỉ còn đây một giây sống nữa thôi/Mà mắt đỏ vẫn trông đời bình thản… Và xin thề trước bóng dáng thiêng liêng/Quyết hy sinh phá tan hết gông xiềng/Cho Tổ quốc muôn năm độc lập”...

Ông Nguyễn Văn Luông, 85 tuổi đời, 63 năm tuổi Đảng, hiện đang là hội viên Chi hội CSCMBĐBTĐ thành phố Biên Hòa kể rằng, chính sự tra tấn dã man, sự giam cầm của bọn đế quốc, tay sai đã hun đúc nên những người cộng sản kiên trung, bản lĩnh và phẩm chất của họ tiếp tục tỏa sáng dù bị giam cầm, khắc nghiệt.

Ông Luông bị địch bắt cuối năm 1968 thì giữa 1969 chúng đưa ông ra nhà tù Côn Đảo và sinh hoạt chi bộ tại trại số 10. Kẻ thù đưa ông và nhiều đồng đội ra cầu tàu 914 phân loại nhưng với bản lĩnh kiên trung, ông cùng đồng đội quyết tâm chống chào cờ địch, chống những chế độ hà khắc thế là chúng đưa ông xuống thẳng chuồng cọp, nóng chúng rải vôi bột, lạnh chúng tạt nước hòng mong các ông li khai cách mạng.

Trong gian khó, phẩm chất của người cộng sản trong ông tiếp tục tỏa sáng, ông được phân công tiếp nhận những thông tin để truyền đạt cho chiến sĩ bị giam cầm. Nhờ vậy, phong trào chống li khai, đấu tranh chống chào cờ địch phát triển mạnh mẽ, góp sức để Đảng ủy nhà tù có nhiều quyết sách mới…

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy HỒ THANH SƠN đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các địa phương tiếp tục quan tâm đến tổ chức Hội CSCMBĐBTĐ. Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông điệp ý nghĩa đến thế hệ trẻ về sự hy sinh, mất mát và những cống hiến cao cả của các chiến sĩ nói chung, các CSCMBĐBTĐ nói riêng; tiếp tục góp sức với địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà và truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”…

* Nghĩa tình trong cuộc sống

Trở về với cách mạng, những CSCMBĐBTĐ tiếp tục phát huy phẩm chất kiên trung, tinh thần kiên định của người cộng sản, đóng góp tích cực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình, giúp đỡ đồng chí, đồng đội vươn lên trong cuộc sống.

Những năm tháng bị giam cầm nơi “địa ngục trần gian”, CSCMBĐBTĐ được trui rèn bản lĩnh, kiên định trong đấu tranh cách mạng và thủy chung nghĩa tình trong cuộc sống. Đọc lại cho chúng tôi nghe bài thơ “Giã gạo” của Bác Hồ, ông Hà Tiến Sỹ, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành tâm đắc: “Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công”…

Với ông Hải, ở môi trường nào dù gian nan, thử thách đến đâu nhưng bản lĩnh, tinh thần của người cộng sản sẽ mãi tỏa sáng. Đây cũng chính là bài học quý để xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh về mọi mặt, nhất là chính trị, tư tưởng, tinh thần…

Các cựu tù tại nhà lao đế quốc kể về phương pháp sinh hoạt Đảng trong nhà tù. Ảnh: Nguyệt Hà

Các cựu tù tại nhà lao đế quốc kể về phương pháp sinh hoạt Đảng trong nhà tù. Ảnh: Nguyệt Hà

Bản lĩnh trong tù ngục đã giúp cán bộ, chiến sĩ cách mạng thủy chung, nghĩa tình ngoài cuộc sống. Bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, Hội CSCMBĐBTĐ Đồng Nai còn bồi đắp, tuyên truyền để thành lập nên các câu lạc bộ giáo dục truyền thống mà huyện Long Thành là một trong những điển hình tiêu biểu.

Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếp nối truyền thống huyện Long Thành, Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh Đồng Nai Dương Văn Thu cho rằng, những lời kể của các chiến sĩ cách mạng cùng hoạt động thực tiễn phong phú khiến những người trẻ như anh Dương Văn Thu thấy có trách nhiệm phải tiếp nối truyền thống ông cha.

Đồng thời nhắc nhớ thế hệ mai sau phải trân quý hơn sự hy sinh xương máu của các thế hệ đi trước cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng chính là những bài học kinh nghiệm vô giá về xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thành công cách mạng nước ta, nhất là khi bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh Trần Thị Hòa cho rằng, bài học về kiên định con đường cách mạng vô sản; bài học về bản lĩnh kiên trung, không nao núng trước súng gươm kẻ thù. Đặc biệt bài học về biến nhà tù đế quốc, thành trường học cách mạng sẽ mãi còn nguyên giá trị để các thế hệ ngày nay vận dụng, xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, tiếp tục giữ vững ngọn cờ lãnh đạo cách mạng trong tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội Hội CSCMBĐBTĐ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, cùng với phát huy vai trò của các chiến sĩ cách mạng tiếp tục phát triển thành viên của các CLB Tiếp nối truyền thống - họ là con, cháu của chiến sĩ cách mạng. Qua đó, vừa giúp cho thế hệ con, cháu cựu CSCMBĐBTĐ kế thừa truyền thống gia đình, quê hương, vừa phối hợp tốt với tổ chức Đoàn trong việc giáo dục, tiếp lửa truyền thống thống đấu tranh cách mạng, kiên trung bất khuất cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về mọi mặt.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202502/bai-2-kinh-nghiem-quy-xay-dung-dang-trong-sach-vung-manh-c693122/