Bạn đọc tiếp sức cho em Nguyễn Văn Tiến bị ung thư máu

Số tiền gần 30 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ có thể giúp em Nguyễn Văn Tiến chống chọi với căn bệnh ung thư máu trong vài tháng tới.

Em Nguyễn Văn Tiến (14 tuổi, ở Tây Ninh) là nhân vật trong bài viết "Cha mẹ ly hôn, con trai thất học lại mắc bệnh ung thư máu". Khi mới 5 tuổi, cha mẹ ly hôn, em cùng mẹ nương nhờ nhà ông bà ngoại. Khoảng 1 năm sau đó, mẹ Tiến cũng có gia đình mới.

Ông ngoại làm thợ hồ, bà ngoại bán vé số. Công việc ở quê bấp bênh, chắt chiu mới đủ lo cái ăn, cái mặc. Ai cũng bận mưu sinh nên Tiến chỉ được học đến lớp 2 thì nghỉ. Hoàn cảnh bất hạnh khiến em sớm hiểu chuyện, cậu bé ngoan ngoãn, thường phụ giúp ông bà việc nhà. Em từng ao ước có thể đi làm để phụ ông bà về kinh tế, đáng tiếc chưa thể thực hiện thì đã đổ bệnh.

Tiến được phát hiện mặc bệnh ung thư máu khoảng 1 năm trước. Từ đó đến nay, mẹ em, chị Lý Thị Thanh Mai phải bỏ việc để lên bệnh viện chăm sóc con, ông bà ngoại ở nhà càng gắng sức làm lụng. Thế nhưng thu nhập ít ỏi của họ chẳng thể chống chọi được lâu. Về sau, ông ngoại Lý Văn On phải vay lãi để có tiền cho cháu đi bệnh viện.

Đại diện Báo VietNamNet trao tiền ủng hộ cho chị Mai, mẹ của Tiến

Đại diện Báo VietNamNet trao tiền ủng hộ cho chị Mai, mẹ của Tiến

Mới đây, chị Mai đã có mặt tại Báo VietNamNet để nhận số tiền 29.218.210 đồng do bạn đọc ủng hộ. Chị tâm sự: "Đối với gia đình tôi, số tiền này đã lớn lắm, có thể giúp bé Tiến kéo dài thời gian điều trị".

Người mẹ cũng nhiều lần gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ cho Tiến và gia đình trong lúc khó khăn cùng đường.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-doc-tiep-suc-cho-em-nguyen-van-tien-bi-ung-thu-mau-2302058.html