'Bản giao hưởng hòa bình', âm hưởng tự hào về Hà Nội

'Bản giao hưởng hòa bình' là chương trình nghệ thuật đặc biệt, được tổ chức thường niên và đã tạo nên dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả yêu nhạc Thủ đô. Năm nay, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô, chương trình đã lại một lần nữa mang đến cho khán giả một đêm nhạc thực sự ấn tượng với nhiều cảm xúc bay bổng, mang đậm âm hưởng tự hào về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội.

Tối qua, chương trình chính luận nghệ thuật “Bản giao hưởng hòa bình 2024” có chủ đề “70 mùa Thu vang khúc khải hoàn” đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm. Đêm nhạc đã gợi lại cho khán giả những ký ức về Hà Nội của một thời gian khó nhưng vẫn ngập tràn hạnh phúc bởi những điều mộc mạc, giản dị.

Chương trình “Bản giao hưởng hòa bình 2024” có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Trang Trần, Lê Xuân Hảo, Trường Linh... Khán giả được chìm đắm trong không gian âm nhạc với những ca khúc thể hiện tình yêu đất nước, vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội như Trở về đất mẹ, Hà Nội 12 mùa hoa,…

Bằng việc xây dựng kịch bản chương trình chỉn chu, kỹ lưỡng thông qua những bản hòa tấu của Dàn nhạc Giao hưởng Mùa Xuân, chương trình còn khéo léo lồng ghép những phóng sự ngắn về nữ sĩ Xuân Quỳnh cùng bài thơ Thuyền và biển. Đây là điểm nhấn đặc biệt trong chương trình, không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về tác phẩm mà còn gợi lại những ký ức đầy tự hào về gia đình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ trong lòng người yêu nghệ thuật.

Bản giao hưởng hòa bình 2024 với chủ đề “70 mùa thu vang mãi khúc khải hoàn” đã mang đến cho khán giả không gian âm nhạc vừa sang trọng vừa đầy ắp cảm xúc, gợi lại trong mỗi người ký ức riêng về Hà Nội, đồng thời khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thu Hà

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ban-giao-huong-hoa-binh-am-huong-tu-hao-ve-ha-noi-274984.htm