Bản lĩnh trong thời chiến, tâm sáng giữa đời thường
Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, có biết bao người con đất Việt đã hy sinh máu xương mình để viết nên những khúc tráng ca bất tử. Khi khói lửa chiến tranh đã lùi xa, những người lính Bộ đội Cụ Hồ trở về với đời thường, lặng lẽ cống hiến cho quê hương, viết tiếp những chương mới của tình người, tình đời.
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Dương Đức Thùng (ở khu phố 1, phường Đồng Xoài) là một trong những tấm gương sáng ngời như thế. Cuộc đời ông là sự kết hợp hài hòa giữa chất thép của người lính trong lửa đạn và tấm lòng nhân hậu, bao dung của người công dân mẫu mực trên vùng đất Đồng Nai nghĩa tình.
Chiến hào khói lửa và dấu ấn người anh hùng
Anh hùng LLVTND Dương Đức Thùng không phải là cái tên xa lạ đối với những người quan tâm đến lịch sử kháng chiến tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Ông là minh chứng cho tinh thần “bản lĩnh thép và gan dạ trong chiến đấu”, là hiện thân của thế hệ thanh niên đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Dương Đức Thùng (thứ 2, từ trái qua) trò chuyện với thế hệ trẻ và các cựu chiến binh.
Ông sinh năm 1954 tại vùng quê cách mạng Cao Bằng. 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt, ông tòng quân vào đơn vị Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 1 đầu năm 1972 thì tháng 10 năm ấy, ông đã theo đoàn hành quân vào Nam. Cũng như bao thanh niên ngày ấy, chặng đường hành quân vô cùng gian nan vất vả. Ông cùng đồng đội được đi tàu từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa, rồi đi bộ qua đường 15B qua nước bạn Lào rồi về Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi ngày nay) và chiến đấu ở chiến trường Kon Tum đến năm 1974. Sau đó, ông theo đơn vị hành quân về miền Đông Nam Bộ, biên chế trong đội hình của Quân đoàn 4 cũ (Quân đoàn 34 ngày nay) cùng với các lực lượng xử lý bom mìn, vật nổ, bảo đảm an toàn cho các cánh quân tiến quân vào giải phóng Sài Gòn.
Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông cùng đồng đội tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Kỷ niệm ông nhớ nhất là thời điểm ông làm Đội trưởng đội Vận động quần chúng tại xã Dei Edth, huyện Kien Svay, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Ông đã mưu trí cải trang vượt qua các chốt gác của địch để nghe lén kế hoạch, từ đó tổ chức bắt giữ các đối tượng cầm đầu từ Thái Lan về, buộc các đối tượng khác phải ra trình diện, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí, đạn dược của địch.
Kẻ thù “bắn tiếng” nhiều lần tìm cách mua chuộc, đe dọa, thậm chí treo giải thưởng 10 lạng vàng cho ai bắt được ông hoặc cung cấp thông tin để tiêu diệt được ông vì chúng coi ông là “cái gai cần nhổ”. Ông cùng đồng đội đã mưu trí, dũng cảm vận động nhân dân chống lại sự tuyên truyền của địch; đồng thời bóc gỡ các cơ sở ngầm của Khmer đỏ tại địa phương.
“Trong khi quân Khmer đỏ tàn độc với nhân dân Campuchia thì chúng tôi xây dựng được cơ sở, lòng tin tuyệt đối với người dân bản địa. Lời Bác Hồ dạy “giúp bạn là giúp mình” luôn vang vọng chính là động lực giúp tôi vượt qua những thời khắc hiểm nguy” - ông Thùng bộc bạch.
Nằm trong tầm ngắm của quân Khmer đỏ nhưng thay vì lẩn trốn, ông càng tích cực đi sâu vào các phum, sóc để vận động người dân. Nhiều lần địch phục kích trên con đường ông thường đi qua nhưng nhờ sự bảo vệ và tin báo từ chính người dân địa phương nên ông luôn vượt qua an toàn. Ông đã mưu trí tổ chức các trận đánh thẳng vào các kho tàng và chốt chỉ huy của địch tại khu vực Kien Svay, khiến lực lượng địch ở đây bị tan rã dần, không còn đủ sức thực hiện các âm mưu chống phá...
Thành công trong công tác dân vận của ông chính là minh chứng cho tư duy “lấy dân làm gốc” mà ông đã áp dụng nhuần nhuyễn trong suốt quá trình hoạt động quân sự, giúp ông được ghi nhận, được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND sau này...
Trong câu chuyện ngày mưa, đôi mắt ông chùng xuống, ông bỗng trầm giọng, ký ức về các trận đánh, về những đêm luồn rừng, những ngày đối mặt với kẻ thù trong gang tấc vẫn luôn hiện hữu. Đối với ông, mỗi trận thắng không chỉ là kết quả của sự dũng cảm cá nhân mà là sự hy sinh, hiệp đồng của cả một tập thể.
Gương mẫu giữa đời thường
Hòa bình lập lại, dù mang trong mình những vết thương của chiến tranh, Anh hùng LLVTND Dương Đức Thùng vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Hiểu rằng hòa bình hôm nay phải trả giá bằng máu của đồng đội nên người lính ấy chưa bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ. Ông tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, từ công tác cựu chiến binh đến việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong mắt đồng đội, người dân, ông không chỉ là anh hùng với những huân, huy chương cao quý trên ngực áo, mà còn là một người chú, người bác gần gũi, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của bà con lối xóm.
Ông Trịnh Phú Diễn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 1, phường Đồng Xoài cho hay: Những việc ông Dương Đức Thùng làm vừa nêu cao phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường vừa làm cho chất ngọc anh hùng ngày càng tỏa sáng. “Nếu chiến trường đã tôi luyện nên một Dương Đức Thùng kiên cường, thì cuộc sống đời thường lại khắc họa rõ nét chân dung một cựu chiến binh đầy lòng nhân ái” - ông Diễn nhấn mạnh.
Ông Diễn cho biết thêm: Khi thành phố Đồng Nai phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá”, ông Dương Đức Thùng đã tiên phong đi đầu ở địa phương với nhiều hoạt động thiết thực. Gia đình ông Dương Đức Thùng đã quyết định hiến hơn 1.000m² đất, vốn là tài sản tích lũy qua bao năm tháng để phục vụ cho việc làm đường, giúp bà con thuận tiện đi lại, giao thương. Khi chúng tôi hỏi ông vì sao lại quyết định “nhẹ nhàng” đến vậy, ông chỉ cười đôn hậu: “Vì sự thuận tiện, văn minh cho quê hương thì cần phải bắt tay vào làm ngay”.
Danh hiệu Anh hùng LLVTND mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho ông Dương Đức Thùng không chỉ là sự ghi nhận những chiến công trong quá khứ mà còn là sự tôn vinh một lối sống, một nhân cách cao đẹp. Anh hùng không phải là người đứng trên cao, mà là người biết cúi xuống để nâng đỡ cuộc đời, biết hy sinh để dựng xây hạnh phúc cho cộng đồng.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Đồng Xoài NGUYỄN VIẾT THANH
Ông Dương Đức Thùng còn là người tích cực vận động bà con trong khu phố cùng đồng thuận, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chính quyền. Ông chia sẻ rằng, tinh thần thi đua “500 ngày đêm” chính là biểu hiện của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi mỗi người dân biết hy sinh cái nhỏ của cá nhân để đóng góp cho cái chung của cộng đồng thì thành phố sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Trong cuộc sống đời thường, anh hùng LLVTND Dương Đức Thùng luôn trăn trở làm sao để người nghèo có cuộc sống tốt hơn, để tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết. Ông thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, thăm hỏi các gia đình chính sách, đồng đội cũ có hoàn cảnh khó khăn bằng cả trái tim, làm tỏa sáng phẩm chất của người anh hùng thời đại mới...
Cuộc đời Anh hùng LLVTND Dương Đức Thùng như một dòng sông hiền hòa, lặng lẽ chảy nhưng luôn mang theo sự sống, sự tươi mát cho vùng đất Đồng Nai anh hùng. Câu chuyện của ông đã trở thành bài học giáo dục trực quan và sống động nhất cho thế hệ trẻ, giúp họ hiểu hơn về giá trị của hòa bình và trách nhiệm đối với sự phát triển của
quê hương...











