Bạn nhỏ ung thư hào hứng làm lính cứu hỏa

Chiều 20/5, tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chương trình trải nghiệm 'Làm lính chữa cháy - Bước chân dũng cảm' đã mang đến sân chơi ý nghĩa, giúp các bệnh nhi đang điều trị tại đây có một buổi chiều đặc biệt, tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

Chiều 20/5, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương tổ chức chương trình “Làm lính chữa cháy - Bước chân dũng cảm”. Ảnh: Duy Quốc.

Chiều 20/5, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ Nhịp đập yêu thương tổ chức chương trình “Làm lính chữa cháy - Bước chân dũng cảm”. Ảnh: Duy Quốc.

Đây là chương trình dành cho các bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh cùng nhiều em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Không chỉ là một hoạt động vui chơi, trải nghiệm, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối, giúp các em có thêm động lực để vượt qua những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Đây là chương trình dành cho các bệnh nhi ung thư máu, tan máu bẩm sinh cùng nhiều em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Không chỉ là một hoạt động vui chơi, trải nghiệm, chương trình còn mang ý nghĩa kết nối, giúp các em có thêm động lực để vượt qua những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật.

Tại chương trình, các em nhỏ được tận tay khám phá những thiết bị chuyên dụng của lực lượng phòng cháy chữa cháy như robot chữa cháy, vòi phun nước, xe cứu hỏa và nhiều kỹ năng xử lý tình huống cơ bản khi xảy ra cháy nổ.

Dù sức khỏe còn yếu, nhiều em nhỏ vẫn háo hức tham gia từng phần trải nghiệm. Lần đầu khoác lên mình bộ đồ lính cứu hỏa, cầm vòi phun nước chữa cháy hay điều khiển robot chuyên dụng, các em không giấu được sự thích thú và hào hứng.

Em Lê Văn Vinh Sang, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, không giấu được niềm vui khi lần đầu tham gia chương trình. “Đây là lần đầu tiên em được tự tay điều khiển robot cứu hỏa, xịt nước chữa cháy. Em thấy các chú lính cứu hỏa rất ngầu, sau này em cũng muốn trở thành một người lính cứu hỏa”, Sang chia sẻ.

Em Lê Văn Vinh Sang, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, không giấu được niềm vui khi lần đầu tham gia chương trình. “Đây là lần đầu tiên em được tự tay điều khiển robot cứu hỏa, xịt nước chữa cháy. Em thấy các chú lính cứu hỏa rất ngầu, sau này em cũng muốn trở thành một người lính cứu hỏa”, Sang chia sẻ.

Nhiều em chăm chú theo dõi và hào hứng tham gia các trò chơi trải nghiệm trong không khí sôi nổi, vui tươi.

Giữa hành lang bệnh viện, tiếng cười giòn tan của những “lính cứu hỏa nhí” khi cầm vòi phun nước, điều khiển robot hay thực hành sử dụng bình chữa cháy đã tạo nên khoảnh khắc đẹp, đầy ý nghĩa và lan tỏa nhiều cảm xúc.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình với mong muốn mang đến cho các bệnh nhi một không gian trải nghiệm tích cực, giúp các em có thêm niềm vui, tinh thần lạc quan và sự kết nối với cộng đồng. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho trẻ em và người dân.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình với mong muốn mang đến cho các bệnh nhi một không gian trải nghiệm tích cực, giúp các em có thêm niềm vui, tinh thần lạc quan và sự kết nối với cộng đồng. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho trẻ em và người dân.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-nho-ung-thu-hao-hung-lam-linh-cuu-hoa-post1844950.tpo