Bạn trai giảng viên không muốn công khai quan hệ với tôi

Yêu nhau hơn nửa năm nhưng bạn trai không muốn công khai với lý do ngại bạn bè, thầy cô trong trường bàn tán ảnh hưởng đến việc học tập của tôi.

Tôi đang học đại học năm thứ 3 thì bắt đầu có mối tình đầu với bạn trai là giảng viên cùng trường. Anh chủ động tán tỉnh và tỏ tình với tôi. Mới đầu tôi khá ngại ngần vì anh lớn hơn tôi hẳn 10 tuổi nhưng dần dần cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho mình nên tôi nhận lời yêu.

Tôi muốn công khai chuyện tình cảm của hai đứa nhưng anh phản đối (ảnh minh họa: AI)

Tôi muốn công khai chuyện tình cảm của hai đứa nhưng anh phản đối (ảnh minh họa: AI)

Yêu nhau được gần nửa năm nhưng bạn bè trong trường không biết chúng tôi có quan hệ tình cảm vì anh nói không muốn công khai. Anh sợ bạn bè, thầy cô trong trường bàn tán ảnh hưởng đến việc học tập của tôi. Thế nên, mỗi khi có giờ giảng ở lớp tôi, anh giữ thái độ với tôi như với những sinh viên khác. Chở tôi đến trường nhưng anh cũng để tôi cách xa vài trăm mét không ngại mọi người bắt gặp…

Lúc đầu, tôi cảm thấy anh làm thế là tốt cho mình, để tôi không bị mọi người bàn tán dẫn đến sao nhãng chuyện học, nhưng giờ đây tôi cứ thấy lấn cấn, không được thoải mái. Tôi muốn công khai chuyện tình cảm của hai đứa, tôi chỉ còn một năm nữa là tôi tốt nghiệp, mọi người bàn tán cũng không mãi được nhưng anh vẫn kiên quyết phản đối.

Anh nói cứ để mọi chuyện như cũ để cả hai không phải bận tâm vào những chuyện không cần thiết, tôi lo tập trung học hành, tốt nghiệp rồi khi đó công khai chuyện hai đứa cũng không vội. Anh còn nói tôi còn quá trẻ thì vội vàng gì chuyện công khai yêu đương, anh hơn tôi hẳn 10 tuổi còn không vội, miễn là chúng tôi yêu nhau.

Anh vẫn lo lắng và chăm chút cho tôi nhưng chuyện anh không muốn công khai tình cảm hai đứa khiến tôi càng ngày càng cảm thấy không yên tâm.

Tiên Tiên/VOV.VN (ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ban-trai-giang-vien-khong-muon-cong-khai-quan-he-voi-toi-post1203759.vov