Báo GD&TĐ giúp nữ sinh lớp 7 đạt ý nguyện hỗ trợ bạn cùng lớp khó khăn

Qua xác minh nội dung bức thư của Bằng Nhi nhờ giúp đỡ bạn đúng thực tế, Chương trình 'Thương trò rốn lũ' đã tài trợ học bổng cho bạn của em.

Báo GD&TĐ trao học bổng đến học sinh trong bức thư của Bằng Nhi.

Báo GD&TĐ trao học bổng đến học sinh trong bức thư của Bằng Nhi.

Chiều 23/10, đại diện VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cùng lãnh đạo, giáo viên Trường THCS Phan Đình Phùng (thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã đến thăm và trao học bổng từ cho em Trần Quang Hoài (thị trấn Vũ Quang).

Em Hoài là nhân vật trong bức thư của em Trần Bằng Nhi (học sinh lớp 7, Trường THCS Phan Đình Phùng) viết cho một người bác xin sự hỗ trợ để bạn được tới trường vì hoàn cảnh khó khăn nhận được nhiều sự sẻ chia, khen ngợi thời gian qua.

 Đại diện Báo GD&TĐ cùng Trường THCS Phan ĐÌnh Phùng đến thăm gia đình em Phạm Quang Hoài.

Đại diện Báo GD&TĐ cùng Trường THCS Phan ĐÌnh Phùng đến thăm gia đình em Phạm Quang Hoài.

Sau khi xác minh, hoàn cảnh của em Hoài đúng thực tế khó khăn như trong thư của Bằng Nhi, VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN đã quyết định trích học bổng từ Chương trình “Thương trò rốn lũ” mà văn phòng phát động. Trước mắt, Chương trình sẽ tài trợ cho em Trần Quang Hoài mỗi tháng 500.000 đồng tiền mặt và một yến gạo.

Nhận món quà từ Chương trình, ông Phạm Quang Đông (ông nội của Hoài) xúc động cho biết, mẹ của anh em Hoài bỏ đi, bố thì bệnh tật nên lâu nay cả 5 người trong gia đình đều trông vào đồng lương từ chế độ thương binh của ông.

 Tình cảm và sự sẻ chia của Bằng Nhi dành cho bạn học có hoàn cảnh khó khăn là việc làm đáng khen ngợi.

Tình cảm và sự sẻ chia của Bằng Nhi dành cho bạn học có hoàn cảnh khó khăn là việc làm đáng khen ngợi.

Vừa rồi, ông Đông phát hiện bị ung thư phải đi chữa trị nhiều lần, chi phí tốn kém nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Trước sự đồng cảm, viết thư nhờ người giúp đỡ của Bằng Nhi, gia đình cũng nhận được một số phần quà từ các cấp ngành địa phương, tổ chức từ thiện.

“Phần quà tuy không lớn nhưng đó là sự động viên giúp gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn của hiện tại. Với học bổng mà Chương trình trao cho cháu, gia đình chúng tôi rất xúc động, đây là sự hỗ trợ rất lớn với việc học tập của cháu sắp tới”, ông Đông nói.

 Báo GD&TĐ trao học bổng từ Chương trình "Thương trò rốn lũ" cho em Phạm Quang Hoài.

Báo GD&TĐ trao học bổng từ Chương trình "Thương trò rốn lũ" cho em Phạm Quang Hoài.

Tại buổi trao học bổng cho em Hoài, VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực MT-TN cũng dành một suất quà nhỏ tặng đến em Bằng Nhi nhằm khích lệ, động viên tấm gương của sự sẻ chia, giúp đỡ bạn bè.

Thầy Nguyễn Chí Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng cho biết, món quà và sự động viên của Báo GD&TĐ rất kịp thời và ý nghĩa.

 VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN tặng phần quà bút, vở khích lệ em Bằng Nhi.

VP Báo GD&TĐ khu vực MT-TN tặng phần quà bút, vở khích lệ em Bằng Nhi.

“Đây không chỉ giúp Bằng Nhi thực hiện ước mơ của mình là người bạn khó khăn có thể được tới trường mà qua đó khích lệ, nhân rộng tình yêu thương, sẻ chia của các em học sinh dành cho bạn bè, mọi người xung quanh. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo đã quan tâm tới học sinh của nhà trường, mong rằng Chương trình của báo sẽ phát triển để giúp đỡ nhiều học trò có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa”, thầy Thanh nói.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã thông tin, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bức viết bằng những dòng chữ rất đẹp gửi một người bác quen biết nhờ sự giúp đỡ cho bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung bức thư rất xúc động khiến nhiều người đồng cảm, chia sẻ.

 Bức thư xúc động của Bằng Nhi.

Bức thư xúc động của Bằng Nhi.

Qua xác minh của PV Báo GD&TĐ bức thư trên là của em Trần Bằng Nhi (trú tại thị trấn Vũ Quang, học sinh lớp 7, Trường THCS Phan Đình Phùng), nội dung em viết trong thư đúng với thực tế.

Lãnh đạo trường nơi Bằng Nhi theo học cũng cho biết, Bằng Nhi là học sinh xuất sắc tại trường, em cũng có nhiều năng khiếu tốt. Em cũng là học trò sống tình cảm, biết sẻ chia, giúp đỡ bạn bè và những người khó khăn.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-gdtd-giup-nu-sinh-lop-7-dat-y-nguyen-ho-tro-ban-cung-lop-kho-khan-post705807.html