Bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc

Trong nhịp sống hiện đại, một số giá trị truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Bình Phước đang đứng trước nguy cơ mai một. Với mong muốn gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, già làng Điểu Nẵng ở xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh cùng gia đình đã thành lập đội cồng chiêng già làng Điểu Nẵng. Nhờ sự cố gắng của già cùng các thành viên, đội cồng chiêng đã 'đánh thức' những giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và gắn kết cộng đồng.

Già làng Điểu Nẵng là đời thứ 3 giữ gìn bộ cồng chiêng truyền thống từ ông mình để lại. Già chia sẻ, để có được bộ cồng chiêng này, ông nội của già phải đổi 3 con trâu khỏe mạnh. Đã có nhiều người đề nghị mua lại bộ cồng chiêng này với giá cao nhưng già kiên quyết không bán. Hiện nay, già không còn trực tiếp thể hiện được nữa, vì vậy già đã chuyển giao bộ cồng chiêng cho con trai lớn là ông Điểu Ngôn.

Đội cồng chiêng già làng Điểu Nẵng tích cực tập luyện để bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc (ảnh chụp năm 2021)

Đội cồng chiêng già làng Điểu Nẵng tích cực tập luyện để bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc (ảnh chụp năm 2021)

Ông Điểu Ngôn cho biết: “Tôi là đời thứ 4 được sử dụng bộ cồng chiêng này. Tôi cũng sẽ truyền lại cho con cháu như ông cha đã truyền lại cho tôi. Việc giữ gìn bộ cồng chiêng không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là cách bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc, đồng thời truyền dạy cho con cháu hiểu rõ giá trị văn hóa của dân tộc mình”.

Những buổi tập luyện của đội cồng chiêng với âm thanh trầm hùng vang xa giữa núi rừng biên giới Lộc Ninh tạo nên một bức tranh văn hóa đặc sắc. Đội cồng chiêng hiện có 8 thành viên, đều đã ngoài 60 tuổi như các ông Điểu Ngôn, Điểu Viên, Điểu Hen... và con cháu của họ cũng đều gần 30 tuổi. Họ cùng chung ý nguyện là lưu giữ và phát huy văn hóa cồng chiêng, phục vụ các lễ hội trong sóc và giáo dục thế hệ trẻ về giá trị văn hóa cồng chiêng của dân tộc.

Ông Điểu Viên cho biết, các thành viên trong đội đều được già làng Điểu Nẵng truyền dạy biểu diễn cồng chiêng từ khi còn trẻ, vì thế, ai cũng thành thạo các điệu cồng, điệu chiêng truyền thống. Những năm qua, đội đã góp mặt trong nhiều sự kiện lớn, nhỏ từ cấp huyện đến tỉnh và khu vực. Để tăng thêm sự hấp dẫn khi đánh cồng, các thành viên đội còn kết hợp nhạc cụ khác như trống (sơ grơl sơ kcot), sáo tiêu (pi), rơ chiêng (chập chỏe). Hiện đội tích cực bổ sung thêm thành viên mới nhằm thay thế những người đã lớn tuổi.

Ông Điểu Viên nhấn mạnh: “Chúng tôi truyền dạy cho thế hệ trẻ để văn hóa cồng chiêng không bị mai một. Từ 16, 17 tuổi là có thể học và tham gia đội. Trong sinh hoạt văn hóa của đồng bào S’tiêng, cồng chiêng không chỉ là biểu tượng đẹp mà còn là hoạt động mở đầu cho tất cả hoạt động tập thể”.

Khi xã hội phát triển nhanh chóng và giá trị văn hóa truyền thống đối mặt với nguy cơ mai một, nỗ lực của đội cồng chiêng già làng Điểu Nẵng không chỉ bảo tồn di sản quý giá mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền dạy văn hóa độc đáo của cộng đồng S’tiêng cho hôm nay và mai sau.

Điểu Lành

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/543/163679/bao-ton-van-hoa-truyen-thong-dan-toc